1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Hà Nội- con trai tỉnh lẻ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Sao cùng là VN mà cứ có thằng đưa ra mấy cái vấn đề làm chia rẽ anh em ra đây mà hỏi thế nhỉ.Hèn gì mà thằng khựa nó chiếm HS và TS dễ như lấy kẹo trong túi.Mịa, nghĩ ở đời lắm đứa đầu lọ mực, nghĩ lo làm việc mà kiếm sống, làm giàu.Lo cho gia đình, lo cho đất nước hay chí ít cũng biết chút ít đến thời cuộc, đằng này rỗi việc, rồi mơ mộng hão huyền ngồi nghĩ ra đủ cái thứ vớ vẩn để thắc mắc.Nản.Hôm nọ trong youtube ở phần comment cho 1 clip có 1 anh trong nam nói rằng "Mấy thằng HN sỹ ở đâu không biết chứ vào trong thành phố hành động và suy nghĩ như mấy thằng cái bang". ặc ặc, nghĩ mà buồn
  2. nothingpunk

    nothingpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn.Xin cảm ơn.Cảm ơn rất nhiều
    Ngoại tỉnh cứ vườn ao chuồng mà phát triển từng ngày nhé.Nhân tài đang ở HN để xây dựng thủ đô rồi.Khinh cho cái sự...bon chen này.Hê hê
    Zai ngoại tỉnh chỉ được như này thôi cơ mà.Hô hô.Ko xứng tầm mà tốn kcal ngồi múa mồm
    Hãy quay lại đúng topic mà bàn luận thui
    (vỗ vai,xoa đầu,cười nhếch mép)
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ở tóp pịt này có ai là HN zới ngoại tỉnh yêu nhau đâu .Seo đá nhau làm rì.Tớ thì chả khoái ở HN tí nào vìa quê sướng hơn nhìu ,chẳng qua là vì miếng cơm manh áo thôi
  4. anh_nhoc

    anh_nhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Vì tò mò...vì giống mình nên ngồi đọc hết mười mấy trang topic này. Mình thấy sự bon chen, thực dụng (như một số ví dụ các bác nêu) chẳng bao giờ có sự bền vững, hạnh phúc lâu dài được. Sự kỳ thị giữa Hà Nội - Ngoại tỉnh cũng thật là nực cười. Mình sinh ra ở một vùng quê cách xa HN hàng trăm cây số, nhà mình cũng chẳng có gì nếu không nói là nghèo. Cô ấy kém mình 5tuổi, là con của một ông boss cỡ bự trong Bộ Tài chính, chắc chẳng cấn phải nói mọi người cũng đủ hiểu khoảng cách lớn đến cỡ nào. Hẳn nhìn qua mọi người sẽ nghĩ theo cái kiểu mình lợi dụng hay cái kiểu gì đại loại như thế . Và nếu bạn là một người thiếu tự tin, thiếu dũng cảm, và quan trọng là tình yêu của bạn chưa đủ lớn thì tình yêu của bạn trong tình huống này sẽ chẳng đi đến đâu.
    Khoe với mọi người một chút: Mình và cô ấy đã có 3năm tình yêu rồi đấy, sau rất nhiều phản đối bố mẹ cô ấy cũng đề nghị mình vào Bộ Tài Chính làm, nhưng mình từ chối, mình yêu cô ấy không phải vì cô ấy là con một Cục trưởng, không phải vì cô ấy là người Hà Nội....Và lấy được cô vợ HN cũng chưa bao giờ là ước mơ của mình...Hiện giờ cô ấy đang du học bên Sing...vẫn còn quá nhiều khó khăn ở phía trước...nhưng mình tin tình yêu thực sự, đích thực và bền vững chỉ được xây dựng trên một mối quan hệ không điều kiện, chân thành, không vụ lợi...
    Mấy dòng spam , chúc mọi người tìm được một nửa đích thực của mình
  5. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Muốn kưa đổ con gái HN thì điều đầu tiênlà giọng nói của bạn phải chuẩn, ko nói ngọng và điều quan trọng nhất là sự tự tin. Tôi ko chỉ là ng ngoại tỉnh mà tôi còn là một chàng trai chăn bò miền núi và mặc dù môi trường đại học thời sv của tôi "dương thịnh âm suy" nhưng tôi vẫn có khá nhiều bạn là con gái HN và ng yêu đầu của tôi cũng là một trong số đó.Chúc các chàng trai tỉnh lẻ may mắn!
    Được bantaynham sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 27/06/2008
  6. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    À, nói chuyện trên mới nhớ một lần trong cuộc họp mấy ông cán bộ cộm cán mới rít thuốc và "bụp" nhau:
    Ông A: Tao ghét bọn miền Bắc ghê vậy đó, tụi nó làm chính trị kiểu một đứa làm quan, cả họ được nhờ.
    Ông B: Ừ, tao cũng ghét bọn đó ghê thật. Bọn này cứ gọi là ăn chắc mặc bền, tao ra đó đi đám cưới nó đãi tao toàn thứ gì ấy, chả ăn được.
    Ông C: Tao cũng ghét bọn miền Bắc luôn, nhất là những thằng ở Hà Nội.
    Ông A: tình trạng là tao cũng ghét cả mày luôn B, C à.
    Ông B: ???
    Ông C: ???!
    Ông A: chúng mày ngồi nghĩ một tí đi. Chẳng phải bố mẹ chúng mày tập kết ra Bắc? Hồi nhỏ bọn mày sống ở đâu, bây giờ cái giọng nói của bọn mày chả ra cái thá miền Nam tí nào. Tao thì đọc gia phả thấy nhà tao ở cái nơi nào đấy giờ gọi là Mai Hoàng.
    Ông B (nói với ông A): thế ông già mày vào năm 1954 đi đâu mà giờ mày có 2 bà mẹ?
    Ông C: thằng B vừa phải thôi nghen, tao từng nghe mày kể ông nội của mày từng ở Kinh Bắc vào Nam làm đồn điền cao su cách đây mấy chục năm mà.
    Cùng trăm trứng mẹ Âu Cơ đẻ ra cả, chỉ thích thịt nhau, chẳng thích gì!
    Gái Hà Nội vừa địu vừa kiu. Tìm chồng chỉ nhắm cái b... anh to :)
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Xin hỏi bác có to cao, oIIo to không ?
    Em gái Hà Nội kia nhan sắc thế nào ? Xấu hoắc thì bác xứng đáng hưởng lộc.
  8. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Ai nghĩ gì thì nghĩ chứ em cứ bán kính quanh nhà em 10km là em lấy vợ ! E sợ cái cảnh người nhà ơ xa đến ở mấy ngày lắm , rồi tết nhất , cỗ bàn đi xa mệt kinh . *_* hix khổ cái e lại đang mết 1 em tận Tuyên Quang !
  9. Thepainter08

