1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Con gái HN với con gái SG đều xinh trừ những em... xấu và cực xấu.
    Quan điểm cá nhân, thích gái HN hơn . Mấy em SG cưa dễ hơn nên ứ thích . Có em nào SG đọc mà cảm thấy anh nói ko đúng thì gặp anh nhé .
  2. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Kinh thế nào??? kinh thế này á:
    [​IMG]
    Được R_V_W_G sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 24/10/2005
  3. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    ơ hình như đâu phải Hà Lội đâu RV ơi, biển 50 sờ sờ đấy mà hay là....
  4. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Con gái HN sâu sắc hơn con gái SG (nhận định cá nhân theo những gì thấy )
  5. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ke ke...
    Cái biển không quyết định con người bác ạ. Bây giờ ở HN cũng như các thành phố lớn khác, xe máy biển ngoại tỉnh đi nhan nhản. Có một lần đi trên phố Thái Hà, thấy vây quanh mình toàn biển 17,18,33... không hiểu mình có đi lạc về đâu ko, nhưng nhìn lại biển xe mình... vespa toàn biển miền Nam.
  6. nhaquelam

    nhaquelam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác R_V_W_G ơi, cái em đứng cạnh con vespa biển 50A này có phải người Hà Nội đâu, dân Quảng Ninh thì phải, bác update lại xem nào, ai lại nhầm lẫn thế!
  7. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, em có đứa bạn bảo "Con gái Hà Nội xinh gái nhưng tinh quái" xét đi xét lại thấy chẳng sai tẹo nào
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hí hí em cũng chẳng hiểu các bác chơi với bao nhiêu các em gái SG rồi mà tuyên bố xanh rờn nhiều thứ thía... Em trộm nghĩ ở đâu cũng có con gái xinh con gái xấu ...
    Kinh nghiệm bản thân em, chỉ bàn về khía cạnh "sắc đẹp" và "dáng" thôi nhé, con gái HN xinh kiểu trông rất hiền, nhưng cứ thử xem "ghê gớm lắm" . Con gái SG họ có xu hướng đi "thẩm mỹ viện" , xinh đẹp nhiều hơn nhờ trang điểm nhưng được cái lành tính hơn con gái HN , lúc đầu cứ tưởng ghê gớm nhưng càng chơi lại càng thấy lành tính.... thích cực ...
    Về dáng thì đúng là ăn đứt con gái HN đấy các bác ạ
  9. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đi ít, biết ít, chỉ được cái ăn nhiều, yêu nhiều. Không dám nhận xét, nhưng thông qua kinh nghiệm bản thân thấy rằng: con gái Hà Nội khó yêu (người kém tí gọi là "kiêu"), khó chiều (ai kém tí gọi là "đỏng đảnh"), nhưng đã yêu rồi thì "đếch" thể bỏ được (cái này gọi là "sức hút cực lớn, ai cũng phải công nhận, trừ những bác "kém tí")
    Thêm chút: kém tí nói ở trên là kém về kiên nhẫn và chịu đựng thôi nhé, ko có ý gì khác.
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Riêng khoản này em thua bác thật bác ạ, yêu thì yêu chứ trong bản thân em cóc có ý định "bỏ" như bác nói bác ạ ... hi hi ...
    Nhìn bác em cũng nghĩ bác ăn nhiều thật bác cũng mập thù lu như em đấy .. à bác nhìn chữ ký của em đi nhé, so sánh 2 chữ ký của bác và em hình như ngược nhau thì phải bác thì chung thuỷ, còn em lăng nhăng mãi không bỏ được cái tất "đáng iu" này

Chia sẻ trang này