1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    MK cái ông này, ông đã vào Nam chưa mà phát ngôn vớ vẩn như thế này đúng là vớ vẩn
  2. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng dek biết ông ở đó có lâu bằng tôi không, nhưng khoản thời gian gần bốn năm bôn ba cái đất Sài Gòn này khiến tôi thèm cái cảm giác nói chuyện với một đứa con gái Hà Nội thông minh , hỏm hỉnh hơn là cái hội nói mãi mà chả hiểu gì. Toàn " zà, zà, dâng dâng", nghe nhiều khi ngứa tai, dek chịu được, chỉ sướng mỗi cái được các em chiều
    Tôi thử hỏi ông, có được mấy đứa con gái Sài Gòn biết nói chuyện, biết tiếp chuyện, biết lắng nghe và bật lại như con gái Hà Nội?
    Con gái Sài Gòn được cái dễ gần, không quá cảnh vẻ như con gái Hà Nội, nhưng dễ dàng quá thành ra
  3. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng dek biết ông ở đó có lâu bằng tôi không, nhưng khoản thời gian gần bốn năm bôn ba cái đất Sài Gòn này khiến tôi thèm cái cảm giác nói chuyện với một đứa con gái Hà Nội thông minh , hỏm hỉnh hơn là cái hội nói mãi mà chả hiểu gì. Toàn " zà, zà, dâng dâng", nghe nhiều khi ngứa tai, dek chịu được, chỉ sướng mỗi cái được các em chiều
    Tôi thử hỏi ông, có được mấy đứa con gái Sài Gòn biết nói chuyện, biết tiếp chuyện, biết lắng nghe và bật lại như con gái Hà Nội?
    Con gái Sài Gòn được cái dễ gần, không quá cảnh vẻ như con gái Hà Nội, nhưng dễ dàng quá thành ra
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chyuện đáng iu nhỉ kêke đúng alf ai cũng nói con gái HN hay bật hơn con gái NAm .. và có lẽ ở đâu thì quen đó ... bác yêu HN nên bác thích con gái HN còn anh Good anh ý ko yêu HN .. kêk vào SG roài mất gốc nên thích SG hơn HN nên thích ngưòi SG .. bác ko nên tranh luận ...
    MÀ bác thích nói chuyện với con gái hay bật lại à keke contact với em .. keke chi sợ bật lại nhiều quá nên bác thấy chán ko muốn nghe bật lại nữa thôi .good luck
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chyuện đáng iu nhỉ kêke đúng alf ai cũng nói con gái HN hay bật hơn con gái NAm .. và có lẽ ở đâu thì quen đó ... bác yêu HN nên bác thích con gái HN còn anh Good anh ý ko yêu HN .. kêk vào SG roài mất gốc nên thích SG hơn HN nên thích ngưòi SG .. bác ko nên tranh luận ...
    MÀ bác thích nói chuyện với con gái hay bật lại à keke contact với em .. keke chi sợ bật lại nhiều quá nên bác thấy chán ko muốn nghe bật lại nữa thôi .good luck
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    cũng thuờng thuờng thôi chứ chưa đến nõi thành 1 buồng hay 1 rừng chuối thì còn tiêu thụ đựợc . kekeke
    Bắc hay NAm chẳng phải đều là VN sao ... ko phải ở đâu cũng có ngưòi thế nọ thế kia sao ... còn hơn cái kiểu chẳng ra Bác cũng chẳng phải NAm .. keke mất gốc BẮc và chối bỏ những cái hay ho của miền BẮc nhưng cũng chẳng trung thanh với những cái của niềm NAm nên chẳng ở đâu thừa nhận .. như thế gọi là j ???/ TRả lời được ko ????
    Vấn đề ở đây là cách cảm nhận thôi .. dân Bắc thuờng thì thích những cái thuộc về miền BÁc ..đôi khi là nỗi nhớ ,dôid khi là do yêu thích .Dân NAm thì lại tự hào về những cô gái của họ có nước da mà miền Bắc gọi là đen nhưng họ nói là rám nắng ,có cái cười mà nguơi Bác gọi là ko kín đáo nhưng họ lại cho là vô tư ,thân thiện .Ngược lại ..ngưòi Bắc thích các cô gái Hn da trắng ,tóc dài .. môi đỏ mà ko cần tô son vào mùa đông ,má ửng hồng trong cái gió lạnh đầu mùa .Giọng cuơi nhẹ nhàng ,nsio chuyện nhỏ nhẹ và kín đáo trong cách thể hiện suy nghĩ ...
    Làm sao đo được nỗi nhớ và ai đong được niềm vui .chẳng có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ nào .niềm vui nào hơn niềm vui nào ...vì thế nên đánh giá cái đẹp sao đây... hãy nói là " tôi thích con gái ... (bắc /nam) .. " vì tôi thấy họ ... nên tôi thích ( tự điền vào chỗ trống nhé )
    CÁc bác đã nghe câu phận má hồng đẹp trong mắt ngưòi quân tử chưa
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    cũng thuờng thuờng thôi chứ chưa đến nõi thành 1 buồng hay 1 rừng chuối thì còn tiêu thụ đựợc . kekeke
    Bắc hay NAm chẳng phải đều là VN sao ... ko phải ở đâu cũng có ngưòi thế nọ thế kia sao ... còn hơn cái kiểu chẳng ra Bác cũng chẳng phải NAm .. keke mất gốc BẮc và chối bỏ những cái hay ho của miền BẮc nhưng cũng chẳng trung thanh với những cái của niềm NAm nên chẳng ở đâu thừa nhận .. như thế gọi là j ???/ TRả lời được ko ????
