1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hay con trai dễ quên nhau hơn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranglq, 29/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongdong123

    thongdong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Cái này thì khó phân xử lắm...
    Chỉ có điều cái gì đến dễ dàng thì ra đi cũng dễ dàng
    Ai sâu đậm thì khó quên
    Nhưng dù gì đi nữa hãy để tất cả đều là kỷ niệm, nó là một phần của cuôc sống
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Để có cảm jác như tình yêu đầu thì chẳng có đâu.Hồi đó là mới mẻ nhất,rất tự nhiên ko hề 1 chút nghĩ ngợi tính toán j í.Yêu chỉ là yêu thôi,thế thôi,cứ nghĩ có ty là có tất cả mọi thứ.Nhưng hoá ra ko như thế đâu.Đừng quyết định j nếu bạn ko thấy có tcảm thật sự,rung động thật sự,còn đắn đo,còn tỉnh táo qá,thì có nghĩa là chẳng yêu j rồi.Mà nếu có nhận lời đi nữa,cũng sẽ ko có 1 kết cục tốt đẹp đâu vì nó ko xuất phát từ ty thì dù có khúc mắc nhỏ cũng sẽ ko jải quyết thấu đáo đc.Chọn chậm còn hơn chọn nhầm bạn à!
  3. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay con gái quên nhanh hơn cũng tuỳ thuộc vào tinh yêu của họ có sâu sắc hay không thôi, yêu hời hợt thì quên nhanh mà yêu thật sự thì lâu quên lắm, cái này ở con trai và con gái như nhau.........
  4. HHT1903

    HHT1903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ex của tớ từng nói rằng "nếu ko lấy được e a sẽ ko cưới vợ nữa". Lúc đó tớ chỉ cười thôi vì chàng có vẻ chân thật wá. Y như rằng, bọn tớ chia tay được 6 tháng thì chàng...cưới vợ. Bây h mỗi khi nhớ đến câu nói của chàng tớ lại cười như ma làm zậy!.....đúng là đồ thần điêu đại hiệp.
    Được HHT1903 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 09/04/2008
    Được HHT1903 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 09/04/2008
  5. hoanganhdvit

    hoanganhdvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    haha thật buồn cho những đôi tình nhân yêu nhau rồi lại chăng đi đến đâu cả !bh "tình yêu" là khái niệm đa "phương"
  6. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    bi h thì em thấy là con gái dễ quên hơn thật , gặp lại là vô cảm rùi
  7. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Ông này chỉ được cái nói đùng thôi
  8. HHT1903

    HHT1903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ex thỉnh thoảng lại phone or nhắn tin, có lần gặp lại tớ chẳng thấy cảm xúc, cảm giác gì nữa. Có lẽ là con gái cũng mau quên thật ....
  9. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    ếch của tớ thì sợ vợ , ko dém nhắn tin, chat ( ko có cả Ym) ... hơ hơ, đến cưới đứa đầu tiên trong lớp cũg ko về , mà nó là cán bộ lại cũng chơi với đúa lấy chồng .. nguyên nhân ko bít có phải đứa lấy chồng là bạn thân mình hem
    ==> sống trên đời ai cũng phải có khoảng trời riêng chứ , thế này thì chít !!
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    dà dà, con trai quên ngay khi vẫn còn yêu con gái; còn con gái sẽ ko thể quên dù đã hết yêu con trai
    Tóm lại con trai vô tình lắm

Chia sẻ trang này