1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pignais, 19/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Con gái lấy chồng đã thế này rồi. Còn con trai lấy vợ thì mẹ sẽ thế nào nhỉ? Sắp mất đứa con trai mà mẹ yêu quý nhất vào tay một đứa con gái lạ hoắc rồi. Không biết mẹ có lo lắng, buồn bã không? Đợi tí chạy về hỏi mẹ ... :P
  2. Ngoacyeu

    Ngoacyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm trước mới chỉ đăng ký kết hôn lấy ngày và làm các công việc tâm linh thôi. Khi mẹ tiễn ra khỏi nhà để về nhà anh xã vài ngày để làm các công việc còn lại và lại về ở với mẹ thêm vài tháng nữa mà đã thấy sống mũi cay cay muốn khóc. Xa mẹ ko biết mình sẽ thế nào. Hàng ngày đi làm về mẹ đã chăm lo cho mọi thứ từ quần áo, giày dép, xe cộ và ngay cả những thứ của con gái mỗi khi tới tháng... Còn có vài tháng nữa là được ở nhà cùng mẹ, thấy thương mẹ vô cùng.
  3. nhimfamily

    nhimfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    "Mẹ lúc nào cũng bênh con dâu". mỗi khi hậm hực vì mẹ có phần thiên vị chị dâu cũng được mẹ an ủi bằng câu "ừ vì con gái là con ng ta..."
    Thấy thương mẹ nhiều hơn nuôi con lớn 2 mấy năm đến lúc có thể tự chăm sóc mình và giúp đỡ bố mẹ thì lại đi lấy chồng.
    mỗi khi nhắc đến ngày con cưới ánhmắt bố mẹ chợt dừng lại.
    Chắc bố mẹ suy nghĩ nhiều lắm.
    Con cũng không kìm được nước mắt ngay cả khi chỉ nghĩ đến ngày mẹ phải dừng trên bậc cửa khi con bước về nhà chông
  4. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lúc mình mới về nhà chồng, mẹ mình ngày nào cũng khóc dù nhà còn 2 đứa em gái. Mình vê nhà chồng cả tháng đầu cũng khóc mỗi khi tủi thân, nhớ mẹ, nhớ nhà dù trc giờ ko quen bộc lộ tình cảm ra bên ngoài. Chồng thấy vợ nằm chảy nước mắt, thương quá ôm thủ thỉ dỗ dành, nếu còn sớm thì chở về nhà mẹ vợ. Còn kô thì chở v đi dạo vài vòng ngoài đường cho đỡ buồn. Mất 1 tháng mới quen, ko khóc nữa
  5. mimoza07

    mimoza07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Những hôm đầu về nhà chồng mình cũng nằm khóc suốt vì nhớ nhà. Hơn 1 tuần đầu mình còn quen đường, cứ rẽ về nhà mẹ đẻ, đi 1 lúc mới nhớ ra. Mặc dù nhà chồng và nhà mẹ đẻ gần nhau, ngày nào cũng ghé qua. Nhg chả hiểu sao cứ tối về lại thấy nhớ, lại khóc. Chồng cũng an ủi, kêu là sẽ thường xuyên đưa vợ về thăm nhà, để vợ đỡ nhớ. Thế mà bây giờ chồng chẳng còn nhớ tới lời hứa đó nữa. Thích thì tự về. Buồn ghê!
  6. ocean305

    ocean305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    mẹ chính là người làm mai cho con và anh, mẹ bảo anh rất tốt, dễ thương vì mẹ đã ''thẩm tra'' anh 2năm rồi mới giới thiệu cho con gái mà, mẹ nói mẹ yên tâm khi con quen anh, nhưng chỉ có điều anh ở xa quá nên mẹ lo lắm, khi mình và anh yêu nhau mẹ cứ hỏi mọi người có nên gả con gái không, mẹ sợ con gái sẽ xa mẹ, sẽ phài làm dâu...ngày đám cưới con, mẹ lo đến mất ăn mất ngủ nhưng mẹ vui khi con được gia đình chồng yêu thương. ngày đưa con về nhà chồng, khi xe quay đi để con ở lại cả ba và mẹ đều quay mặt đi , không nhìn con , lúc đó con cứ úp mặt vào anh mà khóc, chẳng còn biết mắc cỡ là gì. ở nhà chồng được 2ngày là tối nào cũng khóc, có bao giờ xa mẹ, xa nhà đến 2ngày đâu, chồng thấy vợ cứ úp mặt vào gối nước mắt ngắn nước mắt dài cứ ôm vợ mà không biết an ủi thế nào...vậy là chỉ còn mấy ngày nữa thôi con xa mẹ, xa nhà thật rồi, biết bao giờ mới được về lại bên mẹ, bên gia đình, mới được mỗi tối phụ mẹ nấu cơm, nghe tiếng mẹ la, cằn nhằn con...
  7. luvtin

    luvtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc hết trang 1 đã rớm hết nước mắt, sang trang 2 thì nước mắt ràn rụa luôn.
    Bố mẹ ơi, con gái lớn 27 tuổi rồi mà chưa giúp gì cho bố mẹ được cả. Bjờ đến tuổi đi lấy chồng, bố mẹ muốn giữ con lại cũng ko đc, bố mẹ ko nỡ để con quá lứa lỡ thì. Con thương bố mẹ quá. Con biết bình thường bố mẹ ko hay nói nhiều, chẳng bao giờ thể hiện tình cảm mấy nhưng con biết bố mẹ thương và lo cho con gái lắm.
    Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, nuôi con khôn lớn và dạy dỗ con nên người.
    Khi quyết định đi lấy chồng lúc đó mới nghĩ nhiều hơn đến tình cảm, công lao của bố mẹ sinh ra con gái. Con gái rồi sẽ là con người ta. Buồn nhỉ?
  8. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đọc bài của mọi người ở topic này làm mình rơi nước mắt . Các bạn may mắn hơn mình vì hầu hết vẫn được ở cùng tp với bố mẹ đẻ . Như mình đây , sống xa bố mẹ nửa vòng trái đất . Mỗi năm về thăm bố mẹ 1 lần . Từ giờ cho đến khi bố mẹ về thế giới bên kia thì số lần mình được gặp bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay . Cứ nghĩ đến điều này là mình thấy thương bố mẹ lắm . Mỗi lần gọi điện về , mẹ nhấc máy rồi gọi với : " Ông ơi ,ra nghe điện của con gái này " . Mình yêu câu này thế .
  9. beden264

    beden264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình đi làm xa nhà, ba má ở nhà lúc nào cũng lo, vì chẳng bao giờ thấy mình nhắc gì đến chuyện bạn trai. Mong mình cưới lắm. Nhưng không bao giờ thúc hối gì hết. Yêu ba má ở điểm này nhứt. Hihi
    Tết rồi về quê ăn tết, anh yêu mình thổ lộ chuyện có bàn việc cưới hỏi với mẹ anh ấy. Một hôm mình ngồi chơi nói chuyện này với ba má, rằng nhà người ta định thế này thế kia...Nhưg tụi mình thống nhất là sang năm tới cưới. Ấy vậy mà, đêm đó, ba má không ngủ được. Má kể, ba cứ nằm trằn trọc, lo âu hoài. Má thì sáng hôm sau vẫn còn khóc. Cứ như mình sẽ đi về nhà người ta ngay lập tức. Ba má mình còn trẻ, nhà chỉ có mình mình là gái. Trong mắt ba má, thì mình và hai cậu em trai vẫn còn bé tí. Dù tuổi của chị em mình, bạn bè đã lập gia đình con cái đầy đàn rồi. Hic hic
    Đọc topic này, nghĩ đến lúc mình về nhà chồng thiệt, má mình, ba mình, em mình sẽ còn lo, khóc thế nào không biết.
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có 2 bà chị gái, đều lấy chồng sớm. Mỗi lần tiễn một người đi,là một lần khóc lóc sướt mướt. Mình là em thôi mà cũng thấy vừa thương các chị vừa thấy xa cách thêm. Đến lượt mình không biết có khóc lóc gì không, dù đọc bài của mọi người cũng thấy buồn kinh khủng. Bố mẹ mình giờ cũng đang muốn đuổi cổ mình đi lấy chồng đây, nhưng đến lúc 4 đứa con, đứa nào cũng có gia đình riêng hết, chỉ còn 2 bố mẹ, cảm giác cô đơn, trống vắng cũng sẽ rất nhiều.

Chia sẻ trang này