1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Hà Nội- con trai tỉnh lẻ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_nhoc

    anh_nhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tớ là con gái HN đây. Bố mẹ tớ cũng đều sinh ra tại HN nên chắc tớ được liệt vào dạng "HN gốc" như các bạn trên này định nghĩa.
    Về cái phần tớ trích dẫn ở trên của bạn wudy, tớ thấy ko hẳn thế, ít nhất là đối với tớ. Có thể nói tớ sinh ra trong 1 gia đình có học, có giáo dục từ bé, gia đình tớ cũng ko cổ hủ phong kiến, chỉ là những người trong gia đình tớ, hầu như ko ai thích lập gia đình với người ngoại tỉnh. Cái này có thể do ý thức rằng họ "ko hợp lối sống và lối suy nghĩ" đã ăn sâu từ lâu nay trong phần lớn người dân HN, như 1 số bạn đã nói. Co the nhieu ban nghi the la kieu.Tuy nhiên, có bao giờ các bạn đặt câu hỏi ngược lại rằng:"Lý do gì khiến họ hình thành tư tưởng như vậy"ko?
    Còn nữa, tớ thấy có nhiều bạn ca ngợi anh nọ anh kia sinh ra ở 1 vung quê nghèo khó, làm việc như trâu như bò để thành công trên cái đất HN này. Tớ nghĩ, những người giỏi như thế, sao ko trở về quê hương mà xây dựng quê hương cho tốt, cho đẹp, để đỡ phải tị nạnh với HN, thay vì cứ cố bám riết lấy HN? Người ở đâu nên thuộc về miền đất đó. Ngày xưa HN thanh bình và dễ chịu lắm, chứ ko ồn ào như bây giờ, khi mà bao nhiêu SV từ vùng quê sau khi tốt nghiệp thì cố trụ lại HN mà ko bao giờ nghĩ đến việc quay về quê hương.
    Tất nhiên phạm vi những người tớ nói trong bài này ko bao gồm cái loại "mua được mảnh đất Hn cách đây 2 tháng mà đã lên mặt chửi người khác là "Đồ nhà quê". Loại đấy ko nên bàn ở đây làm gì.
    To vao ttvn toan doc bai la chinh, cha viet bai len forum bao gio. Hom nay thay topic nay tu dung hung'''' the. Lam phat may chuc dong`, cung kinh nhu ai:))
    [/quote]
    "Tớ sinh ra trong 1 gia đình có học, có giáo dục từ bé" nên phát ngôn có vẻ "có học" thật. Có lẽ bạn chỉ vào ttvnol để đọc thì cứ tiếp tục thế đi
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Nói thiếu suy nghĩ quá em gái , nếu tiền nhân trong gia đình em mà cũng suy nghĩ thiển cận như em có lẽ em đã được sinh ra ở một vùng quê nào đó chứ chẳng phải Hà nội. Hà nội là trung tâm kinh tế nên đương nhiên là nơi tập trung nhân tài các nơi và chính họ( cùng với những thành phần ưu tú bản địa) làm nên sự phát triển cho HN. Hà nội phát triển trở thành động lực cho sự phát triển của cả nước, vì thế góp phần xây dựng HN cũng là xd quê hương, chứ ko phải cứ về quê làm việc mới được em gái ạ.
    PS: Tớ là dân tỉnh lẻ nhưng bên ngọai nhà tớ từng ở HN từ thời trước chiến tranh rồi đi tản cư, cái thời mà sau đó đại đa số dân " Hà Nội gốc" hiện nay mới về
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 03/07/2008
  3. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Em này viết khó nghe quá
    Em thử coi, nếu như cái HN này, ko có những người tài giỏi ở lại thì HN này chỉ loanh quanh, buồn thảm như ngày mồng 1 Tết mà thôi.
    Thử xem, khi Tết đến, HN có mấy bóng người.
    Đó, dân HN đâu có nhiều, mà trong đó đấu hẳn là HN hết. Các đời ông cha chắc gì đã là HN gốc???
    Ko có quê sao có HN? Sao có thủ đô văn minh. Hic, HN ah, Có nhiều loại người HN lắm.
    Và thử hỏi, tại sao người ta lại thành lập doanh nghiệp, cty ở HN, ko ở tỉnh lẻ, vì HN là thủ đô, tiện giao thông, văn hoá, mọi giao dịch. Vì thế thu hút lao động về HN. Bạn thử tính xem, kết quả thi THPT, ĐH, CĐ thì số hs HN đỗ bao nhiêu phần trăm? Đứng thứ mấy?
