1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Hà Nội- con trai tỉnh lẻ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbow_iir

    rainbow_iir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chương trình: "TỦ SÁCH HÒA BÌNH"
    Mùa tựu trường sắp đến, nhưng còn rất nhiều em học sinh vùng cao chịu thiệt thòi về cơ sở vật chất học tập cũng như nặng gánh mưu sinh trước ngày đến trường. Chương trình "Tủ sách Hòa Bình" ?" do VPV club phát động- nhằm mục đích xây dựng thư viện sách, truyện cho các em học sinh trường tiểu học Cò Chàm - xã Lóng Luông - Huyện Mộc Châu - Sơn La và các trẻ em trong vùng, hi vọng sẽ góp phần khích lệ các em hứng thú trong học tập và đem lại niềm vui, sự ấm áp của cuộc sống. (Trường tiểu học Cò Chàm và cuộc sống vất vả của các em học sinh Nhán vào để xem chi tiết)
    Vật dụng cần quyên góp cho các em học sinh cấp I & II:
    - Sách giáo khoa (chương trình cải cách), truyện, tạp chí chuyên đề. (Chú ý: không tiếp nhận báo tin tức hàng ngày).
    - Quần áo (cũ và mới, tất cả các mùa)
    - Tài chính và các hình thức quyên góp khác.
    Thời gian đón nhận đồ quyên góp: 17 / 7 / 2008 đến 3 / 8 / 2008
    Trao quà và giao lưu với các em học sinh (4 ngày): 8 / 8 / 2008 đến 11 / 8 / 2008
    Hình thức tiếp nhận:
    1. Quý vị có thể mang đồ tới một trong các địa điểm sau:


    Địa chỉ

    Thời gian/ liên hệ
    1

    Cửa hàng cho thuế truyện MIN4 ?" số 10 ngõ 59 Chùa Láng

    9-20h các ngày
    Tel: 04. 2171959
    2

    Cửa hàng chăn ga gối đệm ?" 76 Khâm Thiên

    8h- 21h.00 các ngày
    Tel: 04. 5160129
    3

    Café Mây ?" số 8 Lê Văn Hưu

    8h-10h & 14h-18h các ngày
    Tel: 04 9454147
    4

    Shop Linh2 ?" Số 18 ngõ 99 Lê Hồng Phong (Đối diện cửa chờ vào Lăng Bác)

    17h -20h.00 hàng ngày
    (Bắt đầu từ 23/7 )
    Tel: 04. 2916989 (Cô Hoa)
    5

    Văn phòng VPV ?"tòa nhà Comma 6, đường 70 Tây Mỗ, Từ Liêm

    Tel: 04 7652719
    Hoặc Mr Lâm: 0988 913 860
    6

    Các khoản tiền quyên góp có thể trao trực tiếp Mr Lâm tại văn phòng VPV
    Hoặc chuyển khoản : Số TK : 00110026151171 Ngân hàng Vietcombank
    Chủ TK: NGUYEN THI THU HA

