1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Hà Nội- con trai tỉnh lẻ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sao ko relax 1 chút rồi tiếp tục chiến đấu
  2. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    thế bạn đã nhìn thấy những thanh niên phố cổ buổi tối cởi trần đi nghênh ngang ngoài đường chưa ? những thàng choai choai đầu xanh đầu đỏ lạng lách ngoài đường ko lẽ là dân ngoại tỉnh hết ?
    ----> đây là những tạp chất của một xã hội văn minh, ở tỉnh lỵ của các tỉnh khác cũng bắt đầu có rồi đấy.
    còn việc tắc đường theo mình nghĩ là chuyện đương nhiên ko thể tránh dc bởi tầm nhìn của các bác quản lý nhà ta quá hạn hẹp đường thì ko mở rộng nhưng phương tiện cá nhân tăng vùn vụt thì làm sao mà ko tắc đường ?đâu thể đỏ lỗi cho dân ngoại tỉnh ?
    ----> chẳng ai đổ lỗi cho dân ngoại tỉnh cả, một trong các lý do là những ngày Tết thấy thành phố yên bình hơn thì hoài niệm vậy thôi.
    ko có dân ngoại tỉnh chở rau , hoa quả và trăm thứ sản phẩm khác vào Hà nội thì chẳng lẽ Hà nội tự cung tự cấp dc với rau tưới nước sông Tô ?hay nuôi lợn trên nóc nhà chung cư ?
    -----> nói đi cũng phải nói lại, ko có cầu thì sao cung nhiều thế. Thêm nữa, Hà Nội trước đây cũng có những làng rau, làng hoa, dần dần xã hội hiện đại lên 1 tí thì chuyên môn hoá sản xuất mà thôi.
    có thể trc đây thì cái hộ khẩu Hà nội nó oai thật đấy nhưng mà bây giờ nhà nước mở cửa rồi thì việc làm hộ khẩu Hà nội theo mình nghĩ là đơn giản ko đến nỗi phải lấy vợ xấu xí hay bị làm sao đó để lấy cái hộ khẩu .nếu bạn nói là lấy nhau xong rồi lừa lấy nhà hay tài sản [mà cái này thì ở đâu mà chả có đâu phải chỉ Hà nội} thì mình còn đồng ý chứ chẳng lẽ mất công sức chỉ để lấy cái danh hão hay sao ?
    -----> ko hề hão chút nào cả, ko có lửa thì làm sao có khói
    còn về vấn đề chính là con gái Hà nội kiêu hơn con gái tỉnh lẻ thì mình đồng ý với bạn vì họ có điều kiện hơn thế nhưng chỉ là 1 bộ phận thôi . đâu phải tất cả ,với lại tình yêu thì sao nói trc dc điều gì hả bạn ? biết đâu sao này bạn lại lấy anh nào người thanh hoá chạy xe ôm chẳng hạn ?
    -----> đơn giản chỉ là vấn đề quan điểm thôi, mà nhiều bạn ngoại tỉnh đang rất thành công trong viểc thay đổi nó đấy chứ.
  3. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Ôi dào, người ở đâu chả có người nọ, người kia. Chúng tôi yêu Hà nội vì là thủ đô của cả nước. Người HN gốc giàu có mấy ai. Người Tràng An có được bao nhiêu? Chủ yếu là các tỉnh khác đến, lại còn làm choè. Những người ấy Hải Phòng khinh.
