1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thì ai chả biết đâu cũng có người xinh.Nhưng người ta đưa ra cái Topic đấy thì chúng ta bàn luận theo chủ đề thôi chứ còn gì nữa.Hơn nữa,HN đại diện cho miền Bắc,SG đại diện cho miền Nam...giữa 2 miền có nhiều điểm khác nhau,thế nên mới so sánh.Có thế mà cũng thắc mắc.Vớ vẩn thật,Cho bạn 1* vi câu hỏi vô nghĩa!
    4of7
  2. blacklouse

    blacklouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu đem so sánh con gái HN và SG xem ai xinh hơn thì thật không dễ chút nào, con gái mỗi nơi có 1 vẻ đẹp riêng chứ phải không? Thật ra, bây giờ bảo định nghĩa phân biệt con gái HN và SG thì cũng hơi bị khó. Ở HN có lẽ còn tương đối thuần chứ SG thì con gái vùng nào cũng có. Theo đánh giá chung của mình (Con trai HN, sống ở SG), con gái HN xinh hơn 1 chút (Trắng trẻo, da mịn, tóc mượt; .....) tính theo tỉ lệ, nhưng mà giọng nói thì không tài nào tiêu hoá được, cứ lên xuống chập chùng như đồi núi (Căn bản tại các cô điệu quá thôi chứ dù sao mình vẫn kết nhất giọng HN-cứ nghe mama mình nói thử thì biết-nhẹ nhàng 1 cách tàn nhẫn, ....... , con gái HN bây giờ ăn nói thế nào ấy nhỉ). Con Gái HN hiền thì cũng có nhưng phần lớn là đanh đá vượt quá mức chịu đựng và khôn ranh quá tiêu chuẩn cho phép. Nói chung anh nào khù khờ thì toi ngay với con gái HN. Con gái SG nhìin chung không xinh bằng con gái HN nhưng được cái ăn nói nghe dễ lọt lỗ tai hơn, những thằng người Bắc như mình vẫn bị dị ứng với tiếng miền Nam (Không chuẩn tí nào), ấy thế mà vẫn chết quay lơ khi bị "em" rót mật vào lỗ tai. Nói đi nói lại, con gái nào thì cũng là con gái, ông bà mình nói "Cái chết đánh chết cái đẹp", miền nào cũng có con gái xinh cả, cuối cùng thì vẫn phải đem cái nết ra để so sánh, về khoản ngoan hiền, mình vote cho con gái SG hơn 1 tí, mục này không bàn luận, bác nào có ý kiến đóng góp xin vô tư bình loạn ...............
  3. blacklouse

    blacklouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu đem so sánh con gái HN và SG xem ai xinh hơn thì thật không dễ chút nào, con gái mỗi nơi có 1 vẻ đẹp riêng chứ phải không? Thật ra, bây giờ bảo định nghĩa phân biệt con gái HN và SG thì cũng hơi bị khó. Ở HN có lẽ còn tương đối thuần chứ SG thì con gái vùng nào cũng có. Theo đánh giá chung của mình (Con trai HN, sống ở SG), con gái HN xinh hơn 1 chút (Trắng trẻo, da mịn, tóc mượt; .....) tính theo tỉ lệ, nhưng mà giọng nói thì không tài nào tiêu hoá được, cứ lên xuống chập chùng như đồi núi (Căn bản tại các cô điệu quá thôi chứ dù sao mình vẫn kết nhất giọng HN-cứ nghe mama mình nói thử thì biết-nhẹ nhàng 1 cách tàn nhẫn, ....... , con gái HN bây giờ ăn nói thế nào ấy nhỉ). Con Gái HN hiền thì cũng có nhưng phần lớn là đanh đá vượt quá mức chịu đựng và khôn ranh quá tiêu chuẩn cho phép. Nói chung anh nào khù khờ thì toi ngay với con gái HN. Con gái SG nhìin chung không xinh bằng con gái HN nhưng được cái ăn nói nghe dễ lọt lỗ tai hơn, những thằng người Bắc như mình vẫn bị dị ứng với tiếng miền Nam (Không chuẩn tí nào), ấy thế mà vẫn chết quay lơ khi bị "em" rót mật vào lỗ tai. Nói đi nói lại, con gái nào thì cũng là con gái, ông bà mình nói "Cái chết đánh chết cái đẹp", miền nào cũng có con gái xinh cả, cuối cùng thì vẫn phải đem cái nết ra để so sánh, về khoản ngoan hiền, mình vote cho con gái SG hơn 1 tí, mục này không bàn luận, bác nào có ý kiến đóng góp xin vô tư bình loạn ...............
  4. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Con gái ở đâu cũng thế! Mỗi nơi mỗi vẻ, tất cả đều có những nét riêng! Nếu không đẹp thì đâu phải là con gái!
                          Trăm năm trong cõi người ta
                     Có tiền cưới vợ mới là đàn ông
     
