1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái HẢI PHÒNG number 1!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi nhanh_lan_tim, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    con gái HẢI PHÒNG number 1!!!!!!!!!!!!!!!

    Sau bao nhiêu ngày đúc kết kinh nghiệm trên chiến trường
    HPC em bất ngờ rút ra nhận xét rằng con gái HẢI PHÒNG : thông minh số 1+xinh gái số 1+dzuyên dzáng ,mạnh mẽ ....+ v...v =========>> con gái HẢI PHÒNG number 1. Có pác nào đồng ý với ý kiến của em không giơ tay lên biểu quyết nèo ...1 ...2...3... nèo nhào dzô nhào dzô nèo ...

    tinh yeu khong co tren doi neu mot ngay ....vang bong anh

    Được nhanh_lan_tim sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 18/06/2003
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    number 1 trên thị trường giải khát bây giờ đang bị rớt thị phần trầm trọng ,number 1 bây giờ hình như đang xếp thứ 4 hay sao ấy em ạ
    Cyclo@
  3. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    hì ...pác ơi đấy là nước uống number 1 chứ ở đây pác đánh gia con người như nước uống thì chứng tỏ pác chả biết tẹo tèo teo giề về con gái cả ...chán pác quá nào bây giớ xin mọi người giơ tay nhiệt liệt nào ....
    tinh yeu khong co tren doi neu mot ngay ....vang bong anh
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    uh_ mấy nàng HẢI PHÒNG mang được tiếng dân miền biển mà trắng trẻo ra trò , duyên có duyên nhưng chắc gì đã dáng , giọng chua .......... còn nữa là chỉ sau con gai HÀ ĐÔNG có tý tẹo nhưng mà ............ tại sao ai cũng muốn lấy vợ là con gái HAI PHÒNG , phải chăng là ............ NUMBER 1

