1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hà nội thật khó hiểu

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi batuocdracula, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAU-HANOI

    HAU-HANOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    thếđã suynghĩ chưa trước khi hỏi câu đó!........tôi sẽ chẳng trả lời câu đó đâu
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Một số suy nghĩ:
    -- nếu đặt vấn đề là về "con gái Hà Nội" thì sẽ tiếp tục bàn, còn nếu không thì không đáng, vì không có khái niệm "con gái hà nội";
    -- đàn ông ngày nay thay đổi quá nhiều nên phụ nữ cần thay đổi như một biện pháp tự vệ, cảnh giác; và đàn ông nên ăn thêm nhiều cá để bổ sung trí khôn, từ đó hiểu hơn về phụ nữ nói chung và "con gái Hà Nội";
    -- nếu chỉ đơn giản là nói về người sống ở Hà Nội thôi thì đúng là khó hiểu vì không thể lấy cái chuẩn Hà Nội ra bàn về con gái tỉnh khác về thủ đô; và kể cả khi có bố mẹ người nơi khác nhưng đã nhập hộ khẩu Hà Nội thì lối sống, phong cách, từ ngữ cũng vẫn là pha tạp;
    -- nếu đúng là người gốc Hà Nội thì không quá khó hiểu đâu, nhưng không dễ gần, dễ thân.
    Hasta La Vista
  3. tuannj

    tuannj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    chả biết các bạn bảo thế nào là khó hiểu. dễ hiểu là điểm yếu của họ là cần người đàn ông (ít nhất là một).
    ---------------------------------------
    "life is too short not to take a chance"
  4. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    các chú có biết 1 câu các anh miền núi hay noi ko:
    đường hà nội vừa cong vừa quẹo
    gái hà nội chưa ghẹo đã theo
    1 sai lầm
    đúng là ếch ngồi đáy giếng
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    you should always leave loved ones with loving words.it may be the last time you see them
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,em ko fả chính gốc Hn ,nhưng từ đời ong bà em đã sóng ở HN tì dã được liệt vào con gái HN chưa ạ???
    Em thấy con gái Hn bi giờ...hơi mất nữ tính(có cả em)
    So don't talk,just...kiss...!
  6. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Nếu hiểu được phụ nữ nói chung và phụ nữ hà Nội nói riêng thì phụ nữ đã chẳng còn là phụ nữ nữa rồi.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    FUTURE_HN đọc được rằng"Thăng Long -Hà Nội tiếp thu mọi tinh hoa của các vùng,nhào nặn lại,nâng cao lên theo yêu cầu của đời sống dân tộcĐiều này có nghĩa là cái văn minh thanh lịch của HN chính là cái bản lĩnh chung của dân tộc cộng với sắc thái riêng của đất Thủ Đô" .Tiếng nói Hà Nội gốc không như bây giờ,và nói một cách khách quan,chúng ta thử nghe xem tiếng nói HN của những người HN hiện nay-thử nói riêng đến những người sinh ra ở HN có hay hơn ngày xưa không?"Tiếng Hà Nội không chỉ hay ở chỗ phát âm nhẹ nhàng và uyển chuyển mà còn là sự sử dụng ngôn ngữ hoạt bát,nhã nhặn,tế nhị.Ấy là do bên cạnh tiếng nói bản địa,người HN đã tiếp thu có sàng lọc tiếng nói của mọi miền đất nước,giữ lại những gì tinh tuý đẹp đẽ.Cách nói Hà Nội thường ý nhị,tôn trọng người đối thoại,không cộc lốc,thô lỗ,tục tĩu...."
    FUTURE_HN nghĩ rằng người lập ra topic này,hiển nhiên muốn nói đến con gái HN hiện nay-những người HN-và là con gái,chứ không phải là hồi xưa rồi.Đúng là con gái ngày nay thay đổi nhiều....nhưng không phải vì thế mà mất hay đi,thậm chí còn có thể nói là hay hơn và ấn tượng hơn-hay và ấn tượng theo đúng nghĩa của nó.
    Nếu bàn đến riêng con gái HN gốc(nếu FUTURE_HN hiểu đúng ý của hastalavista ,người HN gốc chắc là phải có ít nhất 3 đời ở HN-quan niệm cổ) thì vẫn không phải không có thay đổi..
    Lối sống, phong cách, từ ngữ của người HN gốc-tức là được sự giáo dục của bố mẹ,gia đình và truyền thống,nhưng họ vẫn tiếp xúc với bạn bè,với xà hội bên ngoài...một xã hội rất rộng và có quá nhiều thay đổi....chắc chắn là sẽ phải thay đổi chứ?
    Con gái từ xưa vốn khó hiểu.Và tôi vẫn thích con gái HN ngày nay cũng khó hiểu một chút,để còn có cái đáng để tìm hiểu chứ?Còn về chuyện con gái HN có khó hiểu hay không...thì ý kiến của FUTURE_HN là
    Khó hiểu với những người không phải HN và những người không biết hiểu người khác,còn cũng không đến nỗi khó hiểu với những người HN và những người biết hiểu người khác.
    Đấy,thế thôi!
    Theo quan điểm của hastalavista thì mình cũng không phải là con gái Hà Nội.Buồn quá....

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  8. HemakA

    HemakA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    ko biết bạn có mất nữ tính ko chứ mình thấy bạn cũng có vẻ là con gái HN đấy, mình thích những cô gái chân thật có sao nói vậy , nói chung con gái HN phải thanh lịch và sống như những gì mình có chứ ko chỉ là vẻ bên ngoài còn bên trong rỗng tếch chả còn gì (cả nghĩa đen lẫn bóng).
  9. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ừm ,kì lạ thật đấy ,tự dưng nhìn thấy tớ mặt ấy lạnh như tiền. Sao vậy hở ?. Tớ chẳng hiểu gì cả
    I like eating Apple
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu với những người chẳng muốn hiểu hay cố tình không hiểu . Nhưng thà khó hiểu còn hơn là chưa cần tìm hiểu đã " biết tuốt " nhờ .
    Dễ tìm hiểu 1 chút thì lại bị coi là " dễ dãi " , là thế nọ thế kia . Khó khăn hơn 1 chút thì nói là khó tính , là kiêu .
    Rốt cục thì chẳng ai khó hiểu với không khó hiểu hết ( cả male & female ) . Mà cứ phải khó hiểu đi để còn hứng thú chứ , chứ không thì như quyển truyện địc đến trang cuối , như cuốn phim đã biết hết nội dung thì khi đó nhàm chán lắm .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình

Chia sẻ trang này