1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hà nội thật khó hiểu

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi batuocdracula, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Cưng đang nói về con gái ở hành tinh nào thế.. Hỏi cưng thế này nhé, Hà Nội có ai nói đến từ "ghẹo trai" ko, cái mạnh dạn của con gái HN như cưng nói thì ko hề nhiều.. Ít khi lắm thì mới thấy có con gái đi cưa con trai thôi.. Nói cái khó hiểu ở đây thì ko chỉ con gái, mà chính con trai HN cũng là quá khó hiểu.. Nói như nội dung topic này thì phải so sánh với nơi khác đúng không.. Và tất cả các nơi khác con gái đều dễ hiểu hơn HN nhiều.. Hơn nữa cái tính cách hòa đồng không phải là phong cách đặc trưng của người Hà Nội, họ sống khép kín và ít quan hệ hơn.. Cưng cũng đã nói là tớ chưa hiểu 1 ai nhưng mờ hình như cưng mới chính là người chẳng hiểu gì cả.. Chắc chắn là cưng ít khi được bước ra ngoài khung trời Hà thành phải ko.. Nên nói chuyện hơi bị cùn đấy nhé
    Sắp chết vì đói.. gần chết vì khát.. và chết hẳn vì không có người yêu.. hic hic..
  2. namhung_vn

    namhung_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các cô các bác cứ tranh cãi về sự hiểu biết của mình về con trai, con gái HN. Vớ vẩn quá. Người ta nói "Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên" cũng phải thôi. Trên cái TTVNOL này cũng có khối thằng khùng thằng điên (tôi nghĩ vậy, sorry nhé)
    HN ngày nay theo tôi biết thì ngoài việc là mảnh đất thiêng của người Việt ngàn năm văn hiến trong tâm tư của mọi người từ Nam, Trung, Bắc và cả những ngườI Việt đang sinh sống tạI nước ngoài. Tuy vậy, do tác động của kinh tế thị trường nên đây là một nơi dễ "cạy" cà dễ "đáp" tiền! và đương nhiên dân tứ xứ đổ về HN và do đó có nhiều người đặt ra tiêu chí phân biệt là dân HN ?oChính cống? hay ?oTừ cống chui lên?(sorry nếu đụng chạm)?.
    Theo mình đánh giá về giới rẻ thì dân HN chính cống hay không thì cũng chẳng có gì khác nhau lắm vì ngày nay sống theo thời hiện đại, trong giới trẻ thì người này bắt chước người kia theo cả lối ăn mặc, lối phát ngôn và cư xử theo hướng mà bản thân mình thấy có ?ocảm tình? chứ cóc cần biết cái con người mình muốn bắt chước kia có cuộc sống riêng tư tốt, xấu thế nào và từ đâu tới. Giới thanh niên trẻ thuộc các tầng lớp trung lưu mới xuất hiện thì có thể nói là luôn luôn mong muốn có một sự thay đổi để có dịp chứng tỏ phong cách của mình qua các biểu hiện ăn mặc và hành xử. Có lẽ do ?oBản sắc văn hóa dân tộc? của ta còn nghèo nàn nên chưa đáp ứng được những ?oKHAO KHÁT? cháy bỏng này nên cách trang điểm ra phố về đêm hiện nay chịu nhiều ảnh hưởng của phim ảnh hạng hai của Hàn Quốc mà ?dân Hàn chê?. !!! Tệ này thật là càng tồi tệ hơn ti tỷ lần so với HN là Tp.HCM. Đây là miền đất thu hút các thành phần nhập cư từ các tỉnh thành phía nam mà truyền thống hiếu học, cảm nhận cái đẹp (không dám dùng từ c(g)ái đẹp như các bài khác) của các tỉnh phía bắc quanh HN so với các tỉnh phía nam quanh Tp.HCM thì chẳng cần nói thì ai cũng có thể đánh giá được (sorry nếu có bác nào người Nam thì cũng đừng tự ái, sự thực nó vậy mà !). Giới trẻ của chúng ta hiện nay đánh giá cái đẹp hình như không phải qua sự cảm nhận của con người mình nữa mà hình như là theo kiểu ?oThiểu số phục tùng đa số? thì phải!?. Thế đấy, ví dụ như ai đó xem phim HQ qua truyền hình một mình ở nhà rồI có nhận xét cách trang điểm của diễn viên thì thật là kỳ quặc nhưng hôm sau sẽ đổi ý khi đến trường học, giảng đường mà tại đó có nhiều người tỏ ra rất có cảm tình với những lối trang điểm, ăn mặc như vậy!!! và ngườI này cũng sớm khôn hồn mà nhận biết rằng ta là dạng thiểu số nên cũng phải phục tùng đa. Đến sự cảm nhận về cái đẹp cũng ba phải như thế thì nói quái gì đến chuyện khó và dễ hiểu ở đây. Ồ sorry hơi dài dòng rồi?