    Ngưòi ta bảo nên nghĩ trước khi nói, có lẽ bạn nói trước khi nghĩ
  4. amaranth86

    amaranth86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trên này phản ứng ghê quá. Tớ nói ko hề có mục đích xấu, tớ cũng ko có ý khinh thường người tỉnh lẻ. Có lẽ bọn ấy ko đọc kỹ những điều tớ nói đã vội comment. Tớ đọc những bài trên này, tớ suy nghĩ rồi mới viết, Chứ tớ ko phải kiểu hở ra là nói năng lung tung miệt thị người khác. Tớ cũng ko hề muốn chỉ vì hiểu lầm những câu chữ của tớ mà có bạn cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm. Nếu có, cho tớ kính cẩn xin lỗi. Tớ chỉ muốn nhấn mạnh, gia đình tớ ko thích lấy người tỉnh lẻ, hoàn toàn ko phải do gia đình tớ khinh rẻ j họ, bạn bè của nhà tớ có rất nhiều người là người ngoại tỉnh, họ cũng giỏi giang và dễ mến lắm. Nhưng vấn đề lấy ai và chung sống cả đời, đôi khi nó phụ thuộc vào sở thích cá nhân, và lối sống, nhiều khi mình muốn tìm một người có lối sống giống mình. Mà thường cùng quê với nhau thì có cách sống và lối suy nghĩ giống nhau phải ko?
    Còn về chuyện SV tỉnh lẻ ko về quê hương. Các bạn ko thấy nhà nước kêu gọi các nhân tài về xây dựng miền quê ah? Tớ ko hề bảo là HN là nơi giỏi giang nhất. Nếu ko có những người ở nơi khác đến thì chắc HN cũng chả phải là cái gì ghê gớm. Tớ thấy các bạn Nghệ an-Hà tĩnh hay Nam định, các bạn học giỏi lắm. Nêú so IQ thì chắc phải hơn đứt HN. Cứ cho là thế, nếu người HN kém, thì đó là do người HN kém. Còn nên chăng là những người tài như thế kia nên đóng góp cho quê hương, có phải là tài năng của các bạn được sử dụng đúng chỗ ko? Những nơi đó ko được ưu tiên giao thông qua lại? Tại sao ko góp phần thay đổi nó? Hơn nữa, khi giao dịch và giao nhận vận tải, Hn chưa bao giờ là nơi tiện lợi về giao thông cả. Tớ nói hoàn toàn có cơ sở, rất nhiều bạn học chung đại học của tớ, khi tớ hỏi là sau khi tốt nghiệp có định về làm ăn ở quê nhà ko, họ đều bảo "chắc chắn ko, vì ở đó ko biết bao giờ mới khá lên được". Như vậy là suy nghĩ vì muốn làm giàu cho bản thân chứ đâu phải vì quê hương.
    Tớ nói hoàn toàn mang tính xây dựng, tớ chỉ đưa ra các vấn đề để bàn luận thôi chứ cũng chả có ý mỉa mai j.
    Còn nếu các bạn thắc mắc thì tớ xin nói luôn là ông bà tớ cũng là người HN. Tớ có học thì tớ nói là có học, chứ chẳng phải khoe mẽ j. Chỉ là thấy các bạn ở trên này cứ băn khoăn về HN gốc với cả ko gốc, có học với cả ko có học.
  5. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Em gái chưa bao giờ sống ở quê, có nhiều điều em cũng không hiểu đâu. Em nghĩ về quê đóng góp là dễ lắm sao? Không chồng tiền ra và có quan hệ thì e là quá khó đấy em ạ. Sinh viên ra trường ở Hà nội cũng không hẳn ai cũng vì tiền đâu em. Với lại, em hiểu khái niệm quê hương hạn hẹp quá. Không biết tổ tiên em có ở Hà nội từ cái ngày Lý Thái Tổ định đô Thăng Long không vậy? Nếu không phải thế, thì cũng có một lúc nào đó, họ phải từ đâu đó ra Hà nội kiếm sống chứ? Sao họ lại không ở quê thế nhỉ? Ở nước Việt nam này, đâu cũng là quê hương. Ở đâu đóng góp được nhiều cho mình và cho đất nước thì đều tốt cả. Nếu về quê mà khả năng thui chột, không có đất dụng võ, thì là sự lãng phí và có lỗi với đất nước là khác. Em gái nếu có tấm lòng vì những nơi nghèo khó, sao không thử xung phong về quê đi.
    Đánh giá con người nên nhìn vào chính bản thân họ, chứ không phải ở chỗ họ sinh ra ở Hà nội hay ở quê. Ở đâu cũng có người thế này thế khác cả.
  6. amaranth86

    amaranth86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thực ra các bạn trên này hay có suy nghĩ HN là thế này, thế nọ...
