1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái !Đó là sự thất vọng thực sự của tôi!Có ai đồng ý không vậy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Light_Star, 13/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cac chu bi ho da thi cac chu moi noi vay , thu hoi dang yeu cac chu cha tang boc len tan may xanh , hay cu diem tinh nhu Gacoi nay nay !
    Who'll stop the rain
  2. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vậy đã bao giờ bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh như tôi chưa vậy ???
    Vậy thì tại sao bạn không mở một chủ đề giống như tôi về bọn con trai chúng tôi hả?
    Còn bạn bảo :Không thể chấp nhận một con người như Tôi.Có thể bạn sẽ thay đổi quan điểm nếu gặp tôi .Nhưng rất tiếc tôi đang ở xa bạn wa'!Cũng như tình cảm của tôi sự xa cách đã để nó trở thành cả một vấn đề!
    Chúng tôi ở đây xa cách mọi thứ ,đang tự gồng mình để quên đi nỗi thất vọng ở một đất nước xa lạ!Vậy chăng tôi không thể lên diễn đàn để bày tỏ tâm sự cùng mọi người hay sao???Không thể chia sẻ nó để vợi bớt hay sao???
    Let's remember everything without Girls

    Never Say Never
  3. a_girl_85

    a_girl_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng mở một chủ đề tương tự như của bạn về con trai chỉ với vài dòng thôi . Nhưng thực sự tôi cảm thấy quá nóng vội khi kết luận các bạn như vậy . Điều này tôi đã nói với một người bạn khi gửi thư góp ý rất thẳng thắn với tôi . Trên đời này còn rất nhiều bạn trai mà ngay cả con gái bọn tôi nên học tập .Tôi đã chờ đợi những lá thư phản hồi về bài viết đó . Tôi thấy rằng bạn đã quá đề cao mình khi nói rằng tôi sẽ thay đổi quan điểm khi gặp bạn . Bạn đang đổ lỗi cho sự xa cách về địa lí nhưng bạn ạ , tình cảm luôn ở trong tim mỗi người . Ai cũng có những nỗi thất vọng của riêng mình và bản thân tôi hay bất cứ ai trong chúng ta đều phải chịu đựng nó , tự hiểu rằng nó gây cảm giác buồn đền khó chịu như thế nào . Nó có thể lớn , có thể nhỏ và mọi người hoàn toàn có thể mong sự chia sẻ từ người khác . Nỗi buồn chia sẻ cho người khác sẽ vơi một nửa mà . Nhưng phải là chia sẻ chứ không đổ tại bạn nhé . Năm mới vui vẻ và không có sự thất vọng với bạn và mọi người .
  4. Tram_Huong

    Tram_Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Ui , hai bác Light_Star và a_girl_85 ơi , hai bác đừng có cãi nhau nữa , mệt lắm . Em thấy rằng cả hai bác đều có cái đúng riêng của mình , vậy tại sao hai bác không thể bắt tay nhau xây dựng một chủ đề hay ho nào đó về con trai và con gái nhỉ ? Một người bênh vực con trai như bác Light_star và một người bênh vực con gái như bác A_girl_85 nếu mà hợp tác với nhau sẽ tạo nên một diễn đàn giới tính hơi bị tuyệt đấy . Mà bác Light_star này , bớt nóng đi , bác A_girl_85 có thừa nhận một số quan niệm sai lầm của bác ấy rồi cơ mà . Các bác mà hợp tác thì cho em hợp tác với nhe . Mọi người thấy ý kiến của tui như thế nào nhỉ ?
  5. Nhu_Nguyen_new

