1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hay con trai dễ quên nhau hơn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranglq, 29/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay con trai dễ quên nhau hơn!

    Mình chia tay , mà cũng không hẳn chia tay MTĐ được 2 năm rồi , mặc dù đứng ở khía cạnh nào đó mình chấm dứt trước , và cũng muốn chấm dứt , nhưng oái oăm thay người kia có bạn gái trước . Sau đó mình thấy vẫn còn nhớ tới người ấy , toàn nhớ kỉ niệm cũ thôi . Mặc dù mình vẫn có người đi chơi cùng , vẫn có người quan tâm và đã có lúc hơi thích nhưng không giống như với MTĐ ! mình đã sợ là không có tình cảm với ai như thế nữa, chỉ sợ là phải gật đầu bừa vì bạn bè có người yêu hết rồi !
    Nhưng đợt này mình gặp một người , người đó không cao . tại sao mình laịi đề cập tới chuyện cao thấp là do rất nhiều người thích mình nhưng mình toàn lấy lí do họ thấp ( thậm chí 1m7 vẫn chê thấp do trót iu tên gần 1m8 mà) . Từ hôm cảm thấy thích anh ấy , mình lại như con bé hồi cấp 3 , nói chung là như MTĐ ấy , và hnay mới nhớ ra là lâu lắm không nghĩ về người kia !!!
    Không hiểu sau khi chia tay thì con trai cần bn thời gian để quên con gái , và con gái thì mất bn thời gian . Đối với mình thì có lẽ đó là khoảng thời gian để gặp người thứ hai !
  2. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    bà chia tay trước thì còn kêu ca gì nữa.
    con trai dại gì mà ko kiếm 1 em xinh tươi hơn cơ chứ,
  3. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    chết cái là ! từ hồi chia tay , ai cũng bảo mình khác , tất nhiên là theo hướng tích cực ấy ! mà nghĩ lại hồi trước đi với người ta , trông như con ma mút !!! hồi đó không quan tâm mấy tới nhan sắc cả , vì hắn không đầu tư mình thấy đi với nhau chẳng sao
  4. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    chia tay là hết, nhớ nhung có để làm gì.
    giai gái gì cũng quên như nhau thôi.
  5. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu nhiều hơn thì quên lâu hơn.
  6. netcraft

    netcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Yêu tớ đi, sẽ quên ng` kia nhanh hơn khỏi phải vương vấn mà lại có 1 người yêu cực ổn !. pm tớ nhé
  7. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Khi còn nặng lòng với nhau thì quên sao được. Có người mới rùi vẫn chẳng quên được.
  8. nickynguyen

    nickynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Thường thì là con trai họ quen nhanh hơn ... vì họ dễ quên lắm .....Nhưng mà cũng tùy từng ng mà ... con gái trọn lựa kĩ hơn chút ... mấy anh con trai thì hay chỉ gọi là kiếm ng lấp chỗ trống trc rồi mới yêu thật thà sau
    Em nói xấu mấy anh trai ... mấy anh trai đừng giận nha
  9. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    con trai hay kiếm người thế chỗ con gái hay tuyển diễn viên phụ..ko có người yêu cũng co diễn viên phụ mà có ròi phải có đến chục chàng phụ diễn đằng sau.. nhân vật chính để trút giận, nhân vật phụ để nói lời yêu thương........
  10. wwwdoxuanha

    wwwdoxuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    #-o thực sự thì quan điểm của trai gái bây giờ nó khủng khiếp quá,tuy cũng là thế hệ 8x nhưng tôi cảm thấy rợn rợn vì sợ sau này sẽ ế.Trai-gái ai quên trước điều đó còn tùy vào mỗi người và tình huống khác nhau vì vậy không thể nói là giới nào quên nhanh hơn giới nào đc.Đúng là trên lý thuyết con trai quên nhanh hơn con gái nhưng thực hư thế nào có chúa mới biết được.
    Mình cũng nằm trong trường hợp đó,tuy là thằng đàn ông nhưng 3-4 năm từ khi nghỉ yêu tới giờ thỉnh thoảng chỉ thích vớ thích vẫn được vài ngày(hơi quen hoặc chỉ gặp một lần) rồi lại quên ngay.Mỗi khi nghỉ tới chuyện yêu iếc vớ vẫn thì lại nhớ đến cô bạn gái ngày xưa.Hix!đừng thiên vị cho một giới riêng nào nhé vì không phải ai cũng vậy.
    trangql : chuyện đã qua rồi thì nên quên nó đi,muốn ít nhớ thì nên tập trung làm một công việc nào đó mà bạn thích thì sẽ ổn ngay ;) .
    Chúc trangql sẽ quên được dĩ vãng để có một cuộc sống mới.

Chia sẻ trang này