    Nói tóm lại thì tôi nghĩ là người như thế nào thì do các lề lối của gia đình ấy tác động chứ không phải là họ là người của tỉnh hay thành phố nào. Nhưng kể cũng lạ. Tôi có cô bạn người gốc HN nhưng vào Tp.HCM từ năm 78 kia nhưng đôi lúc cũng cản thấy có vẻ (có vẻ thôi) khó hiểu hơn những người khác!!! He he
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của Hanthaesuk viết lúc 12:16 ngày 27/06/2003:
    Cưng đang nói về con gái ở hành tinh nào thế.. Hỏi cưng thế này nhé, Hà Nội có ai nói đến từ "ghẹo trai" ko, cái mạnh dạn của con gái HN như cưng nói thì ko hề nhiều.. Ít khi lắm thì mới thấy có con gái đi cưa con trai thôi.. Nói cái khó hiểu ở đây thì ko chỉ con gái, mà chính con trai HN cũng là quá khó hiểu.. Nói như nội dung topic này thì phải so sánh với nơi khác đúng không.. Và tất cả các nơi khác con gái đều dễ hiểu hơn HN nhiều.. Hơn nữa cái tính cách hòa đồng không phải là phong cách đặc trưng của người Hà Nội, họ sống khép kín và ít quan hệ hơn.. Cưng cũng đã nói là tớ chưa hiểu 1 ai nhưng mờ hình như cưng mới chính là người chẳng hiểu gì cả.. Chắc chắn là cưng ít khi được bước ra ngoài khung trời Hà thành phải ko.. Nên nói chuyện hơi bị cùn đấy nhé
    Sắp chết vì đói.. gần chết vì khát.. và chết hẳn vì không có người yêu.. hic hic..
    [/QUOTE]
    Chắc chắn đang nói về con gái Hn rồi , cái mạnh dạn của con gái Hn không phải nằm trong từ " ghẹo trai " của bạn , mà nằm trong tính cách tốt đẹp của con gái Hn nói riêng và con gái nói chung . Ai bảo với bạn mạnh dạn là phải " ghẹo trai " , nghe không êm tai chút nào cả , nếu mà thế thì tầm thường wá à . Bạn nói tất cả con gái các nơi khác đều dễ hiểu hơn con gái Hn ? có lẽ bạn không thể đủ kiên nhẫn tìm hiểu con gái Hn mà thôi nên bạn mới nói như vậy , có thể con gái các nơi khác < cái này không nói tất cả , chỉ nói đến số ít > mà bạn đã từng " cưa cẩm " đều đổ cả còn con gái Hn lại không đúng không ? Nên bạn mới nói vậy thôi . Chẳng qua con gái Hn có nhiều điều khác với những người mà bạn từng " cưa " mà thôi , và đặc biệt là họ không thích những người như bạn nên không thể không không đổ mà thôi , có lẽ như vậy bạn cho là con gái Hn khó hiểu . Đúng không ? Vì bạn không thể hiểu nổi , không có cách nào " cưa đổ " ? Phải vậy chớ ?
