1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pignais, 19/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mooncat81

    mooncat81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của mọi người mình bùi ngùi qúa.
    Mình lấy chồng gần được chín tháng. Hôm đón dâu cả nhà vui vẻ lắm. Mình sống ở nhà chồng cùng thoải mái. Càng gần mẹ chồng mình lại càng thấy thiệt thòi cho mẹ đẻ. Mẹ nuôi mình mấy chục năm, bây giờ hàng ngày lầm lũi nấu cơm một mình, không còn ai tâm sự ....Mẹ chồng tự dưng có thêm đứa con cùng nấu cơm, nhổ tóc sâu cho. Sướng thật. Hèn gì ai cũng thích đẻ con trai.
    Nhà chồng cách nhà mẹ đẻ gần hai chục cây. Tuần nào cũng về thăm nhà một lần nhưng lúc nào cũng thèm bố mẹ lắm. Ước gì hồi còn ở nhà mình ngoan hơn, giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn.
  2. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình thì may mắn là lấy chồng rồi nhưng vẫn được ở với Mẹ. Nhưng ít nữa sinh bé rùi thì cái phòng trở nên chật chội, vậy là 2vc lại ra ở riêng 1 thời gian. Ở riêng cũng là lẽ bình thường như bao người lấy chồng vẫn phải làm, nhưng Mẹ thì xót mình, chẳng muốn cho mình đi, cứ suy nghĩ đắn đo. Mình đi thì nhà cửa vắng vẻ, Mẹ sẽ buồn đấy. Hum nay nói chuyện với Mẹ xong mà thấy bùn bùn, ngủ ko đc. Thui, đi 1 thời gian vì em bé, khi nào cứng cáp thì lại về với Mẹ.
  3. SeBach

    SeBach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    e mới là cgái thôi, nhưng e là du học sinh xa nhà... Hôm trước, sau nửa năm xa hn mới gọi được về nhà, vì đt của e rè quá, mãi mới sửa được.
    Lúc ở nhà, sao con gái với bố mẹ khắc nhau thế... Nhất là em và mẹ em, không tài nào hòa hợp với nhau. Nghĩ lại những lúc trục trặc với mẹ, nhiều khi lại cười ruồi vì bên này yên bình quá, mình chẳng cãi cọ ai bao giờ...
    "- Con đây ạ!
    - Con đấy à?"
    Giọng mẹ như nghẹn lại, rồi lan man kể chuyện dạo này mẹ đi chợ, các cô cứ hỏi sao mua ít hoa quả thế. Mẹ cứ chực ứa nước mắt giữa chợ, vì hồi xưa thường nhà chỉ có em là ăn nhiều hoa quả. "Vải, chôm chôm nhiều lắm, mà con lại không được ăn..."
    Rồi mẹ em khóc. "Nhà chẳng lo được cho con, thôi thì con cố lên" Cố lên cái gì chẳng biết, chỉ thấy khóc và khóc thôi. Em cũng chẳng biết nói gì, cái dự định kể với mẹ về chuyện em đang có cảm tình với một người nước ngoài chẳng thể thành hiện thực. Từ trước khi đi mẹ em đã dặn rồi, có yêu thì chỉ được yêu người Việt Nam, mà cũng là du học sinh như mình, chứ không được yêu người nào mà ở lại bên đấy...
    Chẳng biết có nghe lời mẹ được lần này...
    T_________T
  4. UglyWolf

    UglyWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy bùn, tụ nhiên mún ở vậy suốt đời để được nuôi ba mẹ , lấy chồng có gì vui nhỉ?
    Thường bố mẹ nhìu lắm
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trong bữa cơm, MC bảo bắt con về làm con gái mẹ tự nhiên thấy buồn quá, giống y như là mẹ ruot mình đã mất đi 1 đứa con gái vậy. Thế là khóc thút thít cùng chồng, bảo mình suy nghĩ lại được k anh
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn đừng lo. Tất cả là do bạn thôi. Để mình kể cho bạn câu chuyện này nhá : Một cậu bạn học ở Moscow người gốc Hà nội đăng ký kết hôn với một cô gái học dưới 1 năm người Sài gòn. Chúng nó cưới mà chỉ thông báo cho 2 gia đình. Sau mấy năm,hai đứa kéo nhau về Hà nội. Nhà cậu này có 1 chị và 1 em dâu, 1 em gái, đều người nội thành HN. Chị và em dâu đều khéo léo,đẹp. Em chồng hơi ăn chơi. Nhà rộng. Bố mẹ về hưu.
    Khi về bố mẹ chồng + em gái tức ra mặt vì không hỏi ý kiến. Hai cô dâu kia kín đáo khinh khỉnh, họ không trọng dâu mới và khinh là chưa có việc trong khi họ đã có việc thu nhập tốt. Cậu bạn tôi tức,bảo thuê nhà ở riêng,cần gì. Nó bảo bố mẹ nó,bên kia chúng con thuê nhà ở riêng,bố mẹ không phải mất đồng nào. Về đây,chúng con cũng làm thế để khỏi làm phiền bố mẹ. Cãi nhau to. Bố mẹ bảo là mất dạy. Cô SG can,nói với chồng ''anh đi biền biệt suốt gần chục năm,cũng phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ khi về chứ''. Cô này bảo với bố mẹ chồng :'' con người trong ấy không biết những tập tục khéo léo ngoài này, lại đi du học nên rất vụng về,nhiều câu tiếng Việt nói chen tiếng Nga.Con chỉ biết lấy sự chăm chỉ và chân thật để bù vào.Con vụng dại,bố mẹ cứ dạy ạ ''. Hai cô dâu HN cậy hàng tháng đưa khá tiền ăn nên đưa đẩy khéo léo và hơi lười biếng. Ngược lại cô SG chẳng có gì,vụng về lại chăm làm. Cô em chồng hỗn láo,đanh đá. Bài tập tiếng Anh nó toàn bảo chị dâu làm mà việc nhà cả 4 người phụ nữ đùn cho cô SG. Mãi tới 2 năm sau,năm 2006,cô SG mới mở được một cửa hàng ,bán chạy. Cô em được vào làm part time. Hai tháng sau,cô SG còn đưọc nhận việc lương cao. Cô em chồng thì láo hỗn,được chị dâu giúp cho nhưng vô ơn. Cho tới một hôm, bốn thằng cô hồn,trong đó có thằng bồ của nó vác dao đến tận nhà. Mọi người rét run. Cô SG nói mấy câu thì bị chửi,bị doạ. Cô này vào nhà lôi ngay bình ga ra xả van,một tay cầm bật lửa gas. Bọn kia thấy mùi gas nồng nặc sợ quá ,biến hết. Từ đó nhà chồng tâm phục khẩu phục
    Cho đến nay, bố mẹ chồng cô này tin cô còn hơn mọi người trong nhà.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 20/07/2008
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy chục bài thấy thấy cảm động thật nhưng mà các em gái đi lấy chồng hầu như toàn nhớ mẹ, thế các em ko nhớ bố à
  8. meobeovitu

    meobeovitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hihi...có em đây nè. Em cũng mới nhận thông báo là cuối năm fải đi chống lầy thôi. Lúc đầu cũng nghĩ sẽ ở chung với bố mẹ em, nhưng mẹ con không hợp và còn 1 số lí do khác nữa nên sẽ về ở chung với gd chồng. Đi lấy chồng nhớ và thương nhất bố . Từ bé đến giờ quen ăn cơm bố nấu, quần áo bố giặt, chuyện gì cũng kể với bố, ăn vạ hay bắt nạt cũng là bố. Không biết sau lấy chồng sẽ ra sao nữa. Quen bắt nạt bố rồi...huhu.. chẳng ai chiều con gái (cả 3 chị em ) như bố . .
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Có tui nữa ! Bố mới về thăm Việt nam 1 tháng mà đã thấy nhớ quá. Xe các con không ai chăm sóc,không ai thăm dầu và đi rửa,bụi bặm dơ dáy ( vì các con lười biếng, chỉ nhảy lên lái đi thôi). Đi đá bóng,lúc tìm giày thì giày há mõm,không ai đi dán trước đó ( đã có bố lo chu toàn mọi thứ). Rồi bố bảo ở Việt nam mưa,ẩm vết thương cũ tái phát. Ai bóp cho bố đây. Nhớ bố quá
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mình chắc là có nhớ, nhưng các ông bố thường ra vẻ nghiêm khắc, ít bộc lộ tình cảm kiểu rủ rỉ rù rì như mẹ và con gái nên .......
    Có đứa bạn mình cưới mà bố nó còn khóc cơ mà

Chia sẻ trang này