  4. amaranth86

    amaranth86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với bạn này luôn:D
    Chả hiểu sao cái bạn j` j` ở phía trên khi tranh luận cứ phải lôi các trường hợp nhỏ lẻ ra thế nhỉ. Những cái xấu thì ở đâu chả có, nói hoài thì cũng vậy thôi:D
    Mà bạn hơi đi xa quá chủ đề rồi đấy, sao bạn lại nói đến chuyện chở rau ở đây nhỉ. Chả nhẽ bạn ko biết rằng XH nào cũng phải trao đổi và mua bán hàng hoá. Và con người vì những nhu cầu khác nhau thì họ mới buôn bán trao đổi với nhau. Người nông dân khi chở rau ra TP ko nhẽ họ chỉ chở rau ra để phân phát "chùa" cho HN. HN có nhu cầu, và họ cũng cần bán rau để đổi lấy những thứ khác cho cuộc sống của họ. Đó là qui luật tất yếu của kinh tế thị trường thôi chứ có j đâu mà lại liên quan đến việc người ngoại tỉnh với TP. Hơn nữa tớ cũng đồng ý rằng đâu phải người HN ko biết trồng rau, nuôi gà. Ngày xưa khi đất đai ko được dành hết cho xây dựng nhà cửa thì cũng có đầy đất trồng rau, nuôi lợn trên chính HN đấy thôi. Mà chả nói j đến ngày xưa, bây giờ các bà các cụ sợ rau phun thuốc sâu các loại cũng tự trồng ít rau cỏ, gieo giá đỗ trên khoảnh đât nhỏ nhà mình đấy thôi.
    Hơn nữa bạn cũng ko nên đổ tội hết cho việc giao thông ko đáp ứng nổi nhu cầu. Thử hỏi, ai ai đều muốn ở lại HN, ra lập nghiệp tại HN, thì tính sơ sơ nguyên số SV các tỉnh phía Bắc nếu dổ dồn về HN (chưa tính đến chuyện nhiều người sau khi ổn định tại HN thì đón cả họ hàng lên Hn định cư) thì dân số HN sẽ bùng nổ đến mức nào. Lúc đấy con cháu của cả tớ và bạn cũg chả có chỗ mà ở í chứ. Tình hình đó thì ko biết 10 bác thủ tướng có giải quyết nổi ko.
    Mà phía trên có bạn nào hỏi rằng: ko có dân ngoại tỉnh, HN vắng tanh như chùa Bà đanh, liẹu có thích chăng?
    Tớ chỉ nghĩ rằng, ko phải người HN ko ưa dân ngoại tỉnh, mà họ thích cái không khí yên bình của HN xưa. Nếu được hỏi ngày nào trong năm người HN thích nhất, thì đến 90% người HN sẽ trả lời rằng: 3 ngày tết! :D
    Tớ chả phê phán j đâu, chỉ là thấy mấy lý lẽ của cái bạn j` đó phía trên í, nghe ko thuyết phục tí nào (maf tranh luan thi phai co cac supporting ideas nghe thuyet phuc 1 ti'' phai ko, hi`). Cảm giác bạn lôi hết những chi tiết vụn vặt ra để chứng minh cho ý kiến của bạn. Với cả chúng ta hơi đi xa chủ đề rồi đấy::D
  5. cuong_bt

    cuong_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Highlight: nghe câu này mà mát cả ruột
    cái topic cũ rich này bác nào lại lôi lên để rồi chửi nhau ỏm tỏi vậy nhỉ.
    dẹp!!!!
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Oài, cái topic này chìm lâu rùi mờ, bác nào cho đội mồ sống dậy thía
    Chỗ nào mà chả có người này người kia, ko ở đâu là tốt cả và cũng chả ở đâu là xấu cả hết. Các bác cứ nhìn vào 1 bộ phận mà đánh giá chung là thế nào nhỉ. Em cũng chả quan trọng ngoại tỉnh hay nội tỉnh.
    Nhưng nói thật, 1 bộ phận rất nhỏ thôi nhé, trong lớp ĐH của em ý, cái bộ phận ngoại tỉnh đó ko thể chấp nhận nổi, nhất là cái tư tưởng, cái nhận thức. Em cũng chả muốn nói rõ ra, nhưng nếu em mà là người nhìn 1 bộ phận để đánh giá chung thì em nói thật là sau khi tiếp xúc với chúng nó thì em thề em chả bao giờ chơi với ngoại tỉnh. May em ko phải là người như thế, nên người thế nào em cũng chơi đc hết Các bác thoáng lên 1 tý đi, so sánh làm gì, lại xảy ra kỳ thị nhau.
  7. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 vài bài post mà chỉ biết nhếch mép cười.
    Tại sao lại có 1 topic nhảm nhí hết sức thế này nhỉ?
