1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội bây giờ chán lắm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haianh104, 30/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hai anh nói cũng đúng, nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ.
    Tôi thì không phải người HN.
    Nhưng sống ở HN cũng đã được 10 năm, cũng đã gặp những cô gái HN qua mỗi thời kì.
    Công nhận các cô gái HN bi giờ cũng có khác so với các cô gái cùng lứa tuổi cách đây 10 năm. Dạn dĩ hơn, năng động hơn, thích ứng nhanh với cuộc sống hơn.
    Cũng không tránh khỏi một số do cuộc sống có dư dật hơn, đầy đủ hơn mà sinh ra đua đòi theo các nhân vật trên phim ảnh, nhưng tôi thấy phần lớn vẫn giữ đúng với nề nếp, hình ảnh các cô gái ngày xưa.
    Nhưng với những ngày đông lạnh giá như những ngày này, có lẽ các cô cũng hướng về với nếp xưa hơn, hì hì , chứ chời này mà ăn mặc thiếu dưới thiếu trên thì chịu thế nào nổi

    truongdu
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ fải lăn tăn cái vụ này làm giề nhể ? Bác k0 thích con gái theo kiểu Hàn thì sẽ có người khác hợp với bác, còn con gái thực dụng thì sẽ chỉ tìm được những chú hay lợi dụng thôi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà bác nhể.
    Theo em k0 thể đánh giá con gái HN chỉ qua 1 bộ fận nhỏ được, nhiều con gái HN hay lắm đấy chứ bác ạ .
    Các bác cũng chớ có nên xét người qua bề ngoài nhiều quá bác ạ. Điều này em đã trải nghiệm rồi. Hồi mới vào lớp nhìn thấy 1 chú rõ cù lần, trông còn hơi đần đần. Em chép miệng nghĩ : chú này thì làm ăn gì. Thế mà nó học tanh tưởi cực bác ạ, chơi còn tanh hơn cơ, càng chơi với nó càng thấy fục. À quên nhân cái chuyện tóc ngắn của 1 bác nào đó ở trên em mới nhớ lại cái hồi em để tóc dài, ai cũng bảo em là trông như thằng du côn ấy thế có cay k0 cơ chứ ? Sao họ k0 bảo là trông thằng du côn nó giống em nhể ? để mấy thằng du côn nó còn thơm lây 1 tí

    Nqh_bonbon

  3. starwar

    starwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Noi di noi lai thi con gai Hanoi cung duoc day chu..con duoc hon gai Saigon hehehe...Chi ghet may em dua doi, het mot Hongkong, lai den mot HanQuoc..ma di sang may nuoc day may thay nguoi ta co an mac nhu the dau...
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hà nội vẫn luôn luôn là một niểm cảm hứng của những chàng trai dẫu chỉ một lần đến với Hà nội. Họ vẫn đẹp, quyến rũ và trẻ trung. Ngay cả tôi một người người yêu rồi mà nhiều lúc vẫn còn giận nhau chỉ vì những chuyện không đâu khi đi đường. Thế đấy các bạn ạ.
  5. IuvKitty

    IuvKitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bac nao che con gai Ha Noi chung to kem tam day. Con gai o dau cung dep (ninh dam phat :D) nhung con gai Ha Noi thi tuyet voi. Giong noi, dang di, duyen dang, tinh te ... noi chung la rat dac biet. Cai nay cac bac phai so sanh, gap go nhieu nguoi o cac vung khac nhau cac bac se nhan thay thoi. Noi chung con gai Ha Noi la nhat, nhung ma kieu qua.
  6. haianh104

    haianh104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này chỉ mang tính cảnh tỉnh con gái Hà Nội thôi.Để quý vị tự nhìn lại mình,tự đánh giá lại mình thôi
  7. hoang_oanh_new