    Thepainter08 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    16
    Cùng là anh em một nhà, phân biệt làm giề các bác, em cũng tán thành quan điểm yêu nhau, thấy hợp thì OK thôi.

    PS: hehhehheh, nhưng mà thích con gái Hà Nội (không phải tất cả nhá) thật, khéo lại thường được giáo dục tốt, chắc do hoàn cảnh xã hội, môi trường sống và phát triển cá nhân tốt hơn các địa phương khác. Bà bô em cũng khuyên thế
  10. tranhuyle

    tranhuyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Sao mà em thấy bác bathazer nói hay quá. Cái chủ đề này thì hay đấy, nhưng tốt nhất nên là nơi anh chị em ta chia sẻ những khó khăn, thuận lợi cũng như kinh nghiệm của chính người trong cuộc. Chứ các pác cứ bàn mãi về chuyện xấu hay tốt không khéo lại lạc sang chủ đề về phân biệt đối xử đấy. Em là trai Hà Nội, cũng đã từng yêu một cô gái ngoại tỉnh, nhưng lý do chia tay thì hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này. Em nói thật chứ chẳng qua VN ta nghèo, điểm qua cả nước thì chắc được mỗi HN và SG là phát triển, thế nên người ta cứ tự hào được là những người mang hai cái nhãn mác đó. Chứ như thằng Trung Quốc, đâu phải người Bắc Kinh đi đâu cũng là oai. Nó còn Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Tô Châu, Hàng Châu... đấy là không tính đến Hồng Công. Vậy nên các bác có thảo luận thì bám sát vào chủ đề là được roài, hà tất phải to tiếng với nhau làm gì, phải nói những chuyện to tát làm gì. Những cái đó ta lập hẳn một topic khác nói có hơn không. Tiện thể cho em dự báo một điều là trong khoảng 20-30 năm nữa khi giao thông phát triển, các dịch vụ thuận tiện thì cái chủ đề mà anh em ta thảo luận trở nên vô nghĩa rồi. Chúc các bác sáng suốt.
    Được tranhuyle sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 28/06/2008
    Được tranhuyle sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 28/06/2008

Chia sẻ trang này