1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` topic này gây chia rẽ tình đoàn kết Nam Bắc quá nhỉ :-)
    không biết xinh xắn thì SG có hơn HN không nhưng tớ đồng ý với bác nào ở trên là SG có vẻ thật thà hơn đấy :-)
    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
  2. ChipCon_HN

    ChipCon_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tuy em là dân Hà Nội nhưng không phải em khen gái Hà Nội mà không có bằng cớ đâu à nha...........
    Gái Hà Nội hay gái sài gòn đều có người xinh người xấu nhưng quan trọng cái đẹp ở đây là tính nết có đẹp hay không? mà thui...Chip thấy rằng gái sài gòn ăn nói dễ thương thật đấy nhưng .... đã duyệt ...
    Như vậy chúng ta nên bàn về cái đẹp tâm hồn chứ đừng bàn về cái đẹp hình thức bên ngoài mà dễ bị ngộ nhận nha pà con...
    quynh huong
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 21/04/2003
  3. ChipCon_HN

    ChipCon_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tuy em là dân Hà Nội nhưng không phải em khen gái Hà Nội mà không có bằng cớ đâu à nha...........
    Gái Hà Nội hay gái sài gòn đều có người xinh người xấu nhưng quan trọng cái đẹp ở đây là tính nết có đẹp hay không? mà thui...Chip thấy rằng gái sài gòn ăn nói dễ thương thật đấy nhưng .... đã duyệt ...
    Như vậy chúng ta nên bàn về cái đẹp tâm hồn chứ đừng bàn về cái đẹp hình thức bên ngoài mà dễ bị ngộ nhận nha pà con...
    quynh huong
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 21/04/2003
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy mình hợp với con gái Hn hơn , nhưng sống ở Sg , mà như thế thì hình như chẳng thể nào tìm được tình yêu với con gái Hn

    Lonelymanus
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy mình hợp với con gái Hn hơn , nhưng sống ở Sg , mà như thế thì hình như chẳng thể nào tìm được tình yêu với con gái Hn

    Lonelymanus
  6. Marcom

    Marcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Toàn là phán mò, có mấy người được đi Nam đi Bắc vài lần thì nói còn có vẻ nghe khoa học một tí. Trước khi nhận xét cũng phải hiểu một tí, biết một tí.
    Nói từ xa nói về. Tui chẳng ưa nước Mỹ một tẹo nào nhưng nếu so Tây Âu và Mỹ thì con gái Mỹ đẹp hơn, có nét hơn, đúng chưa? Tại sao lại thế, vì rằng nguồn gen của Mỹ phong phú, hợp chủng quốc mà.
    Quay sang Việt Nam. Sài Gòn cũng như một hợp chủng quốc nho nhỏ. Với trên 7 triệu dân, trong đó dân gốc SG có chừng bao nhiêu. Đa phần là dân tứ xứ, miền Tây, miền Bắc, miền Trung. Qua nhiều năm thì ít nhiều cũng tạo được các tính trội trong sinh con đẻ cái. Về khoản này thì HN không bằng được SG. Với lại nhiều người tứ tuốt Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình,... thậm chí Hà Nội phải mò vào SG sinh sống làm ăn. Vì sao? Chỉ vì Sài Gòn là vùng đất tứ linh (nói nho một tí) của Long lân qui phụng. Quanh năm khí hậu điều hoà, không thiên tai, hai mừa mưa nắng. Bởi vậy nói về đẹp và xinh thì đủ hiểu rồi, chưa bàn về chuyện đạo đức hay gì gì đó.
    Con gái HN được cái trắng hơn. Xét trên tổng thể chứ không xét trên từng người à. Nhưng nói năng thì nghe cứ như búa tống vào tai í. Có vẻ đanh đá không chịu được. Ngay cả một phát thanh viên VTV mà tôi có "dịp" được nghe. Phỏng vấn một cụ gì đó mà nói tưởng chừng như cụ kia nghe không kịp, ba tớp ba tớp.
    Phân tích ít ra cũng phải dựa trên khoa học, dựa trên thực tế một tí, cứ ngồi một chỗ phán chuyện thiên hạ thì có mà...
    Ai vote 1* tui chả ngán đâu, đang cần để cho tiếng nói của tui nó trung thực hơn đây!!! Tui được cái nói thẳng nói thật, vậy thôi.
  7. Marcom

    Marcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Toàn là phán mò, có mấy người được đi Nam đi Bắc vài lần thì nói còn có vẻ nghe khoa học một tí. Trước khi nhận xét cũng phải hiểu một tí, biết một tí.
    Nói từ xa nói về. Tui chẳng ưa nước Mỹ một tẹo nào nhưng nếu so Tây Âu và Mỹ thì con gái Mỹ đẹp hơn, có nét hơn, đúng chưa? Tại sao lại thế, vì rằng nguồn gen của Mỹ phong phú, hợp chủng quốc mà.
    Quay sang Việt Nam. Sài Gòn cũng như một hợp chủng quốc nho nhỏ. Với trên 7 triệu dân, trong đó dân gốc SG có chừng bao nhiêu. Đa phần là dân tứ xứ, miền Tây, miền Bắc, miền Trung. Qua nhiều năm thì ít nhiều cũng tạo được các tính trội trong sinh con đẻ cái. Về khoản này thì HN không bằng được SG. Với lại nhiều người tứ tuốt Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình,... thậm chí Hà Nội phải mò vào SG sinh sống làm ăn. Vì sao? Chỉ vì Sài Gòn là vùng đất tứ linh (nói nho một tí) của Long lân qui phụng. Quanh năm khí hậu điều hoà, không thiên tai, hai mừa mưa nắng. Bởi vậy nói về đẹp và xinh thì đủ hiểu rồi, chưa bàn về chuyện đạo đức hay gì gì đó.
    Con gái HN được cái trắng hơn. Xét trên tổng thể chứ không xét trên từng người à. Nhưng nói năng thì nghe cứ như búa tống vào tai í. Có vẻ đanh đá không chịu được. Ngay cả một phát thanh viên VTV mà tôi có "dịp" được nghe. Phỏng vấn một cụ gì đó mà nói tưởng chừng như cụ kia nghe không kịp, ba tớp ba tớp.
    Phân tích ít ra cũng phải dựa trên khoa học, dựa trên thực tế một tí, cứ ngồi một chỗ phán chuyện thiên hạ thì có mà...
    Ai vote 1* tui chả ngán đâu, đang cần để cho tiếng nói của tui nó trung thực hơn đây!!! Tui được cái nói thẳng nói thật, vậy thôi.
  8. __Minh__

    __Minh__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hà hà
    thấy các cãi nhau hăng ghê ta
    em thấy con gái nào cũng vậy cả thui mừ .........
  9. __Minh__

    __Minh__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hà hà
    thấy các cãi nhau hăng ghê ta
    em thấy con gái nào cũng vậy cả thui mừ .........
  10. mai_mine

    mai_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói thế thì oan cho con gái Hà Nội quá!
    Tớ là con gái Hà Nội nên nghe nói thế cũng thấy không vui ve gì, nhưng cũng không phải vì vậy mà bào chữa hay chê bai gi con gái Sài Gòn. Nhưng sự thật là gần đây, không hiểu có phải nước mình thay đổi mở cửa nhiều hơn, văn hoá cũng phần nào không còn như xưa. Không ít người thấy con gái bây giờ đanh đá hơn con gái ngày xưa (chứ đừng nói chua ngoa vội nhé, chua ngoa nó không chỉ là đanh đá thôi đâu, nghe negative quá). Không chỉ ở Hà Nội mà ở đâu trên cũng thế, nên bạn đừng vội qui cho con gái Hà Nội vậy.
    Hơn nữa, người ở đâu quen tập tính ở đó. Bạn ở Nam quen voi sự thẳng thắn, bạo dạn của con gái miền Nam, nhưng người Hà Nội lại cho rằng con gái phải dịu dàng, kín đáo, an nói nhẹ nhàng ( không hiểu giọng Nam va giọng Bắc giọng nào dịu dàng hơn), thế nên họ thích con gái Hà Nội hơn là đúng thôi.
    Trở lại về cái đẹp. Cả ve đẹp người hay đẹp nết, con gái ở đâu cũng có người đẹp và người "chưa đẹp lắm". Nếu bạn nhìn khách quan, bỏ qua đinh kiến, người Hà Nội vẫn thấy vẻ đẹp của con gái SG va ngược lại.
    Còn về chủ quan, tớ vẫn thích con gái trắng trẻo, dịu dàng và hiền hậu hơn.

Chia sẻ trang này