1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Hải Dương đời nay kiêu quá

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi htcuong, 04/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Con gái Hải Dương đời nay kiêu quá

    Tại sao con gái Hải Dương ngày càng kiêu thế nhỉ ? Ai đời đi với nhau suốt từ trương Nguyễn Trãi đến qua bệng viện tỉnh mà nàng chẳng chụi mở một lời Hic hic không biết tui nên làm thế nào để namgf có thể bớt sự tự kiêu trong người nàng không nhỉ

    TÔI YÊU ĐỘI ĐỨC VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ ĐỨC
  2. thuycuong

    thuycuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đừng có vơ dũa cả nắm như vậy chứ . Con gái Hải Dương cũng tuỳ từng người thôi . Hơn nữa kiêu là bản tính của con gái . Các ông không chụi được thì Bye
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    nè bạn ơi bạn hãy xem lại thế nào đi chứ chưa gì mà đã vơ đũa cả nắm vậy hả? chắc chỉ có bạn gái của bạn vậy thôi chứ với lại con gái bây giờ thì cũng nên kiêu chút chứ chẳng nhẽ cứ dễ dãi ah? con gái bây giờ thường kiêu vậy đó bạn cứ thử đi mình tin rằng sẽ có ngày ng đó nói chuyện với bạn mà
  4. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Kiêu đi ,cứ kiêu đi ,tôi ủng hộ ai kiêu đấy!!
    HÃY MANG LẠI NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC BẠN SẼ THẤY NIỀM VUI TẠO RA NIỀM VUI!!!
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hic...có gì thắc mắc vào trong topic con gái hải dương mà thắc mắc bác nhá! Đất chúng ta thì có hạn mà Em không thể tưởng tượng được rằng trong trang 1 chúng ta có tới 5 topic chỉ nói về con gái và con trai. Chẳng nhẽ hết chuyện để nói rồi à? Em sẽ khoá topic ở đây! Mong các bác thông cảm và lưu ý hơn khi post bài!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này