1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Sao năm nay mấy em HN xấu thế nhỉ, chẳng em nào ra hồn cả.
  2. The_rossoneri

    The_rossoneri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    SG thì em cũng ở mãi rồi, hồi đó mỗi lần được ra HN em lại ngây ngất trước vẻ đẹp của các girl ngoài mình. Giờ thì về hẳn HN, hôm nọ có dịp vào lại SG lại thấy ngất ngây trước vẻ đẹp của gái SG. Nhưng em thề ăn nói dịu dàng nhất là con gái Huế còn ngọt ngào nhất là gái Cần Thơ, gái Tây Đô đó nha.
    So sánh khập khiễng lắm, nhưng dù sao tôi vẫn thấy con gái HN nhỉnh hơn nhiều thứ. Đấy là nói thật đấy chứ không có nịnh nọt gì đâu, về trí tuệ và đảm đang thì có lẽ con gái miền Bắc nói chung và con gái HN nói riêng ăn đứt con gái miền Nam rồi. Nói thế này không phải nhé con gái SG vụng lắm không vun vén cho gia đình bằng dân HN đâu, cái này là ngay cả mấy đứa bạn gái thân của tôi hồi học ở SG chúng nó nói đấy.
  3. The_rossoneri

    The_rossoneri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    SG thì em cũng ở mãi rồi, hồi đó mỗi lần được ra HN em lại ngây ngất trước vẻ đẹp của các girl ngoài mình. Giờ thì về hẳn HN, hôm nọ có dịp vào lại SG lại thấy ngất ngây trước vẻ đẹp của gái SG. Nhưng em thề ăn nói dịu dàng nhất là con gái Huế còn ngọt ngào nhất là gái Cần Thơ, gái Tây Đô đó nha.
    So sánh khập khiễng lắm, nhưng dù sao tôi vẫn thấy con gái HN nhỉnh hơn nhiều thứ. Đấy là nói thật đấy chứ không có nịnh nọt gì đâu, về trí tuệ và đảm đang thì có lẽ con gái miền Bắc nói chung và con gái HN nói riêng ăn đứt con gái miền Nam rồi. Nói thế này không phải nhé con gái SG vụng lắm không vun vén cho gia đình bằng dân HN đâu, cái này là ngay cả mấy đứa bạn gái thân của tôi hồi học ở SG chúng nó nói đấy.
  4. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    gái hà nội .. chài ơi !!!!!!!!!!
  5. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    gái hà nội .. chài ơi !!!!!!!!!!
  6. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    he,nghe khen thì sướng thật nhưng cái gì o đúng lắm thì vẫn phải nói,con gái ở đâu chẳng có đứa vụng đứa khéo,chẳng cứ hà nội hay sài gòn
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    he,nghe khen thì sướng thật nhưng cái gì o đúng lắm thì vẫn phải nói,con gái ở đâu chẳng có đứa vụng đứa khéo,chẳng cứ hà nội hay sài gòn
  8. lily182989

    lily182989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy, con gái sài gòn dễ tiếp xúc hơn, con gái HN kiêu lắm...mình cũng là người Hn nhưng mà mình sống trong sg từ be'' với gd, có lẽ vi` mình sống ở sg nên mình quen phong cách sống của người sg hơn,các bạn đừng suy nghĩ quá về con gái sg nhé, nhiều lúc các bạn chưa gặp đúng đối tượng thôi...nếu gặp đúng rồi coi chừng rút lại lời nói ko kịp đó
  9. lily182989

    lily182989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy, con gái sài gòn dễ tiếp xúc hơn, con gái HN kiêu lắm...mình cũng là người Hn nhưng mà mình sống trong sg từ be'' với gd, có lẽ vi` mình sống ở sg nên mình quen phong cách sống của người sg hơn,các bạn đừng suy nghĩ quá về con gái sg nhé, nhiều lúc các bạn chưa gặp đúng đối tượng thôi...nếu gặp đúng rồi coi chừng rút lại lời nói ko kịp đó
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bạn lili nói cũng đúng đó, tớ thấy con cái trong gia đình Bắc được săn sóc và đào tạo tốt hơn (đấy là cách nhìn riêng của tớ thôi nhé các bạn có thể phụ nhận); gốc Bắc nhưng lại sống ở SG, pha trộn một chút lại có cái gì thu hút đặc biệt hơn đấy ... Tớ đang làm việc tại SG cũng đựoc gần 3 năm rồi, thấy người SG thân thiện và dễ làm quen hơn và cảm giác người Nam nói chung và người SG nói riêng hiền lành hơn ... tớ ít thấy con gái SG chửi thề lắm, còn đi ngoài đường HN nghe học sinh đi học về hê hê .. đủ các cụm từ ... nghe mà "sướng" cả tai hê hê

Chia sẻ trang này