                                 Trên đồng cạn dưới đồng sâu
                             Chồng cày vợ cấy con trâu (nhe) răng cười
  5. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Con gái ở đâu cũng thế! Mỗi nơi mỗi vẻ, tất cả đều có những nét riêng! Nếu không đẹp thì đâu phải là con gái!
                          Trăm năm trong cõi người ta
                     Có tiền cưới vợ mới là đàn ông
     
                                 Trên đồng cạn dưới đồng sâu
                             Chồng cày vợ cấy con trâu (nhe) răng cười
  6. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hi hi nghe câu "Nếu không đẹp thì đâu phải là con gái" ===> phê chết đi được ý !
  7. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hi hi nghe câu "Nếu không đẹp thì đâu phải là con gái" ===> phê chết đi được ý !
  8. Virtual_Server

    Virtual_Server Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hà? hà?, càc cù chà? nòi màfi là? tẮt gĂf hơn tẮt nước sơn là? gì?. Với tĂi thì? xẮu dèp khĂng quan tròng lf́m, bới vì? mẶt ngươ?i con gài xẮu là? mẶt ngươ?i con gài khĂng biẮt là?m 'èp
  9. Virtual_Server

    Virtual_Server Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hà? hà?, càc cù chà? nòi màfi là? tẮt gĂf hơn tẮt nước sơn là? gì?. Với tĂi thì? xẮu dèp khĂng quan tròng lf́m, bới vì? mẶt ngươ?i con gài xẮu là? mẶt ngươ?i con gài khĂng biẮt là?m 'èp
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    _ Đọc bài của bác blacklouse mà thấy giống ý kiến của mình quá . em chẳng thấy con gái HN trắng ở cái điểm nào cả . khoan đã trước khi bàn loạn thì nói trước là em chỉ bàn thôi đấy nhá và em nói những điều mà em đã thấy chứ không phải nói xấu hay nói linh tinh đâu. ừ thì so với SG thì con gái HN có trắng hơn 1 chút nhưng mà so với những nơi khác thì không ăn thua vì các bác cũng biết cái nắng HN nó thế nào rồi đấy . để nói về trắng mịn màng thì con gái Thái Nguyên hoặc Tuyên Quang, Hà Giang gì gì đó là trắng nhất
    _thứ 2 là con gái HN cực điệu . nghe con gái HN nói chuyện thì thôi rồi tất nhiên cũng có người này người kia . nhưng đa phần là điệu
    _ thứ 3 đúng như bác blacklouse nói con gái HN thật ra chẳng hiền chút nào đâu. đanh đá khủng khiếp và chửi nhau cũng hay nữa . công nhận là giọng nói của gái HN hay nhưng khi mà nó được kết hợp giữa điệu và chua ngoa thì thôi rồi em đã mấy lần chứng kiến các nàng nhà ta chửi nhau (phê lòi mắt à nhầm phê lòi lỗ tai hic )
    _thứ 4 là em gặp 1 số người con gái đầu óc rỗng tuếch nhưng lại rất thích khoe khoang (có lẽ đây là bản tính của HN không riêng gì con gái)
    Nhưng :
    _ Nhưng thứ nhất: con gái HN ăn mặc đẹp hơn con gái SG và nhìn bề ngoài thì có vẻ dịu dàng hơn
    _ Nhưng thứ 2 : congái HN đúng là trắng hơn con gái SG thật huhu ông anh họ em ở SG có bà người yêu mà mọi người nói ( chứ không phải em nói nhé ) mọi người nói là : đen và xấu như khỉ . mà ông í thì lại đẹp như trai HQ chứ thế mới tức . thế nên con gái HN vẫn tự hào hơn con gái SG ở điểm này đó he he
    _ Nhưng thứ 3 . dù đầu óc có rỗng tuếch đến mấy thì vẫn cứ an tâm 1 điều là học giỏi và thông minh hơn con gái SG he he . chứng minh bằng các trường đh ở HN bao giờ cũng lấy điểm cao hơn ở SG he he
    Thôi em góp phần mổ xẻ đến đây thôi. chứ mà nói nữa thì đén tết tây mất . vì ở đâu cũng có con gái đẹp đâu riêng gì HN hay SG nhưng các bạn nữ vẫn nên quan tâm và chau chút đến vẻ đẹp của tâm hồn nhé vì đó mới là điều quan trọng . em tin rằng các bác con trai cũng sẽ yêu và lấy 1 người con gái thông minh hiền lành dịu dàng biết chăm sóc gia đình hơn là 1 cô gái suốt ngày chỉ biết có việc làm đẹp ???

Chia sẻ trang này