1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ko có người xinh người xấu không biết so sánh cái kiểu gì nữa đây? Bảo so sánh 1 em HN cụ thể và 1 em SG cụ thể thì còn làm được chứ đổ đồng thế này thì bó chân .
  2. nktung318

    nktung318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc các bác cho em ý kiến cái...
    con gái SG mà sinh ra ởnươcc ngoài như bác nói thì biết là trắng roài, thế con gái HN sinh ra ở nước ngoài ko trắng sao.
    Còn theo các bác tính cách thì ở đâu chả có người tốt người xấu,con gái HN, SG cũng thế mà thôi, em cũng là người HN gốc nên em chỉ dám có ý kiến cho công bằng cả 2 thôi mong các bác thông cảm, hiihi mong là việc chê hay khen dừng lại ở đây dĩ hòa vi quí các bác nhỉ?
    ngày cuối tuần vừa mới bắt đầu chúc các bác vui vẻ
  3. sonhai2301

    sonhai2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngươ?i tranh cafi chi nhiê?u, mi?nh thi? khoái tất, haaaa... có bé na?o thi? giới thiệu đi.
  4. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Không nên so sánh giữa gái nơi nọ với gái nơi kia như vậy. Nên tránh hoàn toàn việc này. Việc so sánh cho thấy rằng người Việt chúng ta còn mang nặng cái tính cục bộ địa phương lắm, cái tính này không giúp chúng ta khá lên được so với thế giới mà chỉ gây mất đoàn kết nội bộ.
    Gái Hà Nội mình đánh giá thế này: khó dễ dãi, đôi lúc chua ngoa. Nhưng nhìn chung có thể ôm chăn màn đến nhà cô ta ngủ qua một đêm được với điều kiện phải ngủ ở phòng khách chứ không được vào phòng riêng của tiểu thư.
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    con gái Hà Nội á. Cũng tuỳ. Nhưng mà thích nhất là con gái khu 36 phố phường cũ. Xinh thì bt thôi nhưng giọng nói thanh, chửi nhau thì vui phải biết.
  6. missingu

    missingu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    giọng văn thế này thì ghê ghớm lắm ạ,chẳng nhẹ nhàng tí nào đâu anh ơi ,nhưng mà viết hay
  7. thanchetdbp

    thanchetdbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi con gái hà nội như sư tử ấy sợ lém
  8. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    toàn nói con gái HP HN SG, thế con gái Huế thì sao, các bác cho vài ý kiến đi
  9. nganchi

    nganchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình cam đoan là Gái Hà Nội có duyên hơn con gái Sài Gòn, nhưng con gái Sài Gòn thì có cái hay riêng đó là mạnh mẽ, có cá tính thẳng thắn, dám làm dám chịu ( Tính chất của người Nam Bộ ). Còn con gái Ha Nội thì gấu khỏi chê, ghen cũng khủng khiếp, đỏng đảnh ơi là đỏng đảnh.
    Thật sự là yêu thì yêu con gái hà nội nhưng lấy vợ thì lấy vợ miền trung, chơi thì gái Sài Gòn là I
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ac ac

Chia sẻ trang này