1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái hay phản bội????(cãi nhau làm ấm mùa đông đeee....)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoccon_dangyeu, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý với ý kiến của Ricky_4mat, thựcra trong "tình yêu đích thực" không tồn tại "kẻ phản bội". Nếu có một trong hai người không chung thuỷ với người kia thì đó là vì họ chưa hoặc không là "hai nửa đích thực" của nhau mà thôi. Khi người ta đã thực sự yêu nhau thì họ luôn nghĩ về nhau, sống cho nhau chứ không bao giờ gây cho nhau cảm giác trống vắng hay bị "đá".
    Mình gặp nhiều trường hợp người ta thường than phiền bị người tình phụ bạc. Liệu họ có nghĩ rằng nguyên nhân chính là ở chỗ người ta không tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn ở nơi họ hay nói "sòng phẳng" hơn là hai người không hợp nhau.
    Vậy chúng ta đánh giá vấn đề này như thế nào?
    Theo thiển kiến của cá nhân tôi, khi có sự "phản bội" trong tình yêu, nếu lý do thuộc về "bản chất" thì nên chia tay nhau, như vậy sẽ thoái mái hơn cho cả hai, một không phải chịu cảm giác "bị phụ tình" và một sẽ không phải đeo trên mình dòng chữ "kẻ phản bội". Còn như vì hiểu lầm mà "tìm vui nơi khác" để giải toả thì nên có cách làm lành một cách tế nhị, tình yêu đích thực đâu dễ dàng tìm kiếm trên cõi đời này. Không nên vì chút cố chấp mà tự mình đánh mất đi hạnh phúc thiêng liêng...

    all the rivers run ...
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 01/01/2003
  2. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hừ ! chỉ cho bà biết thế nào là sai trái nhé : thứ nhất tui hổng có phải là em bà mà bà nên giọng nhé ! người ta bảo là khi nói chuyện với người khác thì trước hết nên lịch sự vậy mà bà cứ oang oang ra đấy ! hichic
    đôi bên cùng có lợi - hic câu nói này có phải phát ngôn từ một cô gái VN không vậy ? liệu đây có phải người mà ai cũng gọi là beengoan không ?
    nếu như em xấu tính? lại một cách phản biện của bọn con gái rồi đó ! nếu như em xấu tính thì người ta cũng chẳng thèm yêu ,vả lại nếu mà như vậy thì đâu phải là con gái phản bội đâu
    nói túm lại nên về nhà hỏi mẹ là con có ngoan không ! và tốt nhất là bà nên đổi nick thành been ...gì gì đó đi he he
    hạnh phúc đơn giản là khi bạn còn một ai đó ở trên đời để che chở và yêu thương
    nhóc con đang yêu
  3. nhoc85_dangyeu

    nhoc85_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hừ đúng là lỗi kinh hoàng của nhân loại là bà có khác ! yêu như bà thì thà đừng yêu nữa còn hơn ! ghét thật ! mà này con khỉ ! tôi sợ nó lắm ! sao bà ác thế không biết !
    hạnh phúc đơn giản là khi bạn còn một ai đó ở trên đời để che chở và yêu thương
  4. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hic ! nghe bác làm vân mà em xúc động quá ! bác quả là một con người của nghệ thuật , em có cảm nhận như bác đang làm CTV cho một tờ báo nào cơ , những lời lẽ của bác sao mà vừa sắc sảo vừa ! đầm ấm ! hic hic lâu lâu em mới gặp một con người giầu tình cảm và dễ bộc bạch như vậy ! cám ơn bác rất nhiều ! em khuyên bác lên sang box : tâm sự thì hơn bởi em nghĩ bên đó hợp với những tình cảm xâu lắng của bác !!!
    nhóc con đang yêu
  5. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    mày ..mày .. không thể tha cho mày được nữa ! có lẽ phải làm cho mày cái danh hiệu : anh thích làm CHị thôi ! lúc nào cũng vậy ! mà sao mày cữ chọc ngoáy tao vậy ????
    hạnh phúc đơn giản là khi bạn còn một ai đó ở trên đời để che chở và yêu thương !!!
    nhóc con đang yêu
  6. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    tina này ! he he không cãi nhau thì đâu là bằng hữu ? với lại đang mùa lạnh tina thông cảm nha ! cãi nhau 1 tý cho mọi người cảm thấy vui ! và ấm đúng khoong ? bởi vì cãi nhau là nóng mà ! hihi
    hạnh phúc đơn giản là khi bạn còn một ai đó ở trên đời để che chở và yêu thương !!!
    nhóc con đang yêu
  7. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hic không ngờ cái topci này thu hút đượ nhiều bác " nhà văn quá !!! các bác viết vừa dài vừa xúc động ! làm em ..hichic nhưng mà em cũng không thay đổi ý kiến đâu ! hehhe
    hạnh phúc đơn giản là khi bạn còn một ai đó ở trên đời để che chở và yêu thương !!!
    nhóc con đang yêu
  8. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hic ! có mấy ntgày không vào mà topic của mình đã sang trang 2 rùi !!! hihi xin lỗi cả nhà nhé tại mạng chỗ em chuối quá hichic
    nhóc con đang yêu
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to nhoccon_dangyeu: tại hạ hổng dám nhận hai chữ "nhà văn" mà tiểu huynh đệ gán cho đâu,... ngượng lắm!
    hix...

    all the rivers run ...
  10. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ....thay mặt phụ huynh thằng nhóc con,có lời xin lỗi bac s khỉ sắt.....thằng nhóc này có biết nhà văn nhà báo là ai,làm cái gì đâu....giỏi lắm thì chỉ biết câu : "nhà văn nói láo,nhà báo nói điêu.." thôi....nó thấy bài nào dài dài , nó lười đọc là nó phong cho tác giả bài đấy là nhà văn nhà báo í mà......................
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]

Chia sẻ trang này