    oh.... you! mylove

  5. badboytoday

    badboytoday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    13
    ĐÚng là cứ ra ngoài đường bây giờ là nhìn thấy mấy em xinh xinh kiểu Hàn ở Hải Phòng ( Tóc ép , đôi khi tóc màu , và ăn vận rất đỉnh) . Nhưng mà nói con gái Hp thông minh thì hơi... vĩ mô . Đôi khi gặp vài cô láo bỏ xừ .
    Hải Phòng bé tẹo mà ta toàn đi ở nội thành nên dễ có cảm giác HP nhiều gái xinh nhưng thực ra nếu lượn vài vòng trên HN ở vài con đường quen thuộc khu trung tâm thì cũng chẳng kém. Bây giờ nhiều khi nhìn đằng sau thì thấy xinh... không tả được nhưng lên xem mặt thì... có cần thiết phải xấu thế không?
    Tóm lại, cũng chỉ là cảm giác thôi. Nhưng em không phủ nhận HP có nhiều gái xinh đâu nha
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhìn sau xinh thật , rồi khi nhìn đằng trước thì ,về số lên ga , mà xe vẫn ko chạy được , đúng hơn là xe nó ko chịu chạy , chạy sợ nhanh quá , ko hãm được , hic hic , bó tay .
    Cyclo@
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Xời..... tưởng gì. Chứ con gái Hải Phòng number one (nờ) là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu roài... nếu trừ đi con gái một số nơi ..hà hà hà.
    Nhất về chuyện bắt nạt con zai nè: Không phải thế còn gì nữa. Mấy bà tha không xách tai mấy tên lên mà quay như quay dế ấy à.
    Nhất về ...liếc nè: Tất nhiên, tất nhiên...Đó mới nói đến đó thôi mà không thấy mấy cô đang ngồi dưới kia cứ liếc liếc mình đấy. Cứ mấy cái nhìn "một hai nghiêng nước nghiêng ...thùng" đó, phen này hum nay em ngủ tại đây rồi, không dám đi đường về nhà nữa.
    Tuy nhiên cũng không thiếu những điều lợi hại khác.
    Nếu như bạn chẳng may yêu con gái Hải Phòng thì đúng là chẳng may tí tẹo nào, vì chẳng may mà ... Có cô mới viết thư cho người yêu như sau:
    "Anh yêu vấu, người mà em hàng đêm muốn cấu. Hum nay , trời mây lủng lẳng, em ngồi em co cẳng em viết thư cho anh ..." hú hú ...ối giời ơi .. Em đọc xong cái lá thư mà em xúc động, người rung lên ...tí nữa thì ....tuột mất hàm răng giả. Nhất... quả đất.
    Và nếu như bạn lấy một người vợ Hải Phòng, (đặc biệt là chuột tại HPC này) thì bạn sẽ hiểu và sẽ không dám cười khi đọc truyện "Giàn thiên lý đổ" trong kho tàng truyện tiếu lâm VN. Cái này cũng nhất.
    Chưa hết. Em có một hình ảnh khác hay hơn...
    Đó là một câu chuyện về một chàng trai SV Tây, đang học tập và làm việc tại VN. Anh ta rất yêu VN , tất nhiên không loại bỏ con gái VN- vâng, anh ta học khoa Văn Hoá Dân Tộc. Cũng như yêu cầu của bài luận văn, anh rất thích đi sâu vào văn hoá quần chúng để ìm hiểu thêm về nếp văn hoá dân gian còn được giữ gìn trong mọi tầng lớp dân chúng, đặc biệt là tại những miền thôn quê.
    Anh dừng chân tại Hải Phòng. Sau một tháng làm việc hết mình, có ghi âm , có phân tích đầy đủ, anh đã kết luận một điều :"Người Hải Phòng rất yêu thích âm nhạc. Họ có một nền âm nhạc phong phú , đa dạng nhưng cũng thật tuyệt vời. Nó thể hiện ngay cả trong những giờ làm việc hay nghỉ giả lao hàng ngày".
    Ông thày giáo xem qua bản luận văn , đầy ngạc nhiên, nên vặn hỏi bằng chứng.
    Bằng chứng của anh là một buổi chiều, khi đang nghiên cứu sách vở, thì tại một vườn chuối gần đó, vang thánh thót lên tiếng hát, cao vút... Nghe có vẻ rất gần với rock hiện đại, mà không phải bởi anh biết rock vẫn chưa được phổ biến tại những vùng quê như thế. Anh ra vườn chuối và quan sát, thì thấy một cô gái mặc áo "nâu sòng", hai tay chống nạnh, ống tay áo xắn lên lộ ra một làn da bánh mật rất đẹp... (Phải nói là cô gái đẹp thiệt). Cô đang cất tiếng hát, cao vút, rất liền mạch, có lẽ là một bài dân ca quen thuộc nào đó. Chưa hết, trong khi hát cô còn múa nữa... Đúng là một vùng đất văn hoá, một nơi trù phú với những con người yêu nghệ thuật.
    ---
    Hờ hờ ... Lại thêm một cái nhất nữa. Cái nhất này đi vào huyền thoại nhá...
    Em phé ngay. Không thì mấy chị đang hằm hè ... xắn tay áo và chuẩn bị múa để cổ vũ em kìa...
    PS: Cho ngoclong80 xin lỗi những người nào , không như thế. Chẳng qua chỉ lấy một câu chuyện vui để giảm stress khi phải theo dõi liên tục những trận chiến khốc liệt, khi mà Mỹ đang bỏ bomb Kiến An như nhà báo Nhanh_lan_tim đã viết.
    Ngoclong80
  8. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Há há...Pé nói chỉ được cái đúng...chị nài ---> một bằng chứng sống ! hehe
    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]
  9. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0

    Pác nài chỉ được cái nói phét với bịa chuyện là hỏng ai bằng

    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Và nếu như bạn lấy một người vợ Hải Phòng, (đặc biệt là chuột tại HPC này) thì bạn sẽ hiểu và sẽ không dám cười khi đọc truyện "Giàn thiên lý đổ" trong kho tàng truyện tiếu lâm VN. Cái này cũng nhất. ===> Đồng chí Ngọc Long nói thế này là có ý gì đó hở? Bác đừng có mà vơ đũa cả nắm như thía chứ? Cẩn thận là đụng chạm đó nghen, trong ni hơi bị nhiều chuột đó.Bác làm thía thì chị iem tụi iem hết đường mà làm ăn rồi còn gì. Hic hic......Tuổi của tụi iem mà ở quê là có thể có con rồi đó, tụi nghịp tụi iem quá, đến bi giờ vẫn vườn ko nhà trống, có phải là do những quan niệm như của bác vậy ko?
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.

Chia sẻ trang này