1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái đi xe áp ngực ....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi winall2, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ôi em đừn glàm thế mà dễ xa nhau. Mấy ông ở trên nói vậy thôi chứ ai chả sướng khi có 2 gò bồng đảo áp phía sau. Em đừng có làm thế mà bạn em gù lưng thì chết đấy
  2. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0

    yêu lâu rồi thì em cứ bảo là
    cho anh tựa 1 tý thế là cô bé áp ngực sát như cái ghế salon ý
    cũng phê mà đường xóc thì càng phê lúc đó thì cả ngực và cả dưới đều đập vào lưng làm gì chả phê
    nói chung chuyện đấy cũng bình thường thôi có gì lắm đâu
  3. i1u

    i1u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sưóng thật đó, người yêu tôi chẳng ôm trên đường đâu, chỉ khi nào đường vắng vẻ thì mới ôm thui, cô í bảo ôm thì nó kì kì thế nào í híc rõ chán
  4. Khangbeo

    Khangbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khong biet moi nguoi the nao chu. Neu minh ma con dang hoc cap 3 hay sinh vien, co nao lam nhu vay voi minh chac la cung hoi bi cang thang than kinh that day.May ma minh khong co ban gai nao nhu vay.con girlfiriend thi khoi ban roi
  5. Khangbeo

    Khangbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người thế nào chư nếu minh thời học cấp 3 hay đại học có cô nào làm như vậy chắc là cũng căng thẳng thần kinh thật, giống như là bị quấy rối vậy. May mà các bạn gái của mình không làm vậy
  6. viet_thuy1978

    viet_thuy1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tôi đi đâu cũng thế, ôm chặt cực, dĩ nhiên là phải áp ngực rồi. . Thi thoảng cô ấy còn trêu tôi cọ cọ vào lưng nữa chứ. Thích và sướng. Tình yêu là sự va chạm về thể xác nữa mà phải không?

Chia sẻ trang này