1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_hoang_hai_new

    nguyen_hoang_hai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Với chúng tôi đã một từng đến Hà Nội, Hà Nội đẹp lắm đẹp từng con phố, đẹp từng hàng cây, đẹp từ những bờ hồ,... và một cái đẹp mà chúng tôi khi ấy không thể bỏ qua đó là nét đẹp của Người don gái Hà Nội. Có người trong chúng tôi ví con gái hà Nội đẹp như ngọc. Còn tôi thì bảo rằng: "cứ bóc một nhắm con gái Hà Nội lên thì chẳng muốn thả xuống cô nào cả". Hì hì các ban thấy tôi ví von thế có được không?...............
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Không được!Tại vì người HN không ví như thế!
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Không được!Tại vì người HN không ví như thế!
    4of7
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hờ!!! CHú nào dại thế, nhảy vào Box Hà Nội để hỏi rằng là con gái Hà Nội hay con gái Sài gòn xinh hơn....
    Tớ còn chưa quen cô nào là dân Sài Gòn đây, có nàng nào là dân sài gòn cho make friend cái........có khi tớ lại thay đổi quan điểm ấy chứ.
    Con gái hà nội gặp mãi rồi. Kết Luận: Đâu cũng thế.....
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hờ!!! CHú nào dại thế, nhảy vào Box Hà Nội để hỏi rằng là con gái Hà Nội hay con gái Sài gòn xinh hơn....
    Tớ còn chưa quen cô nào là dân Sài Gòn đây, có nàng nào là dân sài gòn cho make friend cái........có khi tớ lại thay đổi quan điểm ấy chứ.
    Con gái hà nội gặp mãi rồi. Kết Luận: Đâu cũng thế.....
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ông anh lại nhầm nhọt roài thì phải, cũng có dân Hà nội mà chính gốc là thành phố Quảng Ninh chứ, và những nơi như Đà Lạt, SaPa trắng muốt chứ hả, không phải con gái HN ai cũng thế đâu
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ông anh lại nhầm nhọt roài thì phải, cũng có dân Hà nội mà chính gốc là thành phố Quảng Ninh chứ, và những nơi như Đà Lạt, SaPa trắng muốt chứ hả, không phải con gái HN ai cũng thế đâu
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  8. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chỉ được cái là đúng hết thôi!!! Con gái Hà Nội nhìn là thấy mê rùi!!! Hồi Tết vừa rồi tôi có trở lại " cố hương", trời ui về rồi không muốn trở vào luôn!!! Đem so sánh con gái Hà Nội với con gái Sài Gòn thì con gái Sài Gòn chạy dài. đúng là nghe người ta nói mà thấy êm tai thía, nhưng mà trời ơi tui khong hợp với cách ăn nói này chút nào, thà cứ đánh tui đi còn hơn, nghe kéo dài cái giọng mệt tai lắm. Nhớ cái hồi đi Mùa Hè Xanh ở Bến Tre 1 tháng trời, một thằng dễ tính như tôi lại trở thành thằng khó tính khi mà nghe con gới miền Nam nói.Trời ạ thế có tức không!!! Nhớ lại hồi ấy, tôi nói chuyện với người ta, người ta cứ nói là mình nói nhanh quá, trong khi người ta nói mình cũng "chẳng đuổi" kịp . Thế có bực không cơ chứ!!!
  9. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chỉ được cái là đúng hết thôi!!! Con gái Hà Nội nhìn là thấy mê rùi!!! Hồi Tết vừa rồi tôi có trở lại " cố hương", trời ui về rồi không muốn trở vào luôn!!! Đem so sánh con gái Hà Nội với con gái Sài Gòn thì con gái Sài Gòn chạy dài. đúng là nghe người ta nói mà thấy êm tai thía, nhưng mà trời ơi tui khong hợp với cách ăn nói này chút nào, thà cứ đánh tui đi còn hơn, nghe kéo dài cái giọng mệt tai lắm. Nhớ cái hồi đi Mùa Hè Xanh ở Bến Tre 1 tháng trời, một thằng dễ tính như tôi lại trở thành thằng khó tính khi mà nghe con gới miền Nam nói.Trời ạ thế có tức không!!! Nhớ lại hồi ấy, tôi nói chuyện với người ta, người ta cứ nói là mình nói nhanh quá, trong khi người ta nói mình cũng "chẳng đuổi" kịp . Thế có bực không cơ chứ!!!
  10. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Con gái Sài Gòn (SG nói riêng và Nam bộ nói chung) hả, hú.hú.hú... ông có biết không khi tôi vào ĐH thì có quen một nàng người Cần Thơ, nhìn nàng tôi cam đoan là nàng nhỏ hơn tuồi là cái chắc (ai cũng nói thế) nhưng trời ơi, khi nhìn năm sinh của nàng thật sưng sờ: nàng hơn tôi 2 tuổi!!! Phải công nhận ngoài cái ăn nói nhỏ nhẹ và kéo dài thườn thượt thì các nàng có vẻ ngoài baby (cực baby). Mà tôi ghết baby lắm,suốt ngày cứ ngây ngây, ngô ngô thế nào ấy, còn ông thì sao?!!! Mà nói thật nhé, đi ngoài đường nhìn con gái SG tôi thấy cứ như là được sản xuất ra từ nhứng nhà máy, cùng khuôn mẫu lẫn kiểu dáng ấy, nhìn mà phát chán...
    CON GÁI HÀ NỘI VẪN NUMBER ONE!!!!!!!

Chia sẻ trang này