    2. Quý vị cũng có thể liên hệ với các số điện thoại dưới đây, chúng tôi sẽ bố trí TNV đến nhận tận nơi (Với đồ trên 5kg):
    Nguyễn Hà: 0936 455 587 - nguyenha275@gmail.com
    Ngọc Hương: 01683 388 823 - YM: lion_cdb_88
    Đắc Hiếu: 01689 913 208 - YM: hieujack_and_decon201107
    Chú ý: Với đồ quyên góp số lượng lớn hay giá trị, quý vị vui lòng liên hệ email/phone trước với 3 TNV trên để chúng tôi có công tác tiếp nhận tốt nhất.
    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tấm long hảo tâm từ quý vị và các bạn!
    Chịu trách nhiệm chương trình:
    Nguyễn Tùng Lâm: 0988 913 860 ; email: nguyentunglambk@gmail.com
    Nguyễn Thanh Hồng: 0916 313 800 ; thanhhongpr@gmail.com
    Nguyễn Hà: 0936 455 587 ; nguyenha275@gmail.com
    Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi hoặc trang thông tin: http://www.vpv.vn/
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận cái topic này nhảm nhí. Nhưng cám ơn cái topic này, nhờ có nó ngồi đọc hết 25trang giết thời gian không có việc gì làm.
    Quay lại đúng chủ đề topic nhé, k lại bảo lạc đề.
    Tớ là người Hà Nội - không gốc, vì bố tớ Nam Định, mẹ tớ Yên Bái, nhưng tớ vẫn nhận tớ là người Hà Nội, vì tớ sinh ra ở HN, lớn lên ở HN, và tớ tự hào về HN, cũng như các bạn tự hào về NA, NĐ, TH, HT,... thôi. Và hồi mới đầu khi yêu thì tớ cũng nghĩ sẽ yêu gái HN cho nó ... nhàn. Nhưng mà em người yêu đầu tiên tớ người Quảng Ninh, em thứ 2 Hà Nội, em thứ 3 Hải Phòng, em thứ 4 Sài Gòn, h thì chưa có em thứ 5, nhưng trong đầu thì đang nhẩm sẽ chỉ yêu Hà Nội. Đó chỉ là quan niệm của mỗi người, chẳng ai thay đổi được. nhưng khi yêu thì cũng chẳng biết được. Còn ở đâu chẳng có cái lọ cái chai. không có cái lọ làm sao phân biệt được nó với cái chai. như mẹ tớ kể hồi bé mẹ tớ đi học thì lớp chia làm 2 phe, một phe thị xã và một phe nông thôn chửi nhau. Phe nông thôn bảo "không có nông thôn chúng tao thì làm gì có thị xã chúng mày", đấy, k có các tỉnh khác thì người ta gọi luôn VN là HN hay SG hay NA, TH ... đi, chỉ là tên gọi chia ra cho dễ quản lý thôi chứ có gì đâu phải tranh cãi.
    Nhưng đọc xong thì thấy có bác jun jun gì có máu tự hào dân tộc hơi quá, và cũng có vẻ kì thị HN nên lời lẽ nghe cũng hơi chướng tai. Nhưng em chỉ bàn về tình yêu thôi, nên yêu ai hợp thì yêu, nồi nào vung nấy mà.
    Góp ý với mấy bác nữa là trên phố cổ giờ ý không phải Hà Nội gốc đâu, hà Nội gốc họ sống trong hẻm của phố cổ, không thích va chạm chứ không phải mấy cái cửa hàng mặt đường đâu. Cửa hàng đấy toàn là dân ngoài mua để kinh doanh thôi. Thế nên đừng lôi mấy cái đấy ra để thẩm du tinh thần là dân HN cũng chỉ đến thế, chẳng hơn gì mình như bác gì nói.
    Lâu lâu dạo này mới quay lại TTVN, thấy giết thời gian hiệu quả phết :D
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Thế cho anh hỏi những đôi em nói toàn là yêu một phía ah? Thế thì sao gọi là yêu!
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ câu bài luôn thể. Cho 2 cái ví dụ cho nó sinh động
    Thằng bạn thân mình người Hải Dương, ngọng l -n, nhưng khối thằng chạy theo không kịp: tiến sĩ ở Pháp, cao to, đẹp trai, nhà ô tô vào tận ... ngõ, bố làm to, mẹ hiệu phó, ... vừa lấy vợ HN, làm khối em tiếc ngẩn ngơ
    Bà chị ruột mình thì xinh xắn, học hành tử tế, lấy chồng ... sắp Hà Nội (Hà Tây), cũng khối anh tiếc ngẩn ngơ.
    Đấy yêu hợp thì lấy thôi.
  5. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cho sự phục hưng của topic này! HI vọng sau 1-8, chủ đề này vẫn HOT.
  6. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười thật, mình không phải ở HN, thế mà chưa bao giờ ý thức về cái thân phận tỉnh lẻ của mình, hóa ra nó cũng bèo bọt ghê . Nhưng dù có là gái HN nhưng răng vàng () thì mình cũng không hẹn ngày tái ngộ.
  7. sai1106

    sai1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ko phải lý thuyết đâu bạn ạ, chuyện thế nhiều lắm
    bản thân mình là con gái HN cũng đang yêu 1 bạn Bắc Giang 3 năm rùi, và rất hp.
    mà nhà bạn í cũng rất bình thường, bạn í phải dạy gia sư tự lo chi phí hết, mà nghề của bọn mình làm giáo viên thì xin ở lại HN cũng khó, mình lại là con gái cả, nhà có 2 chị em nên ko thể đi xa được, biết là khó khăn vậy nhưng bọn mình vẫn rất hp, có sao đâu (dù biết tương lai vô cùng rắc rối)
    mà thực ra trai hay gái ở đâu ko quan trọng, vì ở đâu cũng có người thế này, người thế kia, cái chính là quan điểm sống của mình thôi, đôi khi là cả bản lĩnh nữa
  8. GiauNV

