1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Hà Nội- con trai tỉnh lẻ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra thì phải là "Nếu bọn dân Hà Nội không bám vào cái mác thủ đô thì có mà chết đói cả lũ".
    Chữ "nếu" quả có uy lực, có thể thay đổi tất cả
    Thêm nữa, "Bọn dân Hà Nội" không ai còn phân biệt điều này nữa đâu, đơn giản chỉ có 1 chút khác biệt "bẩm sinh" thôi. Tớ thấy các bạn ngoại tỉnh tinh tế mà nhận ra đấy chứ.
    Còn những đ/c ở "trỏng", , miễn bàn.
  2. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Câu này lần đầu tiên nghe. Không biết ông nào phát biểu mà chuận thế. Thảm nào dân các tỉnh cứ tập trung lên HN để cho khỏi chết đói
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, đọc cái topic này mà thở dài ngao ngán...Dù sao các anh con giai thì cũng đơn giản hơn, kiểu j lấy vợ, vợ nó cũng phải theo các anh...xá gì HN với cả ngoại tỉnh...Chẹp chẹp...Chỉ có con gái là khổ thôi!
  6. GiauNV

    GiauNV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Tình gì thì tỉnh cứ làm nào bác sỹ bảo cưới là OK. Tỉnh lẻ hay tỉnh chẵn thì cũng cứ y kế mà làm.
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    ở em cũng là chaithonque nè.Các bác giúp em yêu cô gái thủ đô với.Thế mà!
  8. luuphilong

    luuphilong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    rỗi việc đọc hết mấy chục trang , kết luận 1 câu cho tròn : nhảm nhí , rỗi hơi , khơi lên mâu thuẫn
  9. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hehe lâu ko vào đọc thấy buồn cười thật.
    Đúng ra là cái Topic này chỉ để bàn về Tình yêu Tình bạn thôi chứ giờ là nó lan sang Vùng miền, tự ái cá nhân, tự hào (địa phương). Thực ra lúc đầu mình cũng rất là nhã nhặn và công bằng trong nhận xét về mấy vấn đề này, ở đâu cũng có tốt và xấu. Yêu thì chấp nhận chứ chả có Tỉnh lẻ tỉnh chẵn. Có điều đúng như có bạn nhận xét ở trên là đồng chí Jun je có tí hiềm khích với "HN của ta" thế là ta lại phải có ý kiến!
    Bạn nào đọc đủ hai mấy trang Topic này mới thấy nó thật là hay ho! Xôm ra phết!
  10. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười chết đi được.
    Tỉnh thì sao chứ? Em có mấy thằng bạn ở tỉnh thật,nhưng cách suy nghĩ và cách sống của bọn nó thì miễn chê.
    Bác nobita cỏ vẻ tự ti quá nhỉ,thế thì làm sao mà kiếm điểm với con gái HN đây.Chỉ góp ý 1 chút là nêu bác nói ngọng thì phải sửa ngay đi nhé.
    Con gái Hn cũng có dăm bảy loại,nếu bác là đại gia nhiều đạn thì đảm bảo chân dài hoa khôi chạy theo ầm ầm đuổi đi không hết.Nhưng đa phần anh em cũng không phải đại gia,nên bác cũng đừng lo,chịu khó giao tiếp học hỏi nhiều là được.
    Nêu bác không nghĩ mình nhà quê thì sẽ không ai nghĩ bác như vậy đâu,nhé.

Chia sẻ trang này