1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái đi xe áp ngực ....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi winall2, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Con gái đi xe áp ngực ....

    Mọi ngwời có để ý thấy là con gái mà ngồi sau xe con trai là đa phần đều áp ngực rất chặt vào người cầm lái không ? Mà nếu người cầm lái mà lại là con trai thì lại càng "chặt chẽ" hơn. Chẳng phải là họ sợ ngã đâu. Hay là họ được kích thích khi làm như vậy ? Có khi ở chỗ kín đáo thì họ lại e dè chẳng dám ôm, nhưng khi ở chỗ thanh tiên bạch nhật thì họ lại ngưọc lại.
    Lý do là gì vậy ? AI biết cho ý kiến, nhất là chị em càng tốt.
  2. Rosaline

    Rosaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là cũng tuỳ người thôi. Ở trường hợp của mình thì chỉ có người yêu mình thì mình mới ngồi sát như vậy. Nếu mình mà ngồi cách xa ra thì sẽ bị kéo sát lại ngay. Trong trường hợp giận dỗi thì mới ngồi xa ra mà không bị kéo vào. Còn những lúc đi với người khác phái (mà không phải là bf) lúc nào mình cũng giữ khoảng cách, nhưng cũng không thể nào mà quá đến 30cm đâu, vì bây giờ phần lớn mọi người đi xe yên liền, để ngồi xa được cũng khó. Chẳng phải vì thích thú gì đâu! Bạn đừng nghĩ thế mà tội cho con gái.
    Rosaline
  3. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có nghĩ xấu gì đâu. Chỉ đơn giản là nêu ra 1 hiện tuợng thôi để mọi ngừoi bàn luận.
    Thanks for your comments!
  4. LeFour

    LeFour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đơn giản là do thói quen thích dựa dẫm. Hoặc như tôi thích ôm là để thiên hạ nhìn vô biết đấy là 1 couple, đừng có ngó nghiêng gì anh ấy nữa. thỉnh thoảng thì cũng có ý trêu đùa, cho ''ông lão" tức chơi, vì ở ngoài đường thì làm gì được đâu.
    Nhưng cũng tuỳ lúc thôi, con gái cao to mà ngồi xe lại ôm thì mỏi hết cả vai lẫn cổ.Chẹp!
  5. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    làm mình nhớ lại hồi học cấp II, sáng nào cũng phải xếp hàng trước khi vào lớp, có cô bạn gái đứng phía sau không biết vô tình hay cố ý thỉnh thoảng lại "dí" ngực vào lưng mình làm mình đờ đẫn cả người, thú thực là khoái hết tả nổi luôn [​IMG]
    có lẽ con gái khoái làm như vậy lắm thì phải [​IMG]
  6. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là con gái thích rồi,nhưng chỉ thế với người yêu mình thôi.Hihihi,nhiều lúc biết là đi đường thì hắn không làm gì đưọc,còn cố tình ...húc vào cho hắn điên lên nữa chứ.Những lúc ấy...chết cười...
  7. nebman

    nebman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chỉ khi đi với bạn trai mới ôm sát như vậy thôi. Bạn gái tui cũng thường ôm như vậy đâu có gì. Nếu sợ bị nội thương thì lót ấm ván ở giữa.
    Như có nhiều cô ôm thôi không đã cón vòng tay ra phía trước như muốn năm lấy cái ... của bạn trai. Có lần thằng bạn tui chạy xe thấy một cặp như vậy, nó chạy ngang qua rồi là lên "bóp cái con... của nó" rồi chạy mất tiêu.
  8. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    -_- thế con gái ở lớp mà lúc đứng lên cứ hay dí dí chỗ ấy vào cạnh bạn " sắc nhọn " là sao vậy ? Hoặc những sở thích như đi xe đạp vào những đoạn đường xóc.v.v.v.v. ??!! >.,<
  9. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới thấy nhiều bác trai bị bệnh tưởng. Có thể là do bị thiên hạ đầu độc, cũng có thể là do suy từ bụng ta ra bụng thiên hạ.
    Điều các bác nói ra toàn do các bác sáng tác ra thôi, tuy tưởng tượng phong phú , nhưng cho thấy đầu óc khá hạn hẹp, tư duy chậm và tầm suy nghĩ chỉ đến vậy. Chả khá hơn được.
    Nên vứt mấy cái suy nghĩ như vậy của các bác đi càng sớm càng tốt !
  10. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    (ll-_-) chẳng dễ thương tí nào, con gái mà như vậy chắc là nam tính quá !.
    Mấy cái câu tui nói là trích từ 1 bài báo của bác sĩ phần GDGT bên vnexpress đó bạn ^^. Họ nói là đến tuổi dậy thì con gái thường có những hành động không bình thường như đi xe vô những đoạn đường xóc. Có thể là bạn bị lãnh cảm hay gì gì đó rồi . Nhưng tất nhiên là đâu phải lúc nào dí ngực cũng là để cho họ thích đâu, họ làm thế để người đằng trước thích thôi mà.

Chia sẻ trang này