    Bạn nói tớ cùn ? Nói lại thử xem , người cùn ở đây là bạn hay là tớ ? Bạn không hiểu con gái Hn chắc chắn bạn không hiểu hết những gì tớ nói rồi , nên bạn mới cho là tớ cùn , thôi tớ khuyên bạn nên chấp nhận một sự thật : bạn sẽ không thể hiểu nổi con gái Hn đâu , bạn sẽ mãi cùn nếu tiếp tục cho là mình am hiểu .
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 04/07/2003
  4. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của blackstar209 viết lúc 09:30 ngày 28/06/2003:
    Chắc chắn đang nói về con gái Hn rồi , cái mạnh dạn của con gái Hn không phải nằm trong từ " ghẹo trai " của bạn , mà nằm trong tính cách tốt đẹp của con gái Hn nói riêng và con gái nói chung . Ai bảo với bạn mạnh dạn là phải " ghẹo trai " , nghe không êm tai chút nào cả , nếu mà thế thì tầm thường wá à . Bạn nói tất cả con gái các nơi khác đều dễ hiểu hơn con gái Hn ? có lẽ bạn không thể đủ kiên nhẫn tìm hiểu con gái Hn mà thôi nên bạn mới nói như vậy , có thể con gái các nơi khác < cái này không nói tất cả , chỉ nói đến số ít > mà bạn đã từng " cưa cẩm " đều đổ cả còn con gái Hn lại không đúng không ? Nên bạn mới nói vậy thôi . Chẳng qua con gái Hn có nhiều điều khác với những người mà bạn từng " cưa " mà thôi , và đặc biệt là họ không thích những người như bạn nên không thể không không đổ mà thôi , có lẽ như vậy bạn cho là con gái Hn khó hiểu . Đúng không ? Vì bạn không thể hiểu nổi , không có cách nào " cưa đổ " ? Phải vậy chớ ?
    Bạn nói tớ cùn ? Nói lại thử xem , người cùn ở đây là bạn hay là tớ ? Bạn không hiểu con gái Hn chắc chắn bạn không hiểu hết những gì tớ nói rồi , nên bạn mới cho là tớ cùn , thôi tớ khuyên bạn nên chấp nhận một sự thật : bạn sẽ không thể hiểu nổi con gái Hn đâu , bạn sẽ mãi cùn nếu tiếp tục cho là mình am hiểu .
    [/QUOTE]
    Cô bé này nói còn ngang hơn cua.. Càng nói thì càng chứng minh là con gái HN khó hiểu.. Như lời cưng nói nhé, anh không có kiên nhẫn để hiểu được con gái HN, thế nhưng anh lại hiểu được con gái SG rất đơn giản mà ko cần phải mất thời gian cho lắm.. "Ghẹo trai" đây cũng chỉ lả 1 từ lóng mà đôi khi dùng để đùa thôi, cưng đừng hiểu đi xa wá.. Mờ đừng nói là anh ko hiểu con gái HN nhé, có khi anh còn hiểu hơn em nhiều đấy .. Em chưa được đi ra khỏi HN thì chắc chắn là ko thể biết nhiều bằng anh đúng không .. Mà nếu cưng ko phải là lesbian thì cũng chắc chẳng bao giờ đêm ngủ mà phải vắt óc lên nghĩ về 1 người con gái .. Anh thì lại nghĩ rất nhiều rồi đấy.. Ngay cả chính bản thân cưng, chắc gì cũng đã hiểu được chính bản thân cưng đúng hông..
    Anh là Hanthaesuk đây, chẳng hiểu làm cái gì mà đang bị treo nick kia rồi..
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 04/07/2003
  5. ranh_con_lon_ton

    ranh_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    He he lâu lâu em mới vào box mình,dạo này rôm rả gớm.
