1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Hà Nội- con trai tỉnh lẻ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ? Cũng gái HN đây!
    Tớ nói thẳng quan điểm là tớ ko thích lấy giai ngoại tỉnh, đơn giản vì tớ sợ cách sống khác nhau, phong tục, quan niệm khác nhau, và sợ nhất là đường xá xa xôi, đi lại kiểu gì cũng khó khăn phiền hà!
    Nhưng mà chả ai nói đc điều gì, một anh "ko fải người HN" mà ăn nên làm gia, có chí, lịch sự, tử tế, ngon nghẻ thì tội gì ko yêu nhỉ? (có khi chả đến lượt mình! khà)
    Còn tâm lý "giai tỉnh lẻ" và "gái HN" khó bắt chuyện, gái HN kiêu có lẽ là bạn chủ Topic hướg đến những cô xinh xắn, sành địu, có tí kiêu,có tí tiền... thì đương nhiên họ ko thích làm bạn với 1 chàng trai tỉnh lẻ chỉ là sinh viên rồi!
    Bản thân tớ cũng vậy, ko phải ai nói chuyện Hợp tớ cũng kết làm Bạn đâu. Có thể các bạn cho là tớ kiêu, nhưng tớ nói thẳng, tớ cảm thấy có cái gì đó "chênh lệch" giữa 2 ng thì khó có thể làm bạn và tiến xa! Đã qua rồi cái thời "Một Túp Lều Tranh 2 Trái Tim Vàng"- trừ phi vứt ra đảo hoang!
    Và tớ vô cùng Dị ứng với những thằng Nhà quê học đòi, đú bẩn, lông bông làm troè, ít học, vô văn hoá.. huýt sáo tán gái! "éo" mẹ nghĩ đến lợm hết cả giọng!
  2. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Rất nặng tính chiến đấu.
    Theo quan điểm của tớ, ở thời điểm này sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì có thể tính là trai hay gái Hà Nội rồi. Cơ bản được tiếp thu văn minh (và vài thứ ngược lại) nhiều và rộng hơn, "chữ" Hà Nội bây giờ có thể mang cái nghĩa này. Bây giờ một số bạn ở nơi khác hay "quay" chữ Hà Nội gốc để tự sướng rằng "chúng nó cũng chẳng hơn quái gì mình".
  3. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bố mẹ ông bà ở HN và mình sinh ra ở HN thì là người HN thôi, chứ đừng có quay gốc gác bảy tám chín mười đời nào là Tràng An, Thanh lịch này khác! Lắm chiện! đất có lề, quê có thói, đẻ ở HN thì được giáo dục và lĩnh hội văn hoá căn bản của HN, nói giọng HN, còn đẻ ở nơi khác thì có văn hoá ở nơi ấy, nói giọng ở nơi ấy.
    Còn HN thì cũng có 5-7 loại HN, sắp mở rộng thì còn lên đến hàng chục! cứ yên tâm! Hà Lội có con bò vàng!
  4. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hay thế ! Hic Hic
  5. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Con gái HN ăn nói dễ thương phết!
  6. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Em này nói hay nhỉ, cứ như NV PR ý
    Con gái HN có nhiều kiểu lắm em ah
    Xinh đẹp có, học giỏi có, lắm tiền có.......
    nhưng cũng có em thì không thể ngửi nổi. . Ko ai tin đó là gái HN.
    Và Giai tỉnh lẻ cũng có nhiều loại
    như em nói ở trên, song cũng có nhiều người thành đạt và trụ lại cái đất HN này
    Nhiều khi con gái HN chạy theo ko đc.
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Nói chung vấn đề vùng miền ở VN là một vấn đề hết sức nhạy cảm, và nó thể hiện khá nhiều qua đời sống hàng ngày
  8. amaranth86

    amaranth86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Tớ là con gái HN đây. Bố mẹ tớ cũng đều sinh ra tại HN nên chắc tớ được liệt vào dạng "HN gốc" như các bạn trên này định nghĩa.