    Nhưng thực ra đối với bản thân tớ, tớ chỉ nghĩ HN như 1 cái tên của một nơi mình sinh ra, tớ ko hề nghĩ đó là một cái mác. Và tớ thích lấy một người cùng quê với tớ. Nói như thé có nghĩa là, kể cả tớ là gái Nam định, tớ cũng sẽ có xu hướng muón lấy trai Nam ĐỊnh, nếu tớ là gái Hải Dương, tớ sẽ thích trai Hải Dương... Đó là ý thích cá nhân, nhiều khi ko giải thích được.
    Tất nhiên là ở đâu cũng có người thế này thế khác. Cho nên nhiều khi các bạn trên này hay vơ đũa cả nắm, như thế là hoàn toàn ko đúng.
    Nếu như những nơi ko có điều kiện phát triển, thì chả nhẽ mãi mãi sẽ ko phát triển được sao?
    Và em xin trả lời anh Bayxau ạ. Em đâu có đánh giá con người qua quê của họ. Anh đọc lại nhé:D Nhièu bạn bè của em là người cá c tỉnh khác, em đều khâm phục và ngưỡng mộ họ đó chứ. Chỉ là nếu lấy một người chồng gắn bó với mình cả đời, em ko muốn lấy 1 người tỉnh khác, vì thông thường họ có cách sống khác người HN (em ko nói cách sống của họ là xấu, có thể cách sống của họ hay hơn, nhưng chỉ là nó ko hợp với mình:) Còn về việc anh hỏi em sao ko về xây dựng vùng quê. Nói thật với anh là em đã về 1 vài vùng quê qua các chương trình của UNDP, và em thấy nếu mình có thể đóng góp j được cho những nơi đó, thì đó là niềm hạnh phúc cả đời đấy:)
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Mệt cái chủ đề này, theo tôi cứ gái xinh, ngoan, con nhà tử tế, công việc ổn định mà lại yêu tôi thì dù có là gái từ châu Phi cũng lấy
    À quên, trừ gái khựa, tớ ghét khựa mặc dù công ty tớ làm ăn với bọn này khá nhiều nên vẫn phải cười với bọn nó
  8. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Em gái cứng nhắc rồi. Nếu bỗng dưng em gặp một chàng ngoại tỉnh rất hay, và em cũng thấy hợp chẳng khác gì người HN, thì em cũng bỏ qua chăng? Còn cái vụ UNDP của em, nó chỉ là một dạng từ thiện thôi. Sống cả đời ở những nơi nghèo khó mới khó, chứ thi thoảng ghé qua giúp họ tí chút thì cũng chỉ như đi du lịch thôi.
    Thật ra thì cái topic như thế này vô bổ lắm. Ai thích lấy ai yêu ai thì cứ tự mà lấy thôi, cãi nhau làm gì vì chắc là không thay đổi được gì rồi
  9. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ thì bạn mang nặng tính cục bộ địa phương nếu như bạn nghĩ bạn là người Hà nội thì chỉ lấy người Hà nội ,người Nam định chỉ lấy người Nam định ... thì còn gì là xã hội nữa ?
    có một số vấn đề mình muốn nói :
    -bạn nói là Hà nội "khi giao dịch và giao nhận vận tải chưa bao giờ thuận lợi về giao thông" thì mình thấy cái "có học" của bạn rùi .bạn có biết bao nhiêu đời vua định đô ở cái vùng đất nghìn năm văn hiến này không ?mà bạn có biết là kinh đô của 1 nước phải đạt được những điều kiện nào ko ? nói thực với bạn đã sinh hoạt trên trang web này thì ai cũng là người có học cả đừng vỗ ngực tự hào "Tôi là người có học"
    -bạn nói ông bà bạn là người Hà nội vậy bạn có dám chắc cụ kỵ bạn là người hà nội ko ?mình nói câu này vì thực ra theo mình nghĩ thì Hà nội là vùng đất phồn thịnh dân tứ xứ đổ về rất đông mà trc đây thời chiến tranh loạn lạc hầu hết người Hà nội đã đi tản cư hết chỉ còn một bộ phận nhỏ ở lại
    -"gia đình tớ ko thích lấy người tỉnh lẻ, hoàn toàn ko phải do gia đình tớ khinh rẻ j họ" nói thực với bạn là ko ai đủ tư cách để khinh rẻ người khác thậm chí gia đình bạn có là ông nọ bà kia đi chăng nữa thì cũng chỉ là một hạt cát trong cái xã hội rộng lớn này
    vài lời góp ý mong bạn hiểu là mình chỉ có ý tranh luận về ý kiến của bạn chứ ko có ý gì khác
  10. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các sĩ tử lên Hà Nội thi đại học là thấy rõ sự khác biệt nhất.
    Nhưng mà cũng phải công nhận các bạn ngoại tỉnh có sức vươn mãnh liệt. Ai mà tin được những ngòi bút sắc sảo, thậm chí có chút cực đoan kia đã từng ngơ ngác ở bến tàu, bến xe nhỉ?!!!

Chia sẻ trang này