1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Hà Nội- con trai tỉnh lẻ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thực tế thì khác xa với lý thuyết, mấy bác cứ ngồi nghĩ ra đủ thứ cuối cùng cũng chẳng để làm j...
    Mấy bác bảo con gái HN kiêu, thế đã ai thực sự đủ kiên trì để tìm hiểu ng` ta chưa. Hay thấy một vài cô xinh đẹp, gia đình bề thế và hơi khó bắt thân một chút đã vội "nho còn xanh lắm"? Em chơi nhiều với cả con gái HN gốc lẫn ko gốc lẫn ngoại tỉnh, nhận xét cá nhân của em là con gái HN gốc đa phần "rất bình thường". Giản dị, trầm, kín đáo, ko nổi bật và hơi khó bắt thân. Đâu fải vì ko hồ hởi đon đả là kiêu? Đâu fải cứ giữ khoảng cách vừa fải với ng` lạ là kiêu? Đấy là tính cách và môi trường giáo dục của họ từ bé đã thế. Em hiểu, vì em cũng thế. Quan trọng là bản chất chứ ko fải vẻ ngoài.
    Mấy bác lại bảo con trai ngoại tỉnh ko đc con gái HN coi trọng. Vậy mà anh nào em thik cũng đều ngoại tỉnh cả. Gặp ai tử tế và hợp với mình thì ngoại tỉnh hay ngoại tộc luôn cũng chả thành vấn đề. Em thề mấy bác cứ nói thế nhưng trong bụng ai cũng nghĩ như em hết. Vậy cứ "Hà Lội" thế lọ thế chai làm em thấy thương quê quán mình ghê gớm, đang bị mấy bác từ Nam ra Bắc... kỳ thị.
    Tóm lại, ng` HN chỉ khác ng` khác ở chỗ, quê họ là HN chứ ko phải HT, NĐ, TH, NA, ĐN... Chẳng qua mọi ng` cứ "nghe nói", "nghĩ rằng" rồi tự huyễn hoặc mình bởi những điều ko thực về HN thôi. Em bênh HN, vì em là ng` HN, em yêu nó, cũng như mấy bác luôn tự hào về nơi mình đã sinh ra và lớn lên thôi.
    Đừng bao giờ đặt bất cứ thứ j vào nơi tối tăm ít ánh sáng nhất
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhất trí với bạn này vote * lun tại tớ cũng ở HN
    Thực ra con gái HN yêu con trai tỉnh khác chẳng sao cả như mẹ tớ là người HN gốc yêu bố tớ là dân HTĩnh có sao đâu, đẻ ra tớ là con lai => nghe đc cả tiếng quê bố mà ko fải lăn tăn, chứ như mẹ tớ thì chịu chết, mỗi lần về quê nội nghe mọi người hỏi chuyện toàn fải nhờ tớ... fiên dịch nghe ngộ nhờ
    Tớ chỉ nghĩ là đừng yêu xa quá thui, vất vả lắm, nhất là mỗi lần về quê thì mệt fết ^^
    Ah mà BGiang có xa HN ko nhể? Tớ đang tăm tia 1 anh ở BGiang
  3. Salem_Quyen

    Salem_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, đọc cái này nghe bứt rứt quá đành fải cmt . Đúng như bạn j` j` post bài trc tớ nói ấy nhờ, toàn những người tự huyễn hoặc nhau. Ngoại tỉnh hay Hà Nội chả khác nhau quoé gì cả. ... Cái khác cơ bản là, các bạn ở Hà Nội có gia đình ở Hà Nội kiếm tiền và tiêu tiền với mức sống tỉ lệ thuận với Hà Nội. Còn các bạn ở ngoài tỉnh (chưa kể khi các bạn lập nghiệp...cơ mà cũng ối khó khăn nếu kô có cái móng đấy), gia đình kiếm tiền ở tỉnh và mức tiêu thì ở Hà Nội ==> vất vả hơn. Nên vì suy nghĩ đó các bạn gái Hà Nội hơi ngại . Gì thì gì chứ có ai bít mình xấu đâu, có ai bít mình nghèo đâu, ai chả ngẩng cao đầu tự coi trọng chính bản thân, ai chả đặt cái mục tiêu to tổ chảng để mà phấn đấu .. Khi nào cả giai, cả gái cùng ế chắc sẽ có cái nhìn khác
    - Còn cá nhân tớ, chồng ngoại tỉnh ạ , ngày đi học cũng quán triệt tư tưởng kô lấy chồng xa --> say xe sợ về quê, chồng kô có nhà cửa, chồng nói ngọng, sợ lém í ==> giờ tớ đc cả 3 mà vẫn happy , hàng ngày tớ phải hóng hớt chồng tớ nói chuyện để chỉnh L - N cho anh, hàng năm tớ phải mặc cả số lần về quê , và hàng giờ tớ phải nghĩ cách cùng chồng kiếm tiền để xây nhà .
    - Mà 10 ông bạn chồng tớ (ngoại tỉnh cả) thì 8 ông lấy vợ Hà Nội ợ . Lại toàn là con các đại gia mới tởm, kô thì cũng nhà toàn con gái, toàn vịt giời ==> tự nhiên có cả đống của. đỡ phải về quê cày cuốc cả đời có khi chả dám mơ (cái này nói thật kô điêu, kô mỉa
    ) , Cái sự thừa hưởng này, bác nào mà phủ nhận, bác nào mà bảo tự lực vẫn hơn ===> xin lỗi là bác điêu chết đi đc, em dek tin...hehe, có nền tảng vẫn hơn. Mà các chị í cũng chả phải thị nở, học hành như ai, công ăn việc làm hoành tráng như ai.....
    - Còn bạn nào chê gái Hà Nội xấu, hoặc gái quê kô có kém ....tớ mạn phép là tớ cảm giác kô ăn được thì đạp đổ í . It nhất những người tớ biết, gái Hà Nội có thể không thực sự đẹp, (kô chấp loại ăn chơi đú đởn và make up) , nhưng họ có một thần thái khá sang và quí phái khác người nơi khác, cái đẹp nó nằm ở đấy bạn ợ, tất nhiên phải sống đc vài đời mới có cái đó, chứ sống 10 năm rồi nhập hộ khẩu thì miễn....
  4. perharps

    perharps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    5 năm nữa thì Bắc Giang sẽ nhập về Hn như Htay đó.Bạn đừng có lo
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chết dở! Đến lúc ý thì hội ế cũng chẳng còn ai ế ý chứ
  6. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể tưởng tượng một cách hình ảnh tên tiêu đề này là "Hoa Nhài cắm bãi *** Trâu"
    Được congaconvit sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 28/06/2008
  7. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa ổn định, BMW or Audi, Công việc ngon lấy mịa gái Tây cho sướng lấy gái HN làm gì
    @beeandhoney: Đáng yêu nhờ
    hoho chí phở, mua đất ở mê linh, 01/08 sáp nhập hn là thành hn chứ sao nữa,
    200m2 nhà to nhất hn, hoho
  8. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng thế thôi. Phân biệt làm gì. Có người này người nọ chứ. Mình nghĩ bây giờ trên Hà Nội mấy ai là người Tràng An nữa. Toàn dân tứ xứ về sống được mấy chục năm thì cho là người Hà Nội gốc, Gái ở đâu mà hư thì cũng vứt.
  9. phicong123

    phicong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    HN có ngàn kiểu người cơ, mẹ cháu bảo người HN bây giờ đểu lắm
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô, quê hương đang chờ chú đóng góp. Hỏi khí không phải, quê chú ở đâu, chú đang làm việc ở đâu ?

Chia sẻ trang này