    Đang nói vấn đề yêu hay k yêu (nghe đồn đây là box tình ******** yêu, mà đã yêu rồi thì tuỳ khẩu vị bản thân thôi, k thích ngoại tỉnh, k thích đi xa thì đừng yêu nữa, có thể mà cũng fải thắc mắc), tự dưng nói sang thành đạt hay k thành đạt, xây dựng quê hương, văn hoá, con người blah blah...
    Mà nói những vấn đề vĩ mô với những luận cứ vô cùng tủn mủn, cục bộ địa phương, vơ đũa cả nắm, không khái quát, không điển hình, không thuyết phục. Chán.
  8. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    thôi nói chung là chốt lại ở đâu cũng có người nọ người kia , mỗi người 1 suy nghĩ ko ai ép buộc ai dc cả .Mấy hôm rỗi việc lên đây tán phét tí cho vui coi như là mọi người tranh luận thui mà , ko có j mà phải suy nghĩ cả .Nói đi nói lại thì cũng thế thôi , chúc mọi người vui vẻ .
  9. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chà, Tình hình Ban căng quá!!!
    Mỗi người một ý kiến.
    Mình cũng phát biểu đôi lời:
    1. Các đồng chí và các bạn đã lạc sang một chủ đề khác, to hơn và rộng hơn cái Tiêu đề của Topic... kiểu này dễ dẫn đến cãi nhau và bất đồng... nhớ cái vụ em gì ở Sài Gòn mà Chửi rồi nói xấu HN trên Blog ý...eo ơi bị đả kích kinh khủng!!!
    2. Theo cá nhân tớ thì tớ công nhận là HN đông và tắc đường một phần cũng do dân ngoại tỉnh đổ về quá nhiều >.<, thêm nữa ý thức giao thông kém lắm, nhất là MẤY LÃO XE THỒ, MẤY THẰNG THANH NIÊN CÁC TỈNH LÂN CẬN... và cũng ko ít lần tớ được nghe câu chửi đại loại: Mịe thằng nhà quê này đi thế à (Hình như quen đi kiểu đi đường làng là đường của ta, nghênh ngang lắm!)... ôi nhiều vô biên.
    3. Chứng kiến nhiều vụ yêu và cưới, chọn vợ/chồng là người HN chỉ vì cái Hộ Khẩu rồi.... ko fải 100% tất cả những cuộc hôn nhân đều như thế, nhưng mà ko fải ko có nên mọi ng bị ác cảm với dân "nhà quê"
    4. Còn ở đâu chả có ng tốt, ng xấu... tớ ở HN thì tớ khen HN, HN là nhất! Các đồng chí và các bạn ở đâu thì khen ở đấy! âu cũng là lẽ thường tình.
    5.Quay lại ĐÚNG CÁI TIÊU ĐỀ TOPIC:
    Đại đa số con gái HN sẽ kiêu hơn con gái tỉnh lẻ! Đơn giản vì họ có điều kiện hơn, và họ có nhiều cái hơn... và họ có xu hướng tìm những ng "hợp" với mình để chơi, để làm bạn, để vân vân... Vậy thì bác giai nào cảm thấy mình đủ tự tin, đủ trình độ, đủ tài giỏi thì hẵng làm quen với n~ nàng ấy. Còn ko thì đừng làm quen, ko ng ta từ chối lại bảo ng ta kiêu! hè hè
    -----------------------------------------------------------------------------------------
  10. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy đang kẹo vừng thành "kẹo lạc" hết cả!
    Cơ khổ, muốn Stop dưng mà cứ thích tranh luận, hầy da... nó lại mọc ra nhiều vấn đề đụng chạm đến nhau, thế là phải Lên tiếng!
    Tớ có chuyện này:
    Tôi có con - tôi yêu con tôi <<<<<<<<<<dĩ nhiên
    Bác có con - bác yêu con bác<<<<<<<<<<<<<< tất nhiên
    Con bác con tôi oánh nhau, 2 bậc phụ huynh chạy ra, ai mà chả bênh con mình! nếu sai thì nhận lỗi, nhưng nó là con mình, nó có xấu xa tồi tệ thì vẫn phải bênh!
    Mà con tôi đẹp, ngoan, giỏi hơn hẳn con bác, lại càng có cớ để mà bênh!
    Nhở!
    Được bong234 sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 04/07/2008

Chia sẻ trang này