1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lightstar8372

    lightstar8372 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho ví dụ đi chư!
    Mình là con gái Huế!
  2. duongchan

    duongchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  3. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hiều nhiều lắm về con gái,nhất là gái SG .Nhưng có điều phải công nhận là tiếng SG bây giờ lai quá,nghe khê đặc,chứ tiếng SG xưa mà nghe các em thốt lên thì thôi rồi
  4. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Con gái Huế là sự pha trộn của gái HN và SG
  5. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đi một số tỉnh mà mọi người khen con gái rất đẹp, rất duyên như Đà Lạt, Huế nhưng trong con mắt của tôi thi con gái Hà Nội là đẹp nhất.Chỉ có điều là thích ăn chanh nên chua quá.Con gái ở các tỉnh khác không đẹp bằng nhưng dịu dàng, ăn nói dễ nghe.Chắc họ không thích ăn chanh bằng con gái Hà Nội
  6. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy con gái mỗi vùng có một đặc điểm riêng, có nét quyến rũ riêng ... và cũng còn tuỳ thuộc vào con trai cảm nhận thế nào nữa..
    mình dù người bắc nhưng lại kết giọng nữ trong đó, hiee, nghe ngồ ngộ... nhưng lại có một điểm rất khác đó là gái trong đó thoải mái hơn ngoài này nhiều ( theo quan sát của mình)
  7. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Zậy thì ông bạn giống tôi rồi.Tôi thấy con gái Miền Nam hay lắm, chơi rất đẹp và sống cũng rất thoáng. Nhưng việc nhà thì trời ơi,lại phải về Bắc thôi
  8. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Theo như mình tiếp xúc thì phải công nhận rằng gái trong đó rất cá tính, rất nhẹ nhàng( khi cần nhẹ nhàng), cũng khá là thẳng tính... nhưng mà... heee...mình thích sự sâu lắng của gái hà nội hơn và cả những cái duyên ngầm mà đôi khi phải một thời gian dài tiếp xúc mới có thể phát hiện ra
  9. buithanhliemsgroup

    buithanhliemsgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì xinh xắn có lẽ khó bàn lắm. Nhưng mình thích con gái SG hơn vì cởi mở, dễ gần, chân thật hơn, không giữ kẽ thế này thế kia. Con gái Bắc có vẻ hơi kiêu thì phải. Nhiều lúc nhìn thấy kiêu quá, chẳng muốn tìm hiểu xem là có xinh hay không nữa. Biến luôn cho nhanh.
  10. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hà Nội vừa xinh, vừa thông minh, vừa kiêu, vừa học giỏi, vừa lanh miệng dí dỏm, vừa ăn mặc đẹp hợp thời trang, (bạn nào không tin thì cứ đứng ở cổng trường Hanoi-Amsterdam sẽ rõ.) con gái Sài Gòn cũng xinh, nhưng phần lớn những người xinh đều gốc Bắc,
    Còn bạn nào muốn tìm con gái vừa xinh vừa hiền chứ không hoa hồng nhiều gai như con gái Hà Nội thì về những vùng quê quanh Hà Nội nhé, như Bắc Ninh nhiều người đẹp lắm.
    Được storylover sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 12/06/2006

Chia sẻ trang này