1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Hà Nội- con trai tỉnh lẻ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ù uây...phải kén chứ... gắn motor vào mà ko kịp thì ta gắn phản lực! sợ giề... ko phải cái gì cũng vớ bừa, quơ đại...yêu lấy chết à? ko đc ko đc...
    Gừng càng già càng cay....
    Gái càng lớn tuổi càng chín chắn và mặn mà... khà khà khà...
  2. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    bạn này hiếu thắng ghê .đã định ko góp ý ở cái Topic này nữa nhưng mà đọc dc cái này nên lại nhảy vào .MÌnh ko tranh luận với bạn nữa là vì bạn chỉ thấy bản thân mình mà ko thấy cái đa số .Bạn ko thích dân ngoại tỉnh => đa số con gái Hà nội ghét dann ngoại tỉnh .đâu ra cái lý ấy vây?cái lý của người Mèo ah ?dựa vào đâu mà bạn nói thế ?
    Ko phải mình bênh dân ngoại tỉnh chằm chặp mà mình thấy cái j đúng thì nói là đúngcòn ko đúng thì tất nhiên thì ko thể đồng ý rồi .Mình ko phải cái kiêu như bạn :con mình với con hàng xóm đánh nhau ko biết đúng sai thế nào cứ tát cho con hàng xóm phát vì con mình mình yêu .thế thì sao cũng có ngày bố thằng kia nó tát cho ko còn răng mà ăn cháo đâu
  3. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cứ đọc tất cả từ trang 1 đến trang này đi. Rồi xem ai hưởng ứng, ai chê bôi!
    Còn ko phải HN mở rộng ra tít Ba vì Vĩnh Phúc đâu mà phải ngược vào Thanh Hoá lấy xe ôm đồng chí ạ. Thôi anh Xế ôm nhường đằng ấy, tớ chỉ dám lấy anh Đạp Xích lô HN thôi!
    Mỗi người một quan điểm, Có ĐA SỐ và có THIỂU SỐ.
    Mỗi người một cách nghĩ, một cách thể hiện, một ý thích, một quan điểm, một cách giáo dục khác nhau thế nên mới có những đứa vừa xinh vừa giỏi và có những đứa đã xấu còn ngu.
    Mới có kén chọn giai đẹp, nhà giàu và xấu trai nghèo rũ.
    Mới có phân hoá giai cấp
    Mới có Thành thị, nông thôn
    Vân vân và vân vân....
    Đọc lại một lượt đi! Đây cũng chả lên tiếng chê bôi ngoại tỉnh.....Mà Còn đang mơ một anh ngoại tỉnh đẹp giai nhà giàu tài giỏi có đức có tài làm chồng đây!
    Được bong234 sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 09/07/2008
    Được bong234 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 09/07/2008
  4. abcDPxyz

    abcDPxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bàn tán mãi! Lúc yêu rồi thì tông dật cũng yêu
  5. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Giải thích dùm lại đi, đọc mãi mà không hiểu ý văn của đoạn này
    Xin an ủi với bông bông một lời đó là : giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi
  6. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Khổ, cái bạn có cái ava cưỡi xe trên kia kìa, bạn ấy "vẽ giấc mơ siêu đẳng" cho tớ là Chồng tớ sau này là một anh Thanh Hoá chạy xe ôm, (ở mấy trang trước), tớ thì ở nội thành HN thôi nên tớ cũng chỉ mong lấy đc anh xế lô HN chứ ko mong du lịch tỉnh xa trèo đèo lội suối vào tít kia lấy anh Thanh Hoá.
    --------
    Còn tớ biết, giấc mơ của tớ mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi... hỡi ôi.... giấc mơ của tôi....
  7. puskas

    puskas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ đi các bạn ơi... muộn rồi...
    Gái HN và trai tỉnh lẻ là có thể đc
    nếu muốn
    và ko đc nếu ko muốn
    còn tớ làm xe ôm ở HN có cô nào đi gần gần thì alo
  8. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ xin đính chính lại mình là Male ko phải Female .mình cũng ko muốn tranh luận nữa nhường đất lại cho bạn tha hồ độc diễn
  9. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với 1 bạn nào đó rằng : Trai Hà Nội lấy gái ngoại tỉnh thì ok vì gái theo chồng mà. Còn gái Hà Nội thì ngại theo chồng về quê lắm . Do vậy anh nào ngoại tỉnh yêu chị Hà Nội mà có 1 cái nhà là quá ổn rồi.
    Do vậy không quan trọng ngoại tỉnh hay Hà Nội mà quan trọng có cái nhà để ở thì các cụ ok hết. Tâm lý người Việt mình " Có an cư thì mới lạc nghiệp" mà.

  10. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    con trai ngoại tỉnh thì cũng đc thôi
    miễn là đừng có nói ngọng , nhất là kiểu ngọng l với n ý
    Ko đỡ được

Chia sẻ trang này