1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chưa đúng lắm
    Tôi thấy con gái HN mà chanh chua thì vẫn còn chừa chút gì đó duyên dáng và nếu khéo thì vẫn còn đường rút lui , chứ con gái SG mà chua thì đảm bảo hết " Thể tích " để pha " đường "
    ^^
    Phải roài , mà YOU là con gái HN hay ... SG !!!
  2. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa , tốt nhất là YOU ko nên tò mò cái từ " chơi " ấy làm gì , lại tốn công nóng tính ^^
  3. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Còn phải nói. Em đi công tác xuống dưới Hải Phòng. Vừa nói chê con gái Hải Phòng thế là mấy chú Hải Phòng chú ý "bật" luôn. Kinh dị. Mà chỉ vì em chê con gái Hải Phòng ăn mặc xấu ơi là xấu. Cứ tưởng quần bò cạp trễ, quần soóc áo hai dây đi ra phố mà là hay. Về Hà nội thấy khác hẳn. Dịu dàng thế. Nói chung là Hải Phòng vẫn còn thô thiển và chưa phát triển. Đời sống tinh thần chưa theo kịp đời sống vật chất, mặc dù tiền thì nhiều thật. Cả trai lẫn gái.
  4. batisuta10

    batisuta10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gái Hn trắng hơn gái SG là cái chắc.
  5. caotangnha

    caotangnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ luôn đẹp các bạn à dù họ có ở đâu đi nữa, HN, SG, TH, .... hay ở quốc gia khác. Tuy nhien như các bạn nói, chả nhẽ khi nhìn thấy 1 ngwời con gái nào đó lại phải hỏi gốc cô ta ở đâu, cứ thêm gốc HN vào là xinh hơn hả?
  6. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Khỏi hỏi gốc, nói chuyện một chút là biết ý mà.. Người mà muốn biết cái gì cũng phải hỏi thì...không phải người Hà Nội rồi.
    Tớ cũng chẳng có ý kiến gì về chuyện so sánh. Chỉ thấy hỏi có xinh không thôi. Mà xinh lại là...do mắt nhìn. Có người khen xinh, có người chê xấu. Nơi này nói trông duyên, nơi kia lại bảo trông quê. Quan điểm...
    Tớ chỉ nói con gái HN nhìn nét mặt thanh tú, nó khác với kiểu...gì gì của con gái SG. Cái này nhìn rồi, biết ngay.
  7. yeuthienduong

    yeuthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì ko thể so sánh con gái HN và con gái SG được bởi con gái SG thì đẹp kiểy nhanh nhẹn,có cá tính còn con gái Hà Thành thì dịu dàng,nết na,đằm thắm>>>>>Noi chung al khac nhau!
  8. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hà Nội có nét thánh thiện. Như bạn gì đã nói ý. Tâm trong sáng. Tất nhiên có một số ít vớ vẩn. Nhưng ít thôi.
  9. FrozenFlame

    FrozenFlame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Khó so sánh lắm. Mỗi người 1 gu thẩm mỹ mà ! Cùng ở HN thì cũng đã khó so sánh với nhau rồi. Heh
  10. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Con gái SG đâu có đen lắm đâu nhiều người trắng lắm chứ, về mặt ăn chơi đúng con gái SG là nhất rồi, tính tình thắng thắn ko chửi bậy như mấy ẻm HN. Nhưng rõ ràng là HN nhiều em xinh hơn roài, ủng hộ HN tý

Chia sẻ trang này