1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái giận, làm sao bây giờ ? Help me ! SOS...

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Luckymonster, 05/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Con gái giận, làm sao bây giờ ? Help me ! SOS...

    Do sơ suất, Monster@ đã đụng chạm và làm một bạn nữ trong hội chuột giận rồi...làm thế nào để người ta hết giận, làm thế nào để xin lỗi bạn ấy bây giờ...húhuhu ?

    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 08/09/2003
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    thì coi như ko quen ko biết , ko nói , ko gặp mặt , ko liên lạc , vậy thui , lằng nhằng chi cho mịt
    view my forum : www.cuphoc.com
  3. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bé CHỤT nèo mà...lỡ giận...Luckymonster@, khi đọc được lời nì của...you, bảo đảm..."nường" ta sẽ...nguôi giận nhưng...ngoài mặt thì...chắc là...vẫn còn á! Cố lên Monster@ ui...! Cứ...xin lỗi đại trên đây cũng...tốt. Nếu..."nường" có vào xem, "nường" sẽ hiểu những gì mà you muốn nói thui! Chúc cả hai...làm lành ha!
  4. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cậu đã làm xong rồi còn giả bộ hoài
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chòi oi, trap@ đã nói zới monster@ gùi mừ, đừng làm gì hết là tự nhiên bả hết giận thui. Giờ ông phang nguyên cái topic như zầy, bả lên cơn nhồi máu cơ tim thì ai trả viện phí hở trời
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  6. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    dzo`i oi!!!! chai` oi la` chài!!!!!! giận thì xin lỗi có gì mà fải hỏi chứ !
    Đụng chạm là đụng chạm chỗ nào? ???? nói rõ hơn được ko????
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chả biết phải gọi là đụng chạm gì nữa Tocdaixinh à. Người ta hiểu tôi là sỉ vả người ta. Tội này đối với chị em là nặng lắm đây. Xin lỗi thì tất nhiên phải làm rồi, nhưng xin lỗi ra sao và làm như thế nào là điều Luck đang cần ? Vì con gái mà, ai cũng vậy, giận rất lâu.
    Thôi, chắc tạm nghe lời Chap vậy. Cứ để một thời gian cho người ta quên rồi tính tiếp...
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  8. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    em biết con gái đó là ai rùi,đừng lo em biết chắc là cái "con gái " đó hổng có giận lâu đâu,anh đúng là hay quan trọng hóa vấn đề thiệt đó
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  9. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mất một người bạn mà không quan trọng hả em, hết nói em nổi luôn !
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  10. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Hé hé, cuối cùng thì Tse@ cũng bít được bạn nữ đó là ai.Tse@ thấy chiện nhỏ thui mà,chắc ko đến nỗi grave problem đâu,đừng lođến thế chứ

Chia sẻ trang này