1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi LongKing, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Nét không giống con gái HN lắm, mình vẫn thích yêu và lấy vợ HN
  2. nautical

    nautical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Con gái hà nội là nhất roài hê hê, nhưng mà kiêu bà cố lun, giờ kiếm được em nào 2x tuổi mà chưa có ny lại cute tií hơi bị khó. hiz
  3. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    he he, vì gái HN ở gần lên hok còn cak nào khác.hic, đúng là đi đâu cũng thấy gái HN đc nhất
  4. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có nhưng phaỉ chịu khó kiếm tìm
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    các bác bàn luận rôm rả quá, em là em thích cái giọng con gái SG nhất, còn con gái HN bây giờ có còn là con gái HN thuần chất đâu, lai tạp hết cả rồi. Thế nên em thích cả 2, còn vợ con hả, xin miễn, em độc thân cho khỏe còn làm nhưng thứ mình đam mê nữa
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    anh vugia2010 nhớ em đấy nhớ, em quyết định độc thân chứ có bảo không yêu đâu, yêu vẫn yêu nhưng cưới thì không . Con gái HN dịu dàng dễ thương thì không phủ nhận được, nhưng hiền lành nết na thì giờ còn phải xét
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận mãi rồi chỉ cũng đến thế. Tớ khóa lại để tránh là nơi cho những người rảnh rỗi vào spam Longking nhé.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    phonglinh83
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt...
    Bởi có chuông,biết trời đang lộng gió.Bởi có gió,biết chuông có đâu đây...
    Gửi lúc 21:42, 18/04/09

    MS mở lại topic và đổi tên chủ đề. Không phải là so sánh đâu với đâu nữa.
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 20/04/2009
  9. moontieuthu

    moontieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên thời gian thay đổi thì chẳng có gì còn mãi vẹn nguyên
    Giữa phố phường HN bây giờ muốn tìm một bóng dáng con gái HN gốc đã khó rồi chứ đừng mong tìm tính tình con gái HN ngày xưa.
    Em thích con gái HN , ko phải là con gái Bắc nói chung mà là con gái HN:
    Vẫn giữ được nét dịu hiền, nhưng bây giờ đâu phải cái thời cứ ngây thơ mãi được , trong đó là tính mạnh mẽ , cảnh giác nên trở thành đa nghi ,
    không quá lả lướt , chẳng cần ẽo ợt , ko chua ngoa đanh đá . đó là cảm nhận của em .
  10. phonglinh83

    phonglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hà Nội dịu dàng-thì các nhà văn, nhà thơ đã tốn biết bao nhiêu là giấy mực để ca ngợi đấy thôi.
    Con gái Hà Nội đoan trang-dĩ nhiên là thế rồi, cứ một lần nhìn người con gái Hà Nội đang sống gần bạn nhất mà kiểm chứng lời tôi nói!
    Con gái Hà Nội đa đoan-Điều này thì tôi công nhận, cũng bởi có người từng viết: "Hà Nội có hai điều tự hào là cây xanh và con gái. Cây xanh thì khắc trồng khắc lên, vẻ đẹp tự nhiên mà có như thế núi, thế sông vĩnh hằng. Còn con gái Hà Nội! Lạ thế! cuộc sống càng khó khăn, hiểm nghèo thì vẻ đẹp con gái càng rạng rỡ như chống lại, thách thức hoàn cảnh".
    -Luôn tự hào là một người con gái Hà Nội-

Chia sẻ trang này