    Vấn đề ở đây là cách cảm nhận thôi .. dân Bắc thuờng thì thích những cái thuộc về miền BÁc ..đôi khi là nỗi nhớ ,dôid khi là do yêu thích .Dân NAm thì lại tự hào về những cô gái của họ có nước da mà miền Bắc gọi là đen nhưng họ nói là rám nắng ,có cái cười mà nguơi Bác gọi là ko kín đáo nhưng họ lại cho là vô tư ,thân thiện .Ngược lại ..ngưòi Bắc thích các cô gái Hn da trắng ,tóc dài .. môi đỏ mà ko cần tô son vào mùa đông ,má ửng hồng trong cái gió lạnh đầu mùa .Giọng cuơi nhẹ nhàng ,nsio chuyện nhỏ nhẹ và kín đáo trong cách thể hiện suy nghĩ ...
    Làm sao đo được nỗi nhớ và ai đong được niềm vui .chẳng có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ nào .niềm vui nào hơn niềm vui nào ...vì thế nên đánh giá cái đẹp sao đây... hãy nói là " tôi thích con gái ... (bắc /nam) .. " vì tôi thấy họ ... nên tôi thích ( tự điền vào chỗ trống nhé )
    CÁc bác đã nghe câu phận má hồng đẹp trong mắt ngưòi quân tử chưa
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chủ quan 1 tí nào
    Em thấy dùng từ thế này: Xinh thì là con gái Bắc, còn nhỏ nhắn, dễ thương thì là con gái Nam. Về khoản make-up thì thừa nhận mấy em trong Nam giỏi, con gái Bắc thua.
    Về khoản trí tuệ, em thấy con gái Bắc, hay con gái Hà Nội, thông minh hơn, lém lỉnh hơn, cá tính hơn, có đầu óc hơn và va tất nhiên là ghê ghớm và hay bật hơn con gái Nam (phần đông thôi nhé). Trong đấy, em thấy các em, các bà, các chị kha khá 1 tí, hỏi ra toàn người gốc Bắc, thế có chết không . Nhưng về phần ngọt ngào thì các chị em Bắc nhà mình lại thua.
    Ui, nhưng mà có sao nhỉ, mỗi người thích 1 nét riêng. Bác nào thích kiểu nào thì cứ theo kiểu ấy
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 19/05/2005
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chủ quan 1 tí nào
    Em thấy dùng từ thế này: Xinh thì là con gái Bắc, còn nhỏ nhắn, dễ thương thì là con gái Nam. Về khoản make-up thì thừa nhận mấy em trong Nam giỏi, con gái Bắc thua.
    Về khoản trí tuệ, em thấy con gái Bắc, hay con gái Hà Nội, thông minh hơn, lém lỉnh hơn, cá tính hơn, có đầu óc hơn và va tất nhiên là ghê ghớm và hay bật hơn con gái Nam (phần đông thôi nhé). Trong đấy, em thấy các em, các bà, các chị kha khá 1 tí, hỏi ra toàn người gốc Bắc, thế có chết không . Nhưng về phần ngọt ngào thì các chị em Bắc nhà mình lại thua.
    Ui, nhưng mà có sao nhỉ, mỗi người thích 1 nét riêng. Bác nào thích kiểu nào thì cứ theo kiểu ấy
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 19/05/2005
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là khi đọc bài này của em, anh chỉ dám cười cũng chẳng dám trả lời, cũng chẳng hiểu phải trả lời sao cho đúng sao cho chuẩn xác nhất ... Nếu em suy xét kỹ, cứ nghe cái này nghe cái nọ rồi "oang oang" Bắc Bắc, Nam Nam như vẻ ta đây biết lắm thì đừng nói nữa, càng nói nó càng lòi ra "vài thứ" chẳng hay ho gì đâu...
    Đọan trên em bảo anh ko yêu HN, anh thấy này thế kia, xin lỗi em nhé, yêu rồi bô bô ra tôi yêu thì chắc anh không làm nổi như em đâu ... HN là HN, SG là SG .. cái bực là chưa biết gì về con gái SG mà dám phát ngôn vớ vẩn là anh ko có thích ... như chú Long gì gì đó, bảo sống ở SG 4 năm thèm nói chuyện với con gái HN thế lọ thế chai .. nhưng khổ nỗi chú đấy quen toàn e đâu đâu ... anh nghĩ hoàn toàn khác, con gái trong SG chịu khó làm ăn, thật thà chứ ko như chúng ta vẫn nghĩ , năng động và sáng tạo v.v..v.
    Thưa em không có chuyện "đen" như em nghĩ đâu ạ

Chia sẻ trang này