    Nhu_Nguyen_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Light_Star này...dám lên diễn đàn nói con gái thế này thế nọ à? Để cho mấy bác kia hùa theo nữa chứ... Con gái không phải ai cũng thế đâu nhé. Vơ đũa cả nắm như thế không chừng bị chết già ở cái xứ này bi giờ đấy nhé..... Havefun!
    Quynh Nhu
  6. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hahhahaha!Gặp người wen ở đây sao?Vui wa'!Cảm ơn hai nương tram_huong va nhu nguyen vì những lời khuyên của hai bạn,mình sẽ khắc cốt ghi xưong!Đặc biệt là của a_girl_85 ,mình đã mạn phép add nick của bạn vào hi vọng sẽ có dịp chat với bạn.
    Quả thật nhiều khi người ta buồn chuyện gì thì thường suy nghĩ hay thiên lệch!Mình chỉ là người bình thường cho nên cũng không tránh khỏi cái đó!Nhưng biết lỗi muh sửa thì vẫn còn kịp(Cứ nhìn cái title của mình thì biết).Sự thực mình không đáng ghét lắm chứ!Chúc mọi người một năm mới tốt lành!

    Never Say Never
  7. thanhhoa941984@yahoo.com

    thanhhoa941984@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tai sao ban lai ghet con gai vay ha Cu Chuoi .Neu ko co con gai bon to thi lam sao co con trai cac ban chu , chi vi mot chuyen tinh ko thanh ma danh gia tat ca sao . Hay nhin lai minh di vi ban cung co loi trong do ma .
    hoa
  8. a_girl_85

    a_girl_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng hi vọng là ngày nào đó được chat với Light_Star , có lẽ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn . Bye mọi người .
  9. MODESA

    MODESA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng bạn đã có những suy nghĩ chưa đúng về con gái. Bạn nói là người bạn yêu đã bỏ bạn và bạn đã nhận ra la lỗi do bạn không phải là ít đúng không? Bất cứ sự chia tay nào cũng dều có lý do riêng của nó. Có thể từ những sai lầm không nhỏ của bạn đã làm cho bạn gái của bạn nhận ra rằng tính cách 2 người không hợp nhau. Hoặc cũng có thể rất nhiều lý do khác mà đôi khi bạn cảm thấy không hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy đúng không? Nếu bạn yêu một người bằng tuổi thì con gái bao giờ cũng có sự suy nghĩ chín chắn hơn, mặc dù vẫn yêu bạn nhưng người bạn gái đó vẫn có thể bỏ bạn để yêu người khác bởi nhiều khi con gái khác con trai nhiều lắm. Con trai các bạn còn ham chơi nhưng con gái thì phải lo nghĩ đến gia đình. Trong trường hợp của bạn thì mình nghĩ bạn nên có những suy nghĩ đúng đắn và thử đặt mình vào địa vị người ta xem. Có thể bạn sẽ thấy việc chia tay đó là đúng.Hơn nữa TY để đến đích cuối cùng còn phải phụ thuộc vào duyên phận nữa bạn ạ. Chia tay, dù lỗi do ai đi nữa theo tôi cũng đừng nên oán hận vì đó cũng là người mình đã từng yêu mến và đừng lấy thế mà nghĩ tất cả con gái đều " trở thành con rắn". Đúng phụ nữ vốn dĩ rất hiền vì họ sinh ra để có thiên chức làm vợ làm Mẹ nhưng họ cũng sẽ rất mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và những người thân yêu của mình, họ có thể chèo chống để tồn tại trong cuộc sống muôn vàn khó khăn. Đó nếu thực sự hiểu sâu bạn sẽ thấy con gái nói riêng hay phụ nữ nói chung thật tuyệt vời làm sao! Và tôi hi vọng trong tương lai bạn sẽ tìm được cho mình một " cánh tay đắc lực" sẽ trợ giúp và cùng bạn đi hết cuộc đời này. Bạn hãy nhớ rằng đằng sau người đàn ông giỏi la người phụ nữ tuyệt vời đó. Chúc bạn vui!
    nhung
  10. nguyen_hong_nhung_new

    nguyen_hong_nhung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhỉ!
    hết chuyện đem ra bàn rồi hay sao mà đi chê trách nhau?Con trai thi chê con gai ;con gái thì chê con trai.
    nhưng kể ra thì,con gai đáng yêu đó chứ.
    meo[/blue][/size=4]

Chia sẻ trang này