1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái đúng là cực kỳ khó hiểu!!??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cayto9mon, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ối giời. Đàn bà con gái bao giờ chẳng thế. Khó hiểu lắm. Muốn biết được thì có lẽ là bác chịu khó ăn phở thêm ít lâu nữa rồi tung chưởng oánh thẳng mặt nàng xem thế nào.
  2. radivianh

    radivianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai gì mà mới gặp 1 chút khó khăn đã chùn bước. Nếu cứ như vậy thì sẽ không bao giờ tìm được 1 người yêu mình chân thành đâu. Nếu tôi là con trai thì tôi sẽ không bao giờ yêu 1 người con gái dễ dàng thể hiện tình cảm của mình trước mặt người khác.
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mọi người hay nhỉ? cayto9mon cần lời khuyên muh...con gái đúng là khó hiểu thật, nhưng đó cũng chính là điều làm cho con gái mysterious thêm chứ sao? Mấy ông cũng chúa khó hỉu đó...Lời khuyên của Chop là cayto9mon nên chờ đợi...nàng đã có cảm tình với you rùi thì từ từ nàng cũng lộ rõ ràng tình cảm của mình thôi...Hừm....chả ăn cơm được, toàn ăn phở huh? Chop cũng mong được thất tình như thế...sao sướng vậy kìa?
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Vậy lúc nào thì cô ta thích bác, còn lúc nào thì giả đò?
    Nếu mà lúc ít người thì cô ấy thích còn lúc đông người cô ấy giả đò thì có khả năng là cô ấy cũng thích bác nhưng chưa nhiều nên sợ người chung quanh biết. Hoặc có thể cô đó thích ai khác nữa ngoài bác. Hoặc có thể do lúc đó bác đi chung với ai nữa mà cô kia nghĩ là bạn gái bác.
    Cô kia bình thường nói năng mạnh dạng, nhưng gặp bác lại e thẹn thì một là cô ta cũng thích bác, hoặc là không thích nhưng do biết bác thích nên thấy không thoải mái e thẹn. Nói chung không kết luận được gì hết. Tôi cũng từng như vậy nên tôi biết.
    Còn bác nói là bác tấn công nhiều cách là sao? Chỉ nhìn qua nhìn lại mà bác gọi cái đó là tấn công à? Tôi nghĩ cứ mạnh dạng lên tí nữa, chứ cứ ngồi đoán già đoán non thế này thì mệt lắm bác ạ.
    À mà tôi quên không hỏi bác cái cô kia bao nhiêu tuổi, bác bao nhiêu tuổi. Căn cứ theo cái bác nói tôi nghĩ hai bác chắc cũng chưa tới 20??(Nhưng theo phép lịch sự nên tôi kêu bằng bác nhé)
    Còn nếu hai bác mà 25-26 thì tôi bó tay, không biết là như thế nào nữa.
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 08/07/2004
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Em đừng nói thế, không phải ai cũng khó hiểu đâu em ạ, chị là ví dụ điển hình đây. Chị thích là nói thích, yêu là nói yêu, không nhập nhằng yêu với thích, cũng không nhập nhằng thích với không thích. Mình yêu người ta thì mình cứ nói, người ta không yêu mình thì thôi. Hai bên cùng có lợi. Một bên nói ra được thì nhẹ người, sau này không hối hận. Một bên được biết có người thích mình, cũng thấy vui, tự hào, tự tin thêm. Còn mà mình nói ra mình thích họ mà họ khinh thường mình thì mình cũng chẳng cần loại đó, những thằng đó là những thằng chưa lớn.
    Trường hợp như em chop nói, nếu cô ta thích bác thì thế nào cũng lộ ra thôi. Vậy nếu cô ta không thích bác, và cứ như thế mãi thì sao? Bác cứ dằn vặt mãi là cô ta có thích mình không à? Hay bác đặt ra deadline đi, 3 tháng nữa mà em vẫn không lộ ra thì mình đi hỏi thẳng. Vậy nhé.
    Chúc bác vui.
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 08/07/2004
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Trời!!!! công tư phải phân minh , ái tình phải dứt khoát chứ.
    cẩn thận đấy sắp sập bẫy rồi ..hê..hê. địch ko động ta kô động, khi địch sắp động ta đã động rồi
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=.../07/2004:
    Cần quái gì hiểu nhỉ. Cứ thấy thơm thơm là yêu thôi.
  8. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá mới thế này đây khổ thân, thôi thì cần một chút sáng suốt một chút để còn biết tình cảm người ta thế nào. Cứ như thế này thì ăn phở hoài phooc mon tích tụ nhiều lại chết sớm...[​IMG]
  9. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tại con trai các ấy không chịu hiểu thôi chứ con gái tụi tui dễ hiểu lắm a`. Nhìn là thấy ngay mà. Chỉ cần thêm một chút tinh tế thôi.

Chia sẻ trang này