1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI GHÉT CON TRAI Ở ĐIỂM NÀO

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi L_hoangphihong88, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emilienna

    emilienna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chào chị em phụ nữ!
    con trai hay con gái thì ai trả có nhược điểm, sao mà phải ghét nhau
    _;i;_
    đi là đên
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhiều thì nghĩ nhiều vì có cảm giác khó chịu, bứt dứt. Mà nghĩ nhiều thì thành ra nhớ tới người ta nhiều hơn. Nhớ nhiều sẽ chuyển thành thương nhiều, thương nhiều tạo cảm giác khó chịu khi không được gặp người ta, không được nói chuyện,.... thía là cái vòng luẩn quẩn này lại tiếp tục quay
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  3. kienduan

    kienduan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    còn con trai như mình thì ghét mấy đứa con gái dốt nát,chỉ có chữ "chải chuốt" mà cũng viết sai chính tả thành "trải chuốt". Thế cũng bày đặt làm như cao giá hê lên ghét này ghét nọ. Đồ cức mà tưởng pate hả em?
  4. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    trải chuốt thì nó ghét còn chải chuốt chắc nó thích ông bạn!!he he he !!! có lẽ ông bạn nên nhắc em nó về tập viết trc rồi tập ghét sau!!
    DOHKO
  5. kingdoom

    kingdoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết rằng phụ nữ là động vật cao cấp phù phiếm nhất không. Họ có thể tìm ra rất nhiều điểm đáng ghét ở đàn ông để rồi họ lại bỏ qua số điểm trừ khổng lồ đó chỉ vì một điểm nào đó đáng yêu mà họ tìm thấy.
    Còn đàn ông thì thật là dại dột khi cưới nguyên một cô gái chỉ vì họ yêu một cái núm đồng tiền hay một cái răng khểnh
    Bản thân em là một thằng con trai nhưng cũng rất ghét chửi thề và thuốc lá. Chỉ có 3 thứ mà cho dù phải bỏ người yêu em cũng không bỏ là: 1-Rượu (chỉ uống khi vui với bạn bè , đã uống rất nhiều và chưa bao giờ uống say cả), 2- Café (lúc buồn và cô đơn nhưng chưa quen đuợc cô gái nào khi đi uống cà phê như trong tiểu thuyết ), 3- Half-life ( khi rảnh rôi và duy có cái này là em hay thua nhất thôi)[/font=.VnTime][/size=4][/size=3]
  6. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là chị em rảnh rỗi quá nên mới có nhiều chuyện để nói như thế đấy.Sao không thử xem đàn ông có những điểm gì tốt ấy

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  7. vaume

    vaume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tinh vi,và điệu công tử.Bốc phét ,chửi và chấp nhặt với con gái.Ghét nhất con trai như thếa!



    Tinh` ye^u la` gi` nhi?,cha(ng? bie^t'!!!!!!
                                                   -__- Bi-__-
  9. yemdao

    yemdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thôi, dù sao thì chị em nói lên những bức xúc của mình cũng chỉ mong sao cho cánh mày râu sửa đổi mình thêm hoàn thiện thôi , chứ yêu ghét đâu quan trọng
  10. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Nào các boys, đây là vấn đề các boy cần phải quan tâm để xét xem mình có đặc điểm nào nằm trong số đó không đấy ,rồi sửa nhé
    Các girls hãy cho các boys biết đi nào
    Còn tui ,tui ghét con trai ở bẩn và quá trải chuốt đến mức điệu ,ghét những kẻ vô văn hoá ,thiếu lịch sự ,tế nhị, ghét con trai hèn nhát chỉ giỏi bắt nạt những kẻ yếu hơn mình ,ghét con trai kênh và đua đòi ,hay nổ như pháo,hay bốc phét ,ghét con trai kém hiểu biết ,nhụt chí ,ghét bọn nhố nhăng hay tán tỉnh các cô gái ,ghét bọn tiểu nhân ,nói xấu bạn bè ,ghét bọn thờ ơ với khó khăn của bạn bè. Còn nhiều cái để ghét lắm ,nói ko hết nhưng những cái đó là cơ bản đấy

    Con gái đúng là rắc rối! Hết đòi hỏi này đến đòi hỏi khác,tất nhiên là con người ai cũng phải vương lên đến đỉnh cao để hoàn thiện chính mình nhưng con gái thì luôn luôn thay đổi sở thích đến chóng mặt,và luôn luôn khó hiểu: họ ghét các anh chàng tán tỉnh lung tung nhưng thế nào cũng khoe ầm ĩ về một anh chàng như thế đang "cua" mình và sẵn sàng cho các anh chàng mơ mộng một chút hy vọng để thoả mãn tính hiếu thắng của họ! Họ ghét những kẻ nói xấu bạn bè nhưng bản thân mình nếu không""buôn dưa lê" được thì sẽ "phát sốt'' lên mà xem.Vậy thì các bạn gái thân mến tất nhiên cánh chúng tôi cũng cần sữa đổi mình nhưng cái quan trọng là các bạn phải biết chia sẻ với chúng tôi và dùng sức mạnh tình cảm của mình chuyển hoá chúng tôi một cách từ từ chứ đừng đóng vai là"mẹ,là chị" của chúng tôi!

Chia sẻ trang này