    GiauNV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tính gốc gác ra thì ai chả ngoại tỉnh. Hồi xưa cụ Lý Công Uẩn cũng dân ngoại tỉnh ở Kinh Bắc sau mới về Đại La, cụ còn đổi Đại La thành Thăng Long nhiều cô gái Đại La thành ngưỡng mộ.
    Cụ Thái tổ Cao hoàng đế Lê Lợi dân tít tận Lam Sơn Thanh Hóa sau đăng quang ở Đông Quan cũng nhiều nàng phải ngưỡng mộ.
    Cụ Nguyễn Huệ gốc gác là Hồ Thơm quê ở xứ Nghệ sau ra Thăng Long lấy được công chúa Lê Ngọc Hân.
    Tôi cũng có dịp làm việc với lục bộ triều đình thấy quan triều đình đa phần cũng toàn ngoại tỉnh cả:
    Thượng thư bộ lại *************** quê tận Cà Mau.
    Tả thị lang bộ lại: Trương Vĩnh Trọng: Bến Tre
    Tả thị lang bộ lại: Nguyễn Sinh Hùng: Nghệ Tĩnh
    Hữu thị lang bộ lại: Hoàng Trung Hải: Thái Bình
    Hữu thị lang bộ lại: Nguyễn Thiện Nhân: Trà Vinh
    Thượng thư bộ binh ông Phùng Quang Thanh ở Vĩnh Phú.
    Thượng thư bộ lễ ông Nguyễn Thiện Nhân ở Trà Vinh
    Thượng thư bộ hộ: Cao Đức Phát quê Hà Nam Ninh
    Thượng thư bộ hình: Hà Hùng Cường: Vĩnh Phú
    Thượng thư bộ công: Vũ Huy Hoàng: Hải Phòng
    Trong lục bộ có duy nhất ông Phạm Gia Khiêm: Tả thị lang bộ lại là người Từ Liêm.
    Vì vậy các bạn nam ngoại tỉnh phải cố gắng làm cho quân khu thủ đô ngày càng phong phú và đóng góp nhiều hiền tài cho quốc gia.
    Các bạn nữ thủ đô phải cố gắng phát huy công dung ngôn hạnh để giữ chân hiền tài vì tôi có hay nhiều hiền tài đất Việt lấy vợ ngoại quốc.
    Được GiauNV sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 23/07/2008
  9. khoanglangmc

    khoanglangmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đến chịu ... em là trai tỉnh lẻ thật ( Mộc châu - Sơn la các bác ạ ) nhưng em cũng chưa bao giờ có cái ý nghĩ sẽ lấy vợ hn, hì hì trong mắt em gái hn cũng thường thôi, xinh : uh có xinh - nhưng xinh giả tạo, xinh = son phấn, xinh = lụa; kiêu - chắc chắn kiêu; sành điệu : híc em không theo được - em nhà quê mà; với lại 3 năm ở hn em cũng chẳng quen bé nào hn nên cũng kô quan tâm gái hn.
  10. meohen711

    meohen711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này em lại nhớ lại hồi sv năm 2 đại học đi xe đạp lạch cạch đến ngã tư Cửa Nam bị một lão người "Hà Lội" (cũng chẳng biết có phải ko) đi xe máy cắt mặt làm em loạng choạng xong lão con quay lại chửi đổng 1 câu "mẹ cái đồ nhà quê!". Lúc đó em nghe ức không chịu được nhưng cũng đành ngậm ngùi vì phận mình nó thế.
    Giờ tốt nghiệp và đã đi làm rồi, yêu 1 em Hà Nội, em đưa về nhà ra mắt mà cả nhà nàng chẳng ai có thể tin được là em ở quê ra ngoài này. Đời nó thế đấy các bác ạh, minh xuất thân ở đâu không quan trọng, đừng để cái suy nghĩ lạc hậu, phân biệt ăn sâu vào não.
    Gửi cho những chàng (nàng) phân biệt người ngoại tỉnh: Một lần em nghe ông bạn trong Sài Gòn nói "Bọn dân Hà Nội không bám vào cái mác thủ đô thì có mà chết đói cả lũ". Vậy thì có hơn gì ngoại tỉnh đâu?

Chia sẻ trang này