    Về cái phần tớ trích dẫn ở trên của bạn wudy, tớ thấy ko hẳn thế, ít nhất là đối với tớ. Có thể nói tớ sinh ra trong 1 gia đình có học, có giáo dục từ bé, gia đình tớ cũng ko cổ hủ phong kiến, chỉ là những người trong gia đình tớ, hầu như ko ai thích lập gia đình với người ngoại tỉnh. Cái này có thể do ý thức rằng họ "ko hợp lối sống và lối suy nghĩ" đã ăn sâu từ lâu nay trong phần lớn người dân HN, như 1 số bạn đã nói. Co the nhieu ban nghi the la kieu.Tuy nhiên, có bao giờ các bạn đặt câu hỏi ngược lại rằng:"Lý do gì khiến họ hình thành tư tưởng như vậy"ko?
    Còn nữa, tớ thấy có nhiều bạn ca ngợi anh nọ anh kia sinh ra ở 1 vung quê nghèo khó, làm việc như trâu như bò để thành công trên cái đất HN này. Tớ nghĩ, những người giỏi như thế, sao ko trở về quê hương mà xây dựng quê hương cho tốt, cho đẹp, để đỡ phải tị nạnh với HN, thay vì cứ cố bám riết lấy HN? Người ở đâu nên thuộc về miền đất đó. Ngày xưa HN thanh bình và dễ chịu lắm, chứ ko ồn ào như bây giờ, khi mà bao nhiêu SV từ vùng quê sau khi tốt nghiệp thì cố trụ lại HN mà ko bao giờ nghĩ đến việc quay về quê hương.
    Tất nhiên phạm vi những người tớ nói trong bài này ko bao gồm cái loại "mua được mảnh đất Hn cách đây 2 tháng mà đã lên mặt chửi người khác là "Đồ nhà quê". Loại đấy ko nên bàn ở đây làm gì.
    To vao ttvn toan doc bai la chinh, cha viet bai len forum bao gio. Hom nay thay topic nay tu dung hung'' the. Lam phat may chuc dong`, cung kinh nhu ai:))
  9. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn nói thế là chưa chuẩn .bởi vì nếu theo như các bạn thì cứ người Hà nội là thanh lịch ,là hào hoa ah ? còn người nơi khác thì chỉ là một lũ mọi rợ ,vô văn hoá ah ? xin lỗi bạn chứ bạn mới chỉ có bố mẹ sinh ra ở đây thôi đúng ko ?vậy thì những người dân sông trên khu phố cổ thì là Hà nội Rễ chứ ko phải là Hà nội gốc nữa rồi .ấy vậy mà mình làm trên phố cổ ko ngày nào ko thấy những người Hà nội Rễ ấy ngồi quán nước chém gió và đánh lô đề cãi chửi nhau .sáng ra thì cầm ca ra cửa nhà đánh răng ,chiều cho con ra vỉa hè tắm truồng .thử hỏi Văn hoá Hà nội là như thế ư ?mình ko phủ nhận là văn hoá người Hà nội lâu đời con người Hà nội thanh lịch nhưng đó là quá khứ rồi bạn ah .ngày xưa con cái trong nhà ko dám cãi lại cha mẹ ra đường gặp người già thì lễ phép ko nói tục chửi bậy .đấy là văn hoá chung của người Việt xưa ko phải chỉ của nguời Hà nội .còn vè vấn đề mà bạn nói là tại sao ko ở lại quê hương mà phát triển .xin thưa với bạn là nếu ko có những con người đó thì liệu Hà nội có phát triển dc với những con người quen thói ăn trên ngồi chốc ko biêt làm việc "như trâu như bò" ko ?hơn nữa đâu phải nghề nào cũng có thể phát triển ở quê dc ? chẳng lẽ bạn lại mở công ty phần mềm tin học ở mù căng chải ah ? hay mở siêu thị ở tả phìn hồ ?thế nên có thể nói là đất lành thì chim đậu {đất ko lành thì ta nhậu chim luôn} thôi chứ cú nghĩ cục bộ địa phuơng như bạn thì đất nc mãi ko bao jờ phát triển hơạc có pt thì cũng đầu to chân tay teo mà thôi.
  10. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em chỉ có thể gọi là có được đi học và có được giáo dục thôi em. Đọc mấy cái topic này thấy buồn cho nhận thức của nhiều em gái Hà nội thật. Dĩ nhiên HN có nhiều em hay và có cách suy nghĩ khác với một số em gái Hà nội đã post bài trong topic này.

Chia sẻ trang này