    Em xin có ý kiến như sau.
    Thật ra cái chuyện khó hiểu hay dễ hiểu thì tuỳ vào bản thân từng người con gái thôi.Cô nào khó tính thì khó hiểu.
    Thèng bạn em chậc nó kể với em dạo này con gái sao nhiều người giống nhau quá vậy.Cũng những câu hỏi như vậy,cách nói chuyện như vậy mà hỏi 10 cô thì 10 cô đều như nhau hết á.
    Nhưng mờ con gái khó hiểu thì con trai mới có cái để tìm hiểu chứ dễ hiểu quá thì ai thèm nữa nhể các bác.Khó hiểu 1 chút (1 chút thôi nhé ,cái giè cũng vừa vừa là đẹp) thì hay chứ khó hiểu quá cũng ngán bỏ xừ,ai dám nhảy vào.

    Em yêu anh bằng khoé mắt nụ cười
    Em không yêu bằng chót lưỡi đầu môi
    Sâu trong tim và tận đáy lòng thành
    Em không yêu anh bằng lời
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của nhatthang81 viết lúc 11:43 ngày 28/06/2003:
    Cô bé này nói còn ngang hơn cua.. Càng nói thì càng chứng minh là con gái HN khó hiểu.. Như lời cưng nói nhé, anh không có kiên nhẫn để hiểu được con gái HN, thế nhưng anh lại hiểu được con gái SG rất đơn giản mà ko cần phải mất thời gian cho lắm.. "Ghẹo trai" đây cũng chỉ lả 1 từ lóng mà đôi khi dùng để đùa thôi, cưng đừng hiểu đi xa wá.. Mờ đừng nói là anh ko hiểu con gái HN nhé, có khi anh còn hiểu hơn em nhiều đấy .. Em chưa được đi ra khỏi HN thì chắc chắn là ko thể biết nhiều bằng anh đúng không .. Mà nếu cưng ko phải là lesbian thì cũng chắc chẳng bao giờ đêm ngủ mà phải vắt óc lên nghĩ về 1 người con gái .. Anh thì lại nghĩ rất nhiều rồi đấy.. Ngay cả chính bản thân cưng, chắc gì cũng đã hiểu được chính bản thân cưng đúng hông..
    Anh là Hanthaesuk đây, chẳng hiểu làm cái gì mà đang bị treo nick kia rồi..
    [/QUOTE]
    Trước hết đề nghị bạn bỏ từ " anh " và từ " cưng " đi . nghe không êm tai chút nào cả .Bây giờ nói chuyện tiếp nhen .
    Bạn nói tớ ngang , tớ lại thấy bạn la chúa ngang của ngang đó . Tớ không nói bạn không hiểu con gái Sg mà tớ biết là bạn có hiểu , nhưng còn con gái Hn , rất dễ hiểu đó chứ nhưng bạn không hiểu được = > cái này tớ chịu thôi , bạn không thể hiểu và không có kiên nhẫn để hiểu sao mà hiểu nổi . Làm một cái gì đó bao giờ cũng phải có kiên nhẫn mới hiểu được bạn à .
    Đúng là mình không đi nhiều nơi hiểu biết " rộng " như bạn nên không thể biết hết được , nhưng bạn nên nhớ mình cũng là dân Hn , ít ra cũng biết chút it , không dám gọi là tất cả , về dân Hn , và dân Hn cũng chẳng có gì khó hiểu lắm đâu .
    Nhất là bản thân mình sao lại không hiểu nhỉ , không hiểu sao mà sống được phải không bác ?
    Bạn ngủ nghĩ nhiều về một người nào đó , chẳng qua đó là để tìm hiểu để hiểu thêm về ngươì đó mà thôi , có gì khó hiểu đâu chứ . Cứ cố gắng lên nhe , thử tìm hiểu đi sẽ thấy dễ hiểu lắm đó .
