1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pignais, 19/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Lòng mẹ
    Gái lớn ai không phải lấy chồng
    Can gì mà khóc, nín đi không!
    Nín đi! Mặc áo ra chào họ
    Rõ quí con tôi! Các chị trông!
    Ương ương dở dở quá đi thôi!
    Cô có còn thương đến chúng tôi
    Thì đứng lên nào! Lau nước mắt
    Mình cô làm bận mấy mươi người.
    Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
    Này gương, này lược, này hoa tai
    Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
    Nào đã thua ai đã kém ai?
    Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
    Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
    Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
    Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương!
    Đưa con ra đến cửa buồng thôi
    Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!
    Con ạ! Đêm nay mình mẹ khóc
    Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi...
    Nguyễn Bính
  2. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    ^^ Đọc topic thấy vui vui lạ .
    Tự nhiên nghĩ : " Chắc mẹ mình cứ xét nét mình thế chứ trong lòng sợ mình lấy chồng sớm lắm ^^ "
    Nhưng mà mẹ em toàn bắt em làm thôi , chả chiều em như cô chủ topic chiều con đâu , toàn bắt làm rồi nhận xét , rồi chê , ôi giời , nghe những lời chê của mẹ mà thấy thật ôi diêu cho mình . Nhưng giờ thì nghĩ : " Chắc mẹ sợ khen quá mình lại muốn lấy chồng ^^ " .
  4. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Được paris8607 sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 15/09/2008
  5. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Mình đã dự định tháng 3 năm sau lấy chồng,đã lên dây cót chuẩn bị tinh thần dù vẫn thấy chông chênh dù nhà chồng cách nhà mình có 4km,lấy xong cũng ko ở cùng bố mẹ chồng mấy vì mình làm cách nhà 30 km,cuối tuần mới về thôi,chồng thì đang công tác xa. Thế mà hôm qua mẹ bảo đi xem thử thì nguời ta bảo tháng 11 âm năm nay cuới thì đẹp nhất,có khi bàn bạc cho con gái đi lấy chồng năm nay... Nghe xong cứ bần thần,ngẩn ngơ...từ giờ đến lúc đấy còn 3 tháng mà sao thấy trong người cứ nao nao.

Chia sẻ trang này