1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pignais, 19/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chixinh

    chixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hic, các chị làm em muốn khóc wa''...
    Bg còn đang tung tẩy, nghĩ 2,3 năm nữa mới cưới, xời, lo j. Ở nhà, mẹ chiều nhất, trc'' bữa cơm thì nai lưng ra làm lụng đủ thứ để con ăn đc nhiều cho đỡ gầy. Nào canh, nào xào, rau, dưa (cũng tự lọ mọ ngồi muối 1 mình), chè cháo.. đủ hết, k thiếu thứ j trên đời. Sau bữa cơm thị lụi cụi gọt hoa quả, pha nc'' pha nôi.
    Nhiều khi mẹ cứ bảo: m ở nhà ăn uống đc hầu hạ, sướng quen rồi, sang nhà chồng mà ăn uống k đc như nhà mình thì có sống đc k hả con. Hic, thg mẹ thế, ngày nào đi học, đi làm về, quen nhìn thấy mẹ rùi, vài năm nữa lấy chồng, chả bít nhìn ai..
    Ngày dắt anh iu về nhà, mẹ cứ bảo thôi may wa'', có đứa nó rước con này đi cho tôi đỡ phải hầu hạ, nuôi con này vừa mệt vừa tốn. Nhg con bít, con mà xa mẹ bg thì mẹ sẽ bùn lắm, phải k mẹ ?
    Yêu mẹ nhất..................
  2. duong325

    duong325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chẳng muốn con gái lấy chồng sớm, nhưng lại thương chàng rể ngày nào cũng một vòng thành phố... nên đành cho cưới
    Mẹ mắng con gái:" đanh đá nó vừa vừa thôi chứ, chồng nó hiền đấy, suốt ngày bắt nạt..." Con gái ấm ức với chồng:" Mẹ thương anh hơn em, suốt ngày bảo em bắt nạt anh".... Chồng bảo:" em đúng là ngốc! Mẹ muốn em sau này thật hạnh phúc nên khuyên vợ chồng yêu thương, nhường nhịn nhau mới nói thế!Mẹ thương em nhất đấy!"
    Con gái mới chuẩn bị đi lấy chồng Mẹ đã tính:" hay mình bán nhà đi mua nhà ở gần nhà chúng nó ..." nhưng rồi lại giật mình:"... thế thì con dâu lại xa nhà bố mẹ đẻ mất thôi"...
    Đúng là Mẹ... có biết bao nhiêu nỗi lo
  3. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Hic đọc topic này cảm động thế...Không biết sau này lấy chồng thì có bâng khuâng như mấy chị không, chứ em thì chắc k bao giờ bỏ được tính " tha lôi" khi về nhà. Cứ về đến nhà và chuẩn bị khăn gói quả mướp ra đi ( em sống xa bố mẹ) là em super soi hết 2 cái tủ lạnh và đủ các thể loại tủ của nhà em, và lần nào cũng thế, mang đi từ cái vỉ nướng thịt đến củ hành khô. Hi hi vì mẹ em đi Metro khuân đồ đều đặn lắm nên em cũng được cái tiện thể. Hic hic sau này có chồng con rùi, có khi cuối tuần thay vì đi siêu thị lại...mò về nhà mẹ đẻ để " đánh giậm" ( mẹ em vẫn bảo em thế)
    hu hu nhớ mẹ
  4. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Hic, cảm động quá. Ko biết sau này mình có cảm giác này ko, có hiểu cho mẹ ko. Bây giờ toàn cãi mẹ, đúng cãi, sai cũng cãi. Mẹ kêu: "Sau này mày lấy chồng mà cãi mẹ chồng thì người ta chả chửi mày mà chửi mẹ đây này". Hic hic. "Lấy chồng" - thiêng liêng thế, xa vời thế. Ăn chơi đã
  5. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Híc! đọc hết trang 2, không dám đọc tiếp. May là ở cơ quan không lại khóc nhè.
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Jống tớ qá cơ,mẹ tớ cũng vừa mắng xong.Mày hay cãi ntnày thì về được mấy ngày ngừoi ta lót lá jả về
    Nói thật chứ mẹ nuôi hai mươi mấy năm dời,đùng 1 cái làm con nhà người ta,bảo sao mà ko buồn chứ,nhớ chứ,tự nhiên lại nuôi ko công cho n`g khác,thế mới biết nỗi lòng của người mẹ ntnào.Bảo sao ng` ta cứ thix sinh con zai là nthế,nhưng con zai lại lo thứ khác,lo nhà lo cửa,lo lấy đứa con dâu hiền lành nết na.Mệt phết
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em N thì sợ gì chứ!
    Nhìn em anh biết mai này điều khiển chồng dễ lắm
    Lúc ấy bảo chồng về nhà ở đi, đỡ phải làm dâu, thỉnh thoảng sang nhà chồng chơi.
    Lúc í khéo mẹ em lại lo sao con rể mình hiền thế
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    UI thế á,chồng em mà hiền thế thì em lại chán đấy anh ah.Lấy chồng hiền,nhu nhược mình dễ điều khiển khác j ra ngoài quơ tạm.Mà kiểu này là mấy chục năm sao mà sống tạm đc chứ
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Toipc hay và cảm động quá, em đọc 1 lèo cay hết cả mắt. Chắc vài năm nữa anh iu mới đón về nhưng mà cũng thấy thương bố mẹ ghê. Hôm chị gái em đi lấy chồng xong bố mẹ em cũng ra ra vào vào như người mất của suốt mấy tháng, đấy là còn em đấy, giờ em cũng đi nốt chắc các cụ khóc mất, út cưng út bé, huhu. Được cái chắc ko phải lo lắng nhiều, em quen bếp núc roài, mỗi tội lười nên ở nhà toàn được mẹ chăm, sang nhà ngta vất vả cũng phải chịu thôi.
  10. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic mình cũng rơm rớm nước mắt đấy. nghĩ thương mẹ quá, nhà 2 đứa con gái, mẹ sinh ra nuôi nấng dạy dỗ rồi để gả cho gia đình khác. rồi sau này báo hiếu mẹ được bao nhiêu.
    Giờ chưa có ng yêu nhưng thực sự chỉ muốn yêu ng nào ở gần nhà để có thể được chạy ngay về với mẹ, để mỗi khi nhà chồng hay nhà mình có việc thì vẫn được về nhà, để mỗi dịp tết về vẫn được gần gd. mình thì như thế mà mẹ thì cứ bảo chuyện đó không quan trọng gì cả, cứ yêu và lấy được người chồng tốt là được, không quan trọng ở đâu.Nhưng mẹ ơi, làm sao biết chắc người đó liệu có tốt và biết chăm lo đến gd bên vợ hay không, khó nói lắm.đến lúc con và cả em lấy chồng rồi thì bố và mẹ sẽ như thế nào.có lẽ vì vấn đề trên mà đến giờ cứ để mẹ giục mẹ nhỉ.
    không chỉ vì cảm xúc hiện tại mà vì nhiều lý do sau này mình sẽ cố gắng để có một đứa con trai.

Chia sẻ trang này