1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ghét con trai với những tính cách nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi JoannaFalconer, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Con gái ghét con trai với những tính cách nào?

    Cái này là ...suy nghĩ của cá nhân thôi nhé,mong các bạn gái góp ý nhiều vào để các anh trai biết mà tránh.

    +Nói nhiều,nói ở đây không hẳn chỉ là 8,8 hay chat chit;mà chính xác là nói nhảm nhí,nói khi người ta cần mình im.Thêm vào đó là việc lảm nhảm không cần thiết,lặp đi lặp lại những gì đã nói.(lấy ví dụ,gặp ai cũng nói về câu chuyện xưa kỉa xưa kia,năm nào rồi,thậm chí người ta đã nghe về nó đến chán.)
    +Khoe khoang,cho dù anh có xài cái mobile đời mới nhất hay/và đi Mer mà anh thuộc dạng...trống rỗng thì anh vẫn chỉ là 1 kẻ rỗng tuếch.
    +Xét nét,hở 1 tí là bắt bẻ,đùa vui thì không sao.Quan tâm thái quá lắm lúc cũng dễ bị mang tiếng là xét nét
    +Đỏm dáng,ăn mặc không quá xềnh xuàng nhưng điều đó không có nghĩa là anh nên chải chuốt 1 cách thái quá.Anh có phải là minh tinh màn bạc đâu?
    +Than vãn,than phiền....lý do lý trấu.

    Còn gì nữa?Mong chị em thêm nữa nào
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Rứa là em nỏ ghét anh rồi.. hiihi
    1/. Anh nói cũng vừa vừa, ai không thích thì mình không nói nữa
    2/. Anh không có mobile & xe Mer xịn để khoe
    3/. Khi nào cần quan tâm thì anh vẫn quan tâm được (chứ không có thời gian vì bận nhậu)
    4/. Anh ăn mặt cũng lịch sự không xềnh xuàng nhưng không chải chuốt...
    5/. khi nào hết tiền thì hơi phàn nàn...hihi..."trời ơi khô ri"
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Em thì có biết anh thế nào đâu mà ghét,em chỉ đúc kết kinh nghiệm từ bản thân thôi à.Mấy cái ghét đó nói cho cùng đó là: bệnh đàn bà.
    Nhưng khổ nổi em chỉ thấy mấy gã em quen không có cái này cũng có cái khác.Muốn bỏ qua lắm nhưng nó cứ tái đi tái lại mãi,bực quá em xù đẹp luôn.Có dã man lắm không?
  4. tinymom

    tinymom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    1
    mình ghét nhất con trai khoác lác. Khoác lác co thể hiểu là tinh vi, thích khoe mẽ, thùng rỗng kêu vang. Mà khoác lác còn là nói dối, dẻo mép không biết ngượng mồm. Có một thì nói 10, có không nói có. Loại con trai này, cô nào yêu phải thì khổ, suốt ngày bị tính nói dối của người yêu mình làm tổn thương thôi.
  5. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, chị em đóng góp chân tình nhé.
  6. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là loại đàn ông:
    - Giả dối, bội bạc
    - Khoe khoang, khoác lác
    - Bẩn thỉu, nhếch nhác
    - Tiêu tiền như rác
    - Tự cao, tự đại
    .
    .
    .
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0

    Trên đời này ghét nhất hai loại đàn ông:
    -Thứ nhất, hay khoe mẽ, nhất là loại hay khoe có bao nhiêu con gái theo đuổi mình
    -Hai là loại gia trưởng và độc tài
  8. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em ghét con trai tin người khác nói mà không tin bạn gái mình ...
  9. dory

    dory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì con trai ai cũng có tính xấu cả, chỉ nhiều hay ít thôi, và mức độ nặng nhẹ nhưng đều có thể bỏ qua hết khi là bạn, bạn thân hoặc là người yêu. Nhưng điều mà tớ ko chấp nhận được là sự giả dối. Vì tình bạn hay tình yêu đều được xây dựng trên lòng tin và sự chân thành. Cái này trai hay gái gì cũng ghét. Riêng con trai, tớ thấy ích kỷ và keo kiệt là khó có thể bỏ qua được. Anh nào mà có cả 3 chắc là ế vợ...
    Chỉ là ý kiến bản thân.
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm cái này hội đủ tính xấu của con trai. Mà tớ ghét nhất là con trai ngạo mạn, xem mình là nhất.

Chia sẻ trang này