    hoang_oanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình ko đồng ý với những ý kiến cực bảo thủ trên, mình ở ĐNẴNG nhưng cũng ra ngoài đó rồi .Theo mình thì con gái HN cũng rất gấn gũi và dễ thương nữa,và mình cũng thấy người HN thật là "gay"
    oanh
  8. duytrinh

    duytrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Du sao thi cung co nguoi nay nguoi no chu bo,nhung da so la con gai thoi nay thich Viet Kieu nhieu hon la nguoi Viet day chu,chi can nghe anh ta Viet Kieu thoi la duoc roi do:-)
    Trinh
  9. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", các cụ ngày xưa đã nói thì đố có sai. Phải nói cho đúng, bây giờ chúng ta đang đánh mất mình, đánh mất cái bản chất của người Việt Nam. Bây giờ làm gì còn ai dám tuyên bố tôi là fan của dân ca, tôi thích nghe ca trù, tôi thích xem tuồng cổ. Dám đảm bảo với bạn rằng có tới 90% ( tôi chưa dám nói hơn ) thà chấp nhận mình "thiếu" yêu nước còn hơn là bị chê kém văn hoá, không theo kịp thời đại vì không nghe nhạc nước ngoài. Mà thật không may, cái tâm lý này ở chị em thì"thịnh" hơn anh em. Các bạn thử nghe cái nhạc mà các ông bầu sô đang rêu rao là "mang đậm chất dân ca Việt Nam" mà các ca sĩ đang hát xem, hử nhớ lại bài hát "Trống cơm" mà ban nhạc "Ba con mèo" hát trên Trò chơi thế kỷ âm nhạc, trước hàng triệu nhân dân ta xem, thật không thể chấp nhận được cái âm nhạc mang danh "dân ca" đó. Hay nghe ca sĩ Quang Linh hát một bài hát có câu "Tôi yêu đất nước Việt Nam " trên nền nhạc Tàu xem Nó thêm quá nhiều mùi tiền, mùi danh vọng của các ca sĩ và ông bầu, nó át đi cái thanh nhã, nhẹ nhàng, sâu sắc của dân ca.
    Thế kỷ mới, không thể ai cũng hiểu ca trù, cũng yêu tuồng cổ ( ngay cả bản thân tôi cũng chưa đủ khả năng để hiểu và yêu những loại hình nghệ thuật đó ) nhưng rõ ràng là có một bộ phận lớn thanh niên đang quên đi cái hồn, cái bản sắc văn hoá của dân tộc mình. Các bạn đã đọc bài "Lịch sử, văn hoá Việt Nam ..." trong diễn đàn thảo luận chưa ? Đúng như lời Bác dặn trước lúc đi xa " Muốn yêu quê hương mình, càng thêm yêu những khúc hát dân ca ", là một người Việt Nam thì không thể không biết về lịch sử Việt Nam, phải không các bạn ???
    Tôi không cho rằng con gái cắt tóc ngắn là xấu, trông họ thật trẻ trung, năng động và có cá tính đó chứ. Tôi cũng không cho rằng mặc đồ theo mốt Hàn Quốc là không yêu nước, nếu thế thì chúng ta phải đạp xe đạp do Việt Nam sản xuất để đuổi theo các nước phát triển sao ? Nhưng tôi lại mong rằng, con gái Hà Nội ( và con gái Việt Nam nói chung ) học thật giỏi, sống thật tốt, biết yêu quý những gì là bản sắc của dân tộc Việt Nam mình. Có thể lúc đó, con trai sẽ phải học tập các bạn để sống tốt hơn, đẹp hơn phải không các bạn ???
    Tôi thích con gái Hà Nội vì họ dịu dàng mà không nhu nhược, thông minh mà không kiêu ngạo, đằm thắm và hiểu biết, cư xử đúng mực, lễ phép và khéo léo. Và yêu nhất là trong đó có một người mà tôi yêu
    Sutumom
  10. seablue

    seablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hà Nội tệ đến thế ư???
    SeaBlue@

Chia sẻ trang này