1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Con gái Sài Gòn (SG nói riêng và Nam bộ nói chung) hả, hú.hú.hú... ông có biết không khi tôi vào ĐH thì có quen một nàng người Cần Thơ, nhìn nàng tôi cam đoan là nàng nhỏ hơn tuồi là cái chắc (ai cũng nói thế) nhưng trời ơi, khi nhìn năm sinh của nàng thật sưng sờ: nàng hơn tôi 2 tuổi!!! Phải công nhận ngoài cái ăn nói nhỏ nhẹ và kéo dài thườn thượt thì các nàng có vẻ ngoài baby (cực baby). Mà tôi ghết baby lắm,suốt ngày cứ ngây ngây, ngô ngô thế nào ấy, còn ông thì sao?!!! Mà nói thật nhé, đi ngoài đường nhìn con gái SG tôi thấy cứ như là được sản xuất ra từ nhứng nhà máy, cùng khuôn mẫu lẫn kiểu dáng ấy, nhìn mà phát chán...
    CON GÁI HÀ NỘI VẪN NUMBER ONE!!!!!!!
  2. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Xét một cách toàn diện :
    girl SG ( í lộn) Hà Nội xinh hơn 1 tí , chỉ 1 tí thôi hehe


    VIKING11

  3. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Xét một cách toàn diện :
    girl SG ( í lộn) Hà Nội xinh hơn 1 tí , chỉ 1 tí thôi hehe


    VIKING11

  4. cinderella83

    cinderella83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hôm nào phải Nam Du Kí 1 chuyến mới biết thực hư ra sao. nhưng dẫu sao vẫn thấy con gái Hà Nội thật thà hơn. như tui chẳng hạn he he he
    người ta cứ nói đừng quá yêu..người ta cứ nói đừng quá tin...tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời...
  5. cinderella83

    cinderella83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hôm nào phải Nam Du Kí 1 chuyến mới biết thực hư ra sao. nhưng dẫu sao vẫn thấy con gái Hà Nội thật thà hơn. như tui chẳng hạn he he he
    người ta cứ nói đừng quá yêu..người ta cứ nói đừng quá tin...tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời...
  6. cinderella83

    cinderella83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hôm nào Nam Du Kí 1 chuyến. phải đi thưc tế mới biết đc sự tình. còn bây giờ dẫu sao tui cũng là girl Hà Nội mà
    người ta cứ nói đừng quá yêu..người ta cứ nói đừng quá tin...tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời...
  7. cinderella83

    cinderella83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hôm nào Nam Du Kí 1 chuyến. phải đi thưc tế mới biết đc sự tình. còn bây giờ dẫu sao tui cũng là girl Hà Nội mà
    người ta cứ nói đừng quá yêu..người ta cứ nói đừng quá tin...tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời...
  8. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Con gái xinh thì miền nào chẳng có, cũng còn tuỳ cảm nhận của mọi người. Thế có ai đã đưa ra chuẩn mực thước đo về cái sự xinh chưa mà các bác mạnh miệng so sánh Hà Nội Hà Thành là nhất. Đây là box HN, nhiều bác bênh vực là phải.
    Em đây xin có vài ý kiến. Con gái HN nói về giọng nói cũng nhiều loại. Có bạn nghe giong ngọt ngào như mật, thật là có cảm tình, thế nhưng khi các nàng nói chuyện với nhau, ối trời, nó chuaaaa, và nghe đanh đá phát sợ. Em biết vài nguời HN thật hiền, cái giọng ngọt ngào nhẹ nhàng là bản chất trong xuơng, không bao giờ nghe chua ngoa, nhưng ôi sao hiếm quá. Còn đa số ấy á, buớc đầu sao ngọt thế nhưng bản chất ... cứ như bà chằn, ngồi nghe chí chóe phát dứt cả đầu.
    Gái HN thường được coi là khéo hơn gái SG, đảm đang, có tài ăn nói hơn (nhiều lúc hổng biết có thật người ta tốt và nhẹ nhàng với mình thật lòng hay không). Nói về gái SG, có khối chàng trai chết vì cái tính thẳn thắn, dể thuơng tự nhiên của các nàng, không màu mè, yểu điệu giả tạo, hihi. Các bạn thử Nam tiến một lần đi, tìm hiểu gái SG, sẽ còn biết nhiều cái hay....
    gái Sì Gòn
    Em be xinh dep
  9. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Con gái xinh thì miền nào chẳng có, cũng còn tuỳ cảm nhận của mọi người. Thế có ai đã đưa ra chuẩn mực thước đo về cái sự xinh chưa mà các bác mạnh miệng so sánh Hà Nội Hà Thành là nhất. Đây là box HN, nhiều bác bênh vực là phải.
    Em đây xin có vài ý kiến. Con gái HN nói về giọng nói cũng nhiều loại. Có bạn nghe giong ngọt ngào như mật, thật là có cảm tình, thế nhưng khi các nàng nói chuyện với nhau, ối trời, nó chuaaaa, và nghe đanh đá phát sợ. Em biết vài nguời HN thật hiền, cái giọng ngọt ngào nhẹ nhàng là bản chất trong xuơng, không bao giờ nghe chua ngoa, nhưng ôi sao hiếm quá. Còn đa số ấy á, buớc đầu sao ngọt thế nhưng bản chất ... cứ như bà chằn, ngồi nghe chí chóe phát dứt cả đầu.
    Gái HN thường được coi là khéo hơn gái SG, đảm đang, có tài ăn nói hơn (nhiều lúc hổng biết có thật người ta tốt và nhẹ nhàng với mình thật lòng hay không). Nói về gái SG, có khối chàng trai chết vì cái tính thẳn thắn, dể thuơng tự nhiên của các nàng, không màu mè, yểu điệu giả tạo, hihi. Các bạn thử Nam tiến một lần đi, tìm hiểu gái SG, sẽ còn biết nhiều cái hay....
    gái Sì Gòn
    Em be xinh dep
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` topic này gây chia rẽ tình đoàn kết Nam Bắc quá nhỉ :-)
    không biết xinh xắn thì SG có hơn HN không nhưng tớ đồng ý với bác nào ở trên là SG có vẻ thật thà hơn đấy :-)
    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~

Chia sẻ trang này