1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái dịu dàng thường sống nội tâm và sâu sắc, có đúng không?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi moonsnow, 05/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    con gái dịu dàng thường sống nội tâm và sâu sắc, có đúng không?

    rất tiếc, câu trả lời là" no"( hay chính xác hơn là chưa đúng)
    theo một kết quả điều tra không chính thức( nhưng có bảo đảm), tui thấy là những girl có cá tính và thích argue , họ sống trất có tình cảm và sâu sắc( đặc biệt trong tình yêu), thậm chí còn romance nữa!
    mọi người nghĩ thế nào về vấn đề này nhỉ?

    moonsnow
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bác post cái bài này thì đúng nghề của tui rùi còn gì. Có gì liên lạc sau nhé.
  3. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Tâm tính con người là cái khó mà nắm bắt nhất trên đời...mà lại là con gái nữa chứ hichic--->KL là trả lời kiểu gì cũng đúng :D
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    liên lạc với bác kiểu gì đây bác thông, bác định nói riêng cho em thôi à?
    moonsnow
  5. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    đúng là tâm lý con người thì khó nắm bắt thật( chứ không riêng gì con gái đâu)
    nhưng đã gọi là có cá tính===> sống rất fong fú( thích và ghét nhiều thứ)===> suy nghĩ fong fú===>sâu sắc
    em nói thế có đúng không bác leo?
    moonsnow
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào tui đưa tập cho coi, mấy cái này trong tập tui một đống.cho bác đọc no luôn.
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tui không dám có nhận xét rì về cái nè lắm, chỉ có điều cái kiểu con gái mà bạn moonsnow có đề cập đến tui chưa có được cái vinh dự được gặp bao giờ cả. Thế mới buồn chứ.
    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  8. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    u hum, các bác ạ, bạn em thì có vài cô như thế đấy, mà người ta thường bảo là "miệng cứng lòng mềm"....
    thế nhưng đã bảo là con gái thì là rất rắc rối, có thể nay thế này, mai thế khác...cho nên phân tích tìm hiểu để làm gì...
    cứ gặp thế nào thì biết thế ấy thôi

  9. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy có bạn dandelion là nói trúng vào cái tớ định phát biểu nè...đúng là thế đó :D
    Cái gọi là cá tính...thực ra cũng khó định nghĩa..theo tớ nó là một cái gì đó rất riêng của mỗi người thuộc về tính cách chứ không hẳn là như bạn moonsnow nói...cái cá tính này có thể người này thích người kia ko....đã gọi là con người mà..có ai giống ai đâu :D...Zí dụ như tớ :D..có thể gọi là zất hiền...hiền đến nỗi chả ai mún bắt nạt nữa :D(tính cả zùi đấy :-p)...hehe...thế có gọi là điểm đặc trưng không nhỉ >:)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này