1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái đi xe áp ngực ....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi winall2, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Cái đó chỉ có chúa mới biết được họ có thích không nữa . Nhưng mà con trai thì thấy khó chịu , người iu mà như vậy chỉ muốn vứt bố nó xe đi rồi đi bộ
  2. NgocTu_Trieu

    NgocTu_Trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cái chuyên này nó không có tí ép-phê nào hết à. Thật sự vì mấy cái áo của các cô dạo này làm sao ấy, gớm không biết áo xống gì mà cứ như là giáp sắt. Chưa hết, dựa kiểu đó mà đèo cả đoạn đường 30km là tiêu luôn cái lưng.
  3. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Con gái ngồi sau dí ngực ăn thua gì, con trai ngồi sau "dí" mới gọi là...Có một lần như thế đứa gái bỗng nhiên rồ ga chạy nhanh cực nhanh...sợ lém.
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Bị áp ngực thế khó chịu lắm, lái xe ko thoải mái, dễ gây tai nạn giao thông.
  5. heavyrain2408

    heavyrain2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Vứt xe đi bộ thì con bồ nó đá bác ngay. Kiếm con xế hộp, làm trong gì trong đó thì
  6. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thiên hạ ngày càng lắm người mắc bệnh tuởng, con gai nó đâu có dễ dàng áp ngực thế đâu, chúng chỉ làm với người yêu thôi, còn người lạ thì hoạ chăng... chỉ có bọn **** mới làm thế thôi.
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bác này chưa hỉu tính cách con gái rùi.
    Con gái khi chưa yêu sâu sắc thì họ không muốn bị ràng buộc. Nhưng do họ cũng là con người như chúng ta nên họ cũng thích ôm.
    Ở cái tư thế ôm từ đằng sau họ có cảm giác tự chủ, muốn thì ôm, không thích nữa thì thôi, không bị con trai chúng ta tóm chặt lấy.
    Vì thế các cô mới iu khoái ôm từ đằng sau nhưng ngại ôm từ đằng trước vì sợ những đôi tay vàng...
    Kiểu như ta hay cầm vào gáy một con mèo, không sợ nó quào, nó sắp quào được ta vứt xuống đất là xong. Không ai mới quen mà tóm con mèo từ đằng trước cả.
    Còn khi đã iu thực lòng rồi thì khi ở chỗ kín đáo con gái họ không chỉ ôm đâu mà có khi vắt chân lên cổ bác ấy chứ.
  8. Dai_Ngoc

    Dai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Troi oi
    Em thấy các bác đôi khi hơi nhiều chí tưởng bở.
    Bà xã em nói ngồi sau xe của BF thì con gái ai cũng muốn áp ...bởi vì vừa muốn thể hiện quyền sở hữa, vừa muốn thể hiện tình cảm đặc biệt mà nàng dành cho người nàng yêu. Sự va chạm về thể xác, cụ thể là gò đồi núi đôi thì với con gái chỉ dành cho người mình yêu mà thôi, tất nhiên em không dám bàn đến các chị em *** worker hay callgirl...
    Nhưng cứ căn cứ vào thực tế mà nói thì em thấy nếu điều kiện có thể, chị em có khi cũng bạo chẳng kém anh em. Em mấy lần bị đẩy ngã bổ chửng, chổng 4 vó lên giời khi chẳng may cố ý lạc vào nơi vắmg vẻ, ít người qua lại
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    nói chung là khi còn cưa cẩm thì chưa dược bọn chúng áp hàng họ vào lưng bọn mình đâu nhưng nếu đã là người yêu rồi mà còn chưa dc như vậy thì tôi thà ở mẹ nhà online,xem xxx,có người yêu mà như vậy khác dek gì lai khúc củi khô,chán bỏ mẹ
  10. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ hẹ , thế mà em chả thấy cô người yêu em áp ngực áp nghiếc gì có lạ không chứ !

Chia sẻ trang này