1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Hà Nội- con trai tỉnh lẻ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    bạn Nam béo đấy à? (nhìn chữ kí nên đoán thế)
    nhưng vấn đề là các bạn giai HN kém thế hơi nhiều
    còn các bạn gái đúng là nhiều bạn vụng thật
  2. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    tớ là chủ topic. vấn đề tớ nói đến là nhận thức của mọi người!
    cũng có 1 bộ phận dân thành phố có vẻ coi thường dân nhà quê, cái này tớ từng chứng kiến. Có lẽ cái rào cản ăn sâu vào người dân thì khó mà thay đổi đuợc!
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0

    Được ducphuongneu sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 31/05/2008
  4. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    trai hà nội làm sao ? gái hn làm sao >?? con người hơn nhau ở cái khác ko phải nguồn gôc xuất sứ ạ hii ! hà nội lắm đứa cũng nhà quê bm nhưng lúc nào cũng sĩ diện ra vẻ hee mệt lắm !!
  5. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    đúng là nó thuộc về nhận thức của mỗi ngưòi, cái này ko thể một sớm một chiều có thể thay đổi đc.
    bác chủ topic ạ, em nghĩ ấn đề này bác nên đề nghị mod chuyển sang box Thảo Luận, vì đây là box Tình bạn- Tình yêu> ko hợp lắm.
    topic này lập ra chỉ toàn thấy chửi bới nhau là chính!!!
  6. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Vđề ko fải là người TP coi thường người tỉnh lẻ hay là người tỉnh lẻ nghĩ người TP tinh vi, vđề là cách sống khác nhau í. Chẳng hạn anh nào ngoại tỉnh lấy vợ TP mà vẫn jữ thói ăn ở ko sạch sẽ trong khi vợ sạch sẽ quen rồi thì cũng ko fải dễ góp í đâu nhé! Cái này em biết đc từ thực tế thôi, ko fải là tự dưng nghĩ ra, em chứng kiến rồi nên nói vậy!
    Cùng lối sống sẽ dễ hiểu nhau hơn chứ!
  7. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    miềng ko ném đá đâu cơ mà cái vệ sinh hình như nó ko nằm trong khái niệm địa giới hành chính thì phải ! nếu xét về mức độ sạch ! đảm bảo Hà Nội ko thể so với bất cứ địa phương ngoại tỉnh nào? Ô Nhiễm môi trường hơn này? tặc đường kẹt xe ,ô nhiễm nguồn nước ? ô nhiễm đất ,,,vậy sạch hơn ở cái nào???
  8. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Do nhận thức sẽ ảnh hưởng đến cách sống, cách ứng xử. Mình đã từng sống trong môi trường mà người HN rất ít, biết đc nhiều thứ về người ngoại tỉnh lắm. Tốt có, xấu có. Nhưng ở đây ko nói nhiều đc về những vấn đề này, nếu mở rộng để thảo luận thì sẽ nói kỹ hơn.
  9. jumping

    jumping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Được jumping sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 01/06/2008
  10. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ao nào ao chả có bèo
    Nơi nào chả có người nghèo người sang
    Zai Tỉnh lẻ hay Zai Hn thì cũng thế thôi, nó hơn nhau là ở cái chất,
    +HN cũng có 5,7 thể loại HN xịn và HN "chưa xịn".....
    -"HN xịn" là như nào ạ? Là con của 1 ông sếp hoặc là 1 boss lớn nào đó vừa có quyền vừa có tiền đẹp zai kinh tế mạnh lại sống sung sướng từ bé chả phải làm gì, tương lai ngời ngời (loại này thì không nói làm gì)
    -"HN chưa xịn" là các anh zai đến từng này tuổi rồi mà tối tối vẫn ngồi hàng trà đá chém gió rồi bấn quá ko có tiền đi bay nhảy thì bàn nhau đi cướp (loại này ngồi Hỏa lò cũng nhiều) trong đấy toàn Zai HN đấy chứ
    -"Còn HN mãi mãi ko "xịn" được" thì như thằng bạn tôi đây, nhà mới bán đất đi bố mẹ cho tiền thằng bé lên đời luôn con SH...Vâng,nhưng số nó khổ, nông dân từ bé bây giờ mang con xe đi đâu cũng sợ va chạm xước sơn đến đi dán xe cũng ko dám mang ra ngoài hàng mà gọi thợ về nhà vì sợ thay đồ, dẫn người yêu đi chơi cũng canh canh làm sao cho tròn 50k thôi" =))
    +Còn Zai tỉnh lẻ nhé các bác xuất thân từ nông dân nhà nông đơn thuần chất phác thì em không nói làm gì rồi, nhưng vẫn có nhiều chàng là con sếp to (điều kiện từ bé rồi) thường thì lớn lên trong môi trường thành phố nên cũng dễ hòa đồng và làm quen được với cách sống rất "chơi" và chiều lòng được khối em HN....Vì con người ai chả có sở thích tiêu tiền, tiền có bao giờ lỗi mốt đâu
    - Cũng có zai tỉnh lẻ thì xuất thân nghèo khó nhưng nghị lực phi thường ẩn mình chờ thời cơ, cái này em cũng gặp rồi ạ có 1 bác học xong ĐH Y ra cày trâu cày chó đi làm gia sư làm xe ôm làm nọ làm kia 6 năm học Y ra làm bác sĩ tích tiền kinh doanh cửa hàng quần áo, xong 1,2 năm nay lại cổ phiếu. Tự nhiên giàu có mua ô tô mà ông ý xấu zai cực ý sao nhiều gái HN yêu thế
    ***Đấy là em nói về zai nhá, còn gái HN thì em cũng chẳng dám nói gì nhiều gái HN thì chất từ bé rồi, em nói chất ở đây ý, là cuộc sống hiện đại thì gái càng "bản" hơn nhiều. Cũng tùy từng loại gái
    +Gái con nhà lành thì không nói làm gì, lại được lớn lên trong 1 gia đình có học có giáo dục và tư tưởng ko cổ hủ phong kiến, nhiều tác động như thế thì chính những cô gái như thế lại có nhièu quan niệm thoáng và lại ngoan 1 cách bất ngờ, cái này em cũng thấy nhiều rồi (Bác nào trai tỉnh lẻ thì cứ chọn đối tượng gái HN như này mà cưa nhé...không cần phải xinh lắm đâu)
    +Gái đú (vâng, cũng là HN đấy nhưng cái loại này em mới thích nói đến này) cũng ko phải 100% là do các em ý mà 1 phần là hoàn cảnh xô đẩy sinh ra trong 1 gđinh không ra gì không giáo dục đàng hoàng thôi ra đường văng tục chửi bậy thì con nó bắt chước ngồi lê la hàng quán nói chuyện văng tục bét nhè, chủ yếu là rơi vào bọn trẻ con chưa bít nghĩ U18 chính những "Gái HN" như này thì mở mồm ra là hay chửi người ta là "Bố cái loại nhà quê" thì chính là những gái thèm mấy anh giàu có lắm của nhất đấy (mà trong số đó có cái ông anh bác sĩ đi ô tô mà em nói trên kia kìa, ông ý ăn được bét nhè gái kiểu này roài) ....
    Em cũng chỉ nói ra những suy nghĩ của em thế thôi, quan niệm linh tinh mà làm gì chủ yếu là có hợp không thôi, còn yêu nhau mà so bì tỉnh lẻ với HN thì cách tốt nhất là cày kéo cho hơn mẹ cả HN luôn đi thế nhá bác chủ topic
    Được wudy21 sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 01/06/2008

Chia sẻ trang này