1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Hà Nội- con trai tỉnh lẻ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Một tràng pháo tay cho anhtrai81
  2. Pinky95

    Pinky95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hè, tớ thấy con gái Hn ko kiêu đâu, ng miền Nam cứ bảo vậy nhưng thực tế đâu phải chẳng qua là suy nghĩ của bọn tớ ko thoáng như con gái miền Nam ^^ hơn nữa tại sao các bạn ở tỉnh lẻ lại cứ khổ sở về chuyện đó nhỉ các bạn đừng nghĩ tiêu cực như vậy :)
  3. NBLong30988

    NBLong30988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em đích thị là con zai tỉnh lẻ nè!
    Vào đây đọc xong...muốn về nhà sửa soạn cái lễ đi đến thầy nhờ làm bùa chống ế!
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh lẻ thì sao nhỉ ?? Có người tỉnh lẻ cũng hoàn hảo & cực kỳ yêu nhé !
    HN & tỉnh lẻ bây giờ như 1 mà . Nhất là cái vụ Hà Tây về HN . Tỉnh lẻ hết rồi còn j nữa
  5. hanhsusu

    hanhsusu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ôi,ghét của nào trời trao của đấy,cấm sai.Ngày xưa mình không bao giờ thèm ngó ngàng đến mấy a tỉnh lẻ cho dù thế nào đi nữa.Cuối cùng cảnh giác cao độ thế mà lại dính ngay vào 1 anh Hưng Yên....Và bây giờ sau 6 năm yêu nhau , đã có 1 Ku Đốm rất đẹp trai, thông minh,là niềm tự hào của bọn mình- 1 minh chứng cho tình yêu của gái hà nội và trai tỉnh lẻ.
    Hồi đầu gia đình mình cũng không đồng ý lắm rồi định kiến của nhiều người xung quanh : ng thì xinh thế mà lại yêu ngoaij tinh ,rồi hết con trai hà nội rồi hay sao,lấy nó rồi vất vả lắm đấy.........,nhưng vượt qua sóng gio,hi sinh ,giờ đây mình thấy mình không sai lầm chút nào hết khi chọn chồng mình,hiiiiii

  6. Archledung

    Archledung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh lẻ đây! Yêu toàn gái HN! Có vấn đề j to tát đâu! Vấn đề to tát là không gái HN nào thèm yêu ấy! :)) Đùa vậy thôi! Người ở đâu cũng có người này người nọ! Gái HN nào mà chê trai tỉnh lẻ chỉ vì tỉnh lẻ thì chứng tỏ cái đầu nó ngắn cũn, có stop lại cũng k tiếc! Quan trọng là tình cảm và suy nghĩ về nhau có đáng để tôn trọng nhau hay không ấy chứ!! Tỉnh lẻ hay không, chẳng quan trọng!
  7. messager

    messager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Minh thay trai HN hay tinh le thi dieu quan trong la tu cach va nghe nghiep cua nguoi do, V nhieu khi trai tinh le biet cham lo cho gia dinh hon day
  8. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Mình thích lấy giai tỉnh lẻ
  9. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Gái HN cua dễ òm cơ mà HN có nhiều loại lắm
  10. pinkgirl79

    pinkgirl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy con gái HN yêu và lấy con trai tỉnh lẻ nhiều chứ và ngược lại nữa. Lớp ĐH của tớ nhiều bạn gái HN lấy chồng tỉnh lẻ và nhiều bạn gái tỉnh lẻ lây chồng HN. Có thể là ghét của nào trời trao của đấy hay do quy luật bù trừ.
    Nhiều ngwời nói con gái HN kiêu. Tớ thì tớ nghĩ ko phải là kiêu, nhưng cách thể hiện ra bên ngoài khiến cho người ta nghĩ là kiêu.
    Được pinkgirl79 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 03/09/2008
    Được pinkgirl79 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 03/09/2008

Chia sẻ trang này