1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái đi xe áp ngực ....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi winall2, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatty123

    tatty123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chị em thế nào thì em không biết chứ em là em sợ bác ,bác nì hình như chỉ coi nguời iu như là *** Tool , không hơn không kém.Chắc bác nói thế thôi chứ nhỉ....
  2. honey_of_d

    honey_of_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Các bác giai hay tưởng tượng nhỉ. Với người yêu thì người ta mới làm thế chứ. Cũng là một cách thể hiện thôi. Có gì phải bàn.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    hè có vẻ mình nói hơi thô,xin lỗi chị em nhé nhưng nói thật nhé thằng nào chả vậy.Các chú cứ thử nghĩ xem đi chơi với người yêu mà nó ngồi cách mình đến 1m thì có chán ko,thế thì giải tán cho nhanh.
    to forever_b3_k36: chú cẩn thận đấy,anh mà méc con Nhung là chú đi đời luôn đó,ko cưới xin gì đâu
  4. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngồi sau không phải vợ thì chẳng cảm xúc đêk gì....dù có áp cái quái gì đi nữa....
    Còn là vợ thì lại chẳng quan tâm xem nó là cái gì.....bây giờ chỉ mong được gặp vợ...thế đã là vui rồi.......
  5. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Em nói trên quan điểm của con gái nhé.
    Với BF: ngồi xe mà áp .....vào là chuyện đương nhiên không ngồi gần thì hắn kéo vào bằng được. Hi hi có lần em ngồi gần quá hay sao ấy đi đường xa lại vắng (lúc đó đang giai đoạn thử thách hih)Anh ấy đang đi bỗng dừng lại kêu em xuống xe đứng với ổng ở lề đường 1 lúc em hỏi chuyện gì thì không nói .Đến khi gần gũi hơn nhiều rồi mới kể lại là lúc đó dựng lều giữa đường sợ em biết thì ngượng nên phải hâhh. Riêng em thì chuyên có cái kiểu" Ứ ừh em ngồi đằng trước cơ nhưng em không cầm lái đâu nhé" Bác nào có GF thử bảo ngồi thế xem cô nàng sẽ ngồi rất duyên dáng bé nhỏ trong lòng bác vừa chạy xe 1 tay ôm vòng qua eo nàng, thì thầm vào tóc nàng trong khi đi phê quên sầu. (Nói ra ngượng qué)
    Còn đi với bạn khác giới em thường đặt hai tay lên lưng họ giữ khoảng cách và cũng vì thói quen .Bực nhất là lúc 2 tay mình phải mang túi đồ xách từ chợ đi ra không để tay yên vị sau lưng thế em cứ sợ ngã. Cáu nhất vị nào chạy ẩu gặp đèn đỏ phanh gấp em bị đỏ dúi ra phía trước thể nào vị đó cũng bị lườm tới số
  6. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Khà khà bác này có anh người yêu nhạy cảm nhỉ ! Mới áp 2 quả vào mà đã dựng cả lên rồi ! Tốt đấy , được cái yên tâm nhỉ ! Công nhận là được áp vào thì đã thiệt đấy nhưng mà chỉ áp thôi đã lên thế thì ... chẹp chẹp ... Cái đấy nhạy quá xá , chúc mừng cô nương ...
  7. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm, họ làm vậy để cậu con trai đó "dồn hết tâm trí" về cô gái ngồi sau họ chứ không tòm tem cô # nữa! chỉ khổ chú nào không thể tập trung tư tưởng cầm lái! thiện tai thiện tai
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Ậy mấy bác nói vậy chứ người ta ngực to phải cho người ta khoe chứ!!!
  9. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    To : Ngocconuong
    Hồi mình mới tập yêu ở VN, mình cũng bị như BF của bạn ( "dựng lều...!!"). Nhiều lúc khó chịu lắm. Thôi bây giờ nghĩ lại không dám yêu kiểu đó nữa đâu, có cái gì phải giải quyết ngay, không tội nghiệp thằng bé lắm..huhu. Ông trời sinh ra sinh lý như thế, tại sao pháp luật và dư luận lại lên án mấy chuyện ép buộc ******** nhỉ ??! Just joking
  10. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    vẽ chuyện, gái nó đè ti vào mình thì mình cũng dựa ngược lại, các chú cứ thoải mái như ngồi salon ở nhà là được, không có gì phải lo hết, còn nhỡ dựng lều tthì chịu khó tập trung lái xe khoảng 5 phút + thở đều là hết , về sau quen, nó cọ kiểu X gì cũng X ăn thua,

Chia sẻ trang này