1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Hà Nội- con trai tỉnh lẻ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    bác xúc tiến đi. anh em ủng hộ
  2. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng ngoại tỉnh mà vớ phải anh Thanh hoá thì thôi rồi.
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    thế con gái Thanh Hoá thì có sao hok để em còn tránh a. Vần đề trai - gái tỉnh lẻ có quan trọng lắm hok nhờ
  4. langtuhaohoa0214

    langtuhaohoa0214 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thì làm sao !
    Nhiều thằng Hà Nội đi xách dép cho bọn nhà quê đấy !
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đá nhau chan chát nhỉ .
  6. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thì khác chứ làm sao..
    Người ngoại tỉnh thành công ở Hà Nội, bây giờ không ít, nhưng cũng nên nhớ mình thế nào khi lần đầu tiên đặt chân đến đất này chứ.
    Thêm 1 câu nữa ,cố gắng mà phấn đấu để cho "tất cả bọn Hà Nội xách dép ..." thế nó mới hoành tráng, đồng chí ạ.
  7. haikv82

    haikv82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải phân biệt thế nhỉ??
    Cho em nói thẳng một câu:
    Em chẳng thích gì Hà nội hơn quê em.
    Vì thực ra dân gốc Ha nội có được bao nhiêu?? Bây giờ chủ yếu là dân nhập cư.
    Suốt ngày sống bon chen, đi đâu hay về đến nhà là thấy đóng cửa kín mít.
    Làm sao có được cái cảm giác thân thiện của tình làng nghĩa xóm như ở các vùng quê.
    Em ở Hà Tây cách trung tâm Hn 30km, tới đây nhập về HN nhưng thực lòng em chẳng thích nó về Hn.
    Vì về HN rồi quê em bắt đầu mọc lên nào là nhà máy... rồi thì ô nhiễm môi trường...
    Dân Hn làm sao có được những kỷ niệm về tuổi thơ, chăn trâu, thả diều, làm sao có được những buổi trưa hè trốn nhà đi bắt chuồn chuồn và tắm sông???.
    Em nói thật hiện tại e đang sống và làm việc ở đất Hà Thành nhưng đo cũng chỉ là vì mưu sinh trong cuộc sống.
    E chỉ mong hết nhưng ngày làm việc để cuối tuần về quê.
    Thực ra là từ khi đi học cho đến khi đi làm tới giờ em chưa lần nào ở cái đất HN này quá 3 tuần mà ko về quê.
    Em chỉ có mấy lời vậy thôi, không phải chê các bác ở HN đâu nhé. Mà đấy là cảm nhận của em về HN.
    Còn em công nhận người HN chính gốc thì họ luôn dữ được thuần phong mỹ tục.
    Chứ ko như dân nhập cư vào rồi tự nhận mình là người HN.
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    1 bài hay .
    Nhưng mà "giữ" chứ không phải "dữ" nhé bạn .
  9. langtuhaohoa0214

    langtuhaohoa0214 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Uh thì có khác gì nhau đâu.
    Có điều nghe thằng ngu kia nó phát biểu, tức *** chịu được.

  10. haikv82

    haikv82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    sorry các bác hồi cấp 3 em học văn điểm toàn 4 may có bài nào vớt vát mới được 5 vì lỗi chính tả :D

Chia sẻ trang này