1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hà nội thật khó hiểu

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi batuocdracula, 13/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sự thần bí thì cần cho người con gái, nhưng liệu điều này sẽ làm kích thích thêm tình yêu, hay là trở thành một điều cản trở trong mối quan hệ tưởng chừng tuyệt vời ấy......Và các bạn có khi nào cảm nhận được sự tuyệt vọng khi theo đuổi một người mà tưởng chừng như vô vọng hay không.....mà cái lỗi ở đây chỉ là sự thể hiện quá khó hiểu của phụ nữ ,minh xin lỗi chị em phụ nữ chứ...tại sao không yêu bằng dòng máu nóng của trái tim mình.....mà cứ phải thử thách đủ thứ chuyện ,để rồi mất người mình yêu lúc nào không biết .
    Được batuocdracula sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 18/06/2003
  2. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
  3. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu hay không có khả năng hiểu nổi ???????????????
    Được summer_HN sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 20/06/2003
  4. caau_maay

    caau_maay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay con trai ở đâu mà chả thế...Đối người này thì họ khó hiểu nhưng đối với người khác thi ngược lại ----> Có bắt được " tầng số" hay không mới là vấn đề.
    "Tất cả các kho tàng trên trên trái đất không sánh bằng hạnh phúc được yêu thương".

    unbreak_my_heart...dangerous_love em yêu các chị!
  5. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải thế đâu ...........chẳng qua là con gái giống như viên kim cương cần được tìm hiểu vậy........NHưng có nghĩ cho rằng ........khi tìm hổng ra thì ánh sáng của nó chẳng khác nào là môt phế vật.......nằm dưới đáy hồ mà chẳng ai cân biết tới
    ngọc kia ngự nước chăng hay
    chi bằng người biết dễ mà tìm ra
    chứ rằng chẳng mở lời ra
    thì rằng răng cũng bạc màu như rêu
  6. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Chả biết phải giải thích thế nào chứ.. Con gái HN khó hiểu thật đấy.. Lúc vui lúc buồn, thay đổi như chong chóng làm mình chả biết đâu mà lần.. Ví dụ như vừa đưa nàng đi học, nàng vào lớp được 1 lúc rồi gọi điện cho mình lên đón luôn.. Cuống cuồng chạy lên đón thì nàng đuổi mình vào quán nước ngồi, mình quan tâm hỏi chuyện gì thì nàng bảo em phải về nhà có việc quan trọng, mình lại càng lo, tưởng người nhà nàng làm sao để mình đưa về cho cẩn thận thì nàng quát cho 1 trận.. Làm mình vừa lo vừa sợ sun cả vòi trong khi mình chẳng làm gì cả.. Đố các bác biết là tại sao đấy.. không khó hiểu thì là cái gì..
    What can I do to make it up to you
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hn chẳng có gì khó hiểu cả , đơn giản là bạn chưa chịu tìm hiểu mà thôi . Còn lúc vui lúc buồn thất thường thì ai mà chẳng như vậy , con người ta vốn thất thường không chỉ riêng con gái đâu . Cứ thử cố gắng tìm hiểu xem , bạn sẽ thấy con gái Hn dễ gần dễ mến và dễ hiểu nữa chứ không khó đâu.
  8. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi cưng, tớ hiểu quá chứ sao lại ko hiểu.. Tìm hiểu thì cũng nhiều quá rồi, kiểu con gái như thế nào thì gần như cũng cưa cẩm rồi và ít khi thất bại lắm .. Không phải là đến nỗi tớ ko hiểu gì về con gái Hà Nội, nhưng nếu đem ra so sánh thì con gái HN quả là quá khó hiểu.. Ví dụ như con gái miền Nam nè, người ta thích ai thì sẵn sàng chủ động trước, còn con gái HN thì yêu rõ nét ra rồi nhưng mà vẫn ra vẻ cần chó gì mày .. Con gái nơi khác muốn biết họ thích cái gì thì có thể hỏi thẳng luôn đơn giản, còn con gái HN thì vòng vo và cuối cùng là: "Anh tự đi mà tìm hiểu".. Cứ như thế thì ứ ai mà hiểu được sở thích của nàng.. Ấy thử nghĩ xem có phải hầu như tất cả những lần cãi nhau của 2 người yêu nhau HN thì đều có 1 câu nói là: "Anh không hiểu em!!!" hay ko.. Hè hè, tuy nhiên thì tớ lại vẫn thích cái khó hiểu đấy đấy..
    Sắp chết vì đói.. gần chết vì khát.. và chết hẳn vì không có người yêu.. hic hic..
  9. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    nguoi con gai mang theo qua nhieu nhung chiec mat na, khong biet la de bao ve minh hay muon no dua voi nhung trai tim cua nhung chang trai nua .Ma dieu do doi voi ho that su quan trong ,hay chi la su tieu khien that thuong cua nguoi con gai..........
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bạn hơi nhầm về con gái Hn rồi , ai bảo bạn là con gái HN không dám hỏi thẳng về một điều gì đó khi thích nhỉ ? Cái này thì bạn nhầm rồi . Con gái Hn bây giờ khá mạnh dạn đó , dám nghĩ dám làm những gì mình thích chỉ có điều con gái Hn biết làm biết nghĩ đúng chỗ mà thôi = > đấy là cái đặc biệt của con gái Hn .
    Bạn nói bạn đã cưa cẩm rất nhiều và rất ít khi thất bại điều đó chứng tỏ bạn chẳng hiểu rõ về một người nào cả , cái gì cũng chỉ hời hợt thích thì đi cưa mà không thích thì thôi = > cái đó bạn tưởng là bạn hiểu về mọi người nhưng theo tớ bạn không hiểu nổi về một ai , chính điều đó làm bạn nghĩ = > con gái Hn khó hiểu . Nếu như bạn chịu khó dành thời gian tìm hiểu và trung thành với sự chọn lựa của mình , blackstar nghĩ bạn sẽ hiểu rất rõ về con gái nói chung và về con gái Hn nói riêng đó , đến khi đó bạn sẽ không còn nói con gái Hn khó hiểu nữa mà thay vào đó là một tình cảm đẹp với Hn , một sự hoà đồng < hiểu biết lẫn nhau > . Cứ thử lại đi , bạn sẽ thấy đúng ngay mà . Chúc thành công .

Chia sẻ trang này