1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Okie, chú có thể sang box "Những người bạn Vespa" nói chuyện với anh cũng được chú Huy_vdc ạ, còn anh đã ra ngoài HN rồi, trước ở bán đảo Thanh Đa. Trước ở đó có vài năm làm việc, bây h khoảng mấy tháng vào lần thôi. Tiếc là anh biết chú muộn qúa. kekeke
  2. duyhald_vdc

    duyhald_vdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bàc ơi, và?o box 'ò như thẮ nà?o vẶy. em mới gia nhẶp nĂn ko biẮt ròf lf́m. Bàc chì? cho em 'ược ko
  3. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hì...Thế mà ông bạn em trong SG mới ra HN được mấy ngày cứ chết mê chết mệt giọng các cô HN. Đi đâu cũng xoè máy ghi âm ra ghi lại giọng hết cô này đến cô kia để vào SG rảnh rỗi mở ra nghe lại mới bùn cười chứ lị. Ông ý còn đang tính chuyện xin ra làm VP đại diện ngoài này vì mê gái HN wá trời lun.
    Mấy anh zai HN nghe giọng gái HN nhìu roài đâm nhàm, muốn đổi món đây mừ. Hì, đúng là thiếu cái gì thì lại càng thèm cái đấy nhờ?
    1 bài viết rất hay!
    Nhưng em "lo" là bác seeking đúng! Chúng ta làm 1 tính toán nho nhỏ nhé. Cứ cho ở Hà Nội ngàn năm văn hiến của chúng ta thì 5 người có 1 người học giỏi, và cứ 2 người học giỏi thì có 1 người xinh (em sợ là ko đc cơ), trong 2 người xinh thì có 1 người ngoan hiền. Các bác thấy em lý luận có hợp tình hợp lý ko? Vậy tính ra chẳng phải là 5% là j
    PS: Yêu con gái Hà Nội nhưng lại thích giọng nói con gái Sài Gòn. Giá như con gái Hà Nội nói chất giọng Sài Gòn
    [/quote]
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hehe đúng là nguời ta chỉ thèm những cái k có chứ ê hề ra rồi lại chả buồn động tới ... hà nội với SG thì cũng là da vàng nguời VN cả thôi
  6. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chỉ có thể nói: " Cha này trình cao!"
  7. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn!
    Nhiều bác giai Hà Nội lên trên này nói thích con gái Sài Gòn. CÒn nhiều bác Sài Gòn thì lại thích con gái Hà Nội. Chung quy lại là toàn thích những cái mình không có.
  8. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi thích tất cả con gái trên trái đất này . xinh đẹp là một phần nhưng cũng phải tốt tính nữa chứ . một cô gái xinh đẹp nhưng đỏng đảnh . buôn chuyện, chửi bậy , đua đòi thì cũng đáng vứt vào sọt rác . một cô gái có ngoại hình bình thường nhưng bao dung ,nhân hậu và vị tha thì còn hơn mấy ẻm trên đó các bạn ạ . nhưng nếu được cả 2 thứ thì không còn gì bằng . hi hi .
  9. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Thì ai chả thích của lạ, nhất là bác trai HN nào thích được chiều thì con gái miền Namnói như rót mật vào lỗ tai còn gì.Mình thì mình thích lấy vợ miền Tây ! Đấy là thích vậy thôi, gặp ai đường được là OK ngay [​IMG]
  10. dancer1985

    dancer1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Con gái Sài Gòn (SG nói riêng và Nam bộ nói chung) hả, hú.hú.hú... ông có biết không khi tôi vào ĐH thì có quen một nàng người Cần Thơ, nhìn nàng tôi cam đoan là nàng nhỏ hơn tuồi là cái chắc (ai cũng nói thế) nhưng trời ơi, khi nhìn năm sinh của nàng thật sưng sờ: nàng hơn tôi 2 tuổi!!! Phải công nhận ngoài cái ăn nói nhỏ nhẹ và kéo dài thườn thượt thì các nàng có vẻ ngoài baby (cực baby). Mà tôi ghết baby lắm,suốt ngày cứ ngây ngây, ngô ngô thế nào ấy, còn ông thì sao?!!! Mà nói thật nhé, đi ngoài đường nhìn con gái SG tôi thấy cứ như là được sản xuất ra từ nhứng nhà máy, cùng khuôn mẫu lẫn kiểu dáng ấy, nhìn mà phát chán...
    CON GÁI HÀ NỘI VẪN NUMBER ONE!!!!!!!
    TAI VI CON GAI SAI GON TRE DAI DO MA,CON GAI HA NOI THI DU DAN QUA NEN...MAU GIA...

    [/QUOTE]

Chia sẻ trang này