1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Hà Nội- con trai tỉnh lẻ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 29/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungchiNo1

    chungchiNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    e hèm, ai nói gái Hn kiêu thế? tuỳ người thôi các bác nhá, nói động chạm quá. e thấy(k phải tự khoe) con gái HN dễ gần, thân thiện. vui vẻ đấy chứ. e thấy giá ngoại tỉnh vừa kiêu, vừa đú bẩn. sống khôn ăn người ,không chấp nhận được.
  2. d2d1982

    d2d1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là người tỉnh lẻ, mình thấy có sao đâu cơ chứ, con gái HN thì đã sao
  3. mizcutie

    mizcutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cái chủ đề này, cùng với cái chủ đề " con trai hà nội con gái ngoại tỉnh" đã gây ra bao nhiêu tranh cãi rồi
    thôi tốt nhất là anh hn yêu chị hn
    anh tỉnh nào yêu chị tỉnh ấy
    thế là hết cãi
  4. traNGis

    traNGis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiê?u cậu trai Ha? Nội có chung suy nghif na?y.
    NHưng cufng có nhưfng trươ?ng hợp ngoại lệ. Khi đó la? ti?nh yêu thi?...
    KHoa?ng cách va? ranh giớ đâu có xá gi?....
  5. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    có cái gì là tuyệt đối đâu, cái gì mà chả có trường hợp ngoại lệ.
    nhưng Đại Đa Số là gái HN k thích trai ngoại tỉnh.
    Cứ cãi nhau mãi. Trai tài - gái sắc, Thị nở thì gặp Chí Phèo, bất luận là ở đâu!
  6. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có những cái nói một lần là đủ rồi, lặp lại nhiều lần nhàm lắm tiểu thư ah.
    ---------------------------------------------------------------------
    Được bantaynham sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 07/07/2008
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thấy hầu như là hn yêu tỉnh lẻ,chứ tỉnh lẻ yêu hà nội thì..........hiếm mặc dù cũng có.Có 1 bác bán chè ở chợ mơ kể:bác có 2 cô con gái,1 cô yêu anh hải phòng.Bác đồng ý cho cưới nhưng không cho về hp,chỉ cho ở hn thôi.Nếu k đồng ý thì bác không cho lấy,thế là về sau anh hải phòng phải sống ở hanoi.Vì bác ấy sợ mất con gái.Phù
  8. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    úi xời, giàu vì bạn, sang vì vợ, chứ mới chỉ yêu thì lo gì... chú cứ yêu tẹt, phang tẹt, từ bắc vào nam từ nam ra bắc cứ thấy hợp nhãn là chén, sau cố kiếm con vợ hợp lý là được... ko quan trọng!
    Được raul07 sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 08/07/2008
  9. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương mà fải chọn tỉnh - thành thì mệt nhỉ?! Chả hiểu mình thuộc "dân" gì nên chắc đời này mãi mãi "đơn độc"
    Mình nghĩ chuyện yêu đương chẳng thể phân biệt đúng sai huống chi thành thị hay nông thôn, ở đâu cũng có người thế nọ thế kia, ai cũng có "duyên" riêng.
  10. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    He he vì tiểu thư thấy có nhiều đồng chí vào cũng vẫn lặp lại điệp khúc cũ nên tiểu thư phải chấn chỉnh ngay!
    Mà tiểu thư chờ mãi chả thấy có ai fản hồi tiểu thư cả... mấy cái bác bênh chằm chặp dân ngoại tỉnh là cứ đi đâu bằng hết cơ ý...
    Thôi, đất này lại là của ta rồi... khỏi tranh cãi.... hè hè

Chia sẻ trang này