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 04/07/2003
  7. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại thì cô cũng chỉ được 1 câu là bảo tôi thử tìm hiểu đi chứ gì.. Cô bẩu con gái HN dễ hiểu, cô là con gái HN chứ gì, cô thử nói cho tôi nghe dễ hiểu ở cái chỗ nào phát.. Chả phải nói đâu xa, quả Nhật Ký Tình Iu Hn của nàng TIO kia kìa, đọc đang vui thì lại sầu, chốt lại là chẳng hiểu gì sất .. Hờ hờ, coi như là tôi ko hiểu con gái Hn đi, cô cứ trả lời tôi xem dễ hiểu như thế nào, ko trả lời được thì để tôi sang box SG tôi hỏi để người ta trả lời cho cô xem nhé..
    Bác gì nói là ko được so sánh HN với nơi khác ở bên trên ý.. Bác đổi tên topic thành Con Gái Thật Khó Hiểu luôn đi dính chữ Hà Nội vào làm rì lữa.. Nếu bác đổi được thì tôi cũng sẽ ko so sánh nữa
    To blackstar: "Trước hết đề nghị bạn bỏ từ " anh " và từ " cưng " đi . nghe không êm tai chút nào cả" ~~~~ riêng câu này đã chứng tỏ cô khó hiểu rồi, tất cả miền Trung lẫn miền Nam đều thích từ "cưng", kể cả là miền Bắc cũng đầy người dùng để gọi người yêu chứ đừng nói là nựng trẻ con nhé..
    Sắp chết vì đói.. gần chết vì khát.. và chết hẳn vì không có người yêu.. hic hic..
    u?c HanThaeSuk s?a ch?a / chuy?n vo 19:42 ngy 30/06/2003
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu được chẳng qua là bạn không thể hiểu được mà thôi , vậy thì tớ cũng hết cách rồi , con người ta sinh ra vốn rất dễ hiểu mừ , chỉ tại ta ... nên không thể hiểu được mà thôi . Đôi khi tiếp xúc trò chuyện nhiều cũng hiểu được đó , cứ thử một lần đi , nếu mà không hiểu được thì tờ cũng chịu . Cn này thử đi cung box HN xem có dễ hiểu không nha .
    Bạn nói con gái miền trung và miền Nam thích gọi như vậy nhưng chắc chắn rằng con gái Hn không thích như vậy , điều đó không thể chứng tỏ là con gái Hn khó hiểu được , chẳng qua con gái Hn không thể đáp ứng được thói quen thích gọi như vậy của bạn mà thôi .
    Close your eyes, give me your hand
    Do you feel my heart beating
    Do you understand, do you feel the same
    Am i only dreaming !
  9. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ có 1 câu là "thử một lần".. Người ta nói chuyện đến 7,8 bài mà vẫn chỉ có 1 câu là thử 1 lần.. Một là cô quá khó hiểu, hai là cô chẳng biết gì mà nói .. Mờ tôi không đi được vì tôi đang ở trong SG cơ cô ạ.. Theo như tôi đoán thì cô em chắc chưa học hết cấp 3 phải không
    Sắp chết vì đói.. gần chết vì khát.. và chết hẳn vì không có người yêu.. hic hic..
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là cãi nhau chứ có làm cho người mở topic hiểu thêm được chút nào về con gái Hà Nội đâu,hic...
    Em nói câu này rồi thì cũng đừng có ai hỏi cái câu "thế em nói đi nhé"...
    Nhưng theo em nghĩ,nếu để cho người ta quá dễ dàng hiểu mình rồi thì còn có cái gì gọi là thú vị nữa không?không có cái gì để mà khó hiểu thì không tìm hiểu,hỏi như thế thì người con trai còn có thể yêu người con gái đó ko?yêu một người mà nhìn một cái là biết người ta đang nghĩ gì rồi thì còn yêu làm gì?đấy gọi là........cái gì thì em cũng chẳng biết nữa.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]

Chia sẻ trang này