1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hiếu thắng và ương bướng thì làm cách nào để trị?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi holyphoenix, 28/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tìm cách thắng em, đến lúc em khóc thì nhẹ nhàng kéo em vào lòng, nâng cằm lên, nhìn vào mắt, nói "Anh thua rồi", hôn em!
    [/quote]
    Cao nhân và cao kế.
    Chỉ sợ em ý ko khóc anh lại khóc vì em trước cũng nên
    [/quote]
    Không đâu!
    Con gái vốn đã hơi trẻ con, con gái ương bướng càng giống trẻ con hơn, con trai là người lớn sao lại thua trẻ con được!
    Với cả nói chung, con gái ương bướng hay không, trước người đàn ông họ thích, đều đã có ham muốn thầm kín là được thua rồi, mức độ to nhỏ là khác nhau thôi !
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ vào tình huống tranh cãi,nếu câu chuyện trẻ con và ko gây ảnh hưởng gì lớn thì để cô ấy thắng,nếu ngược lại thì....
    Rồi dần dần cô ấy sẽ hiểu thôi
  3. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tìm cách thắng em, đến lúc em khóc thì nhẹ nhàng kéo em vào lòng, nâng cằm lên, nhìn vào mắt, nói "Anh thua rồi", hôn em!
    [/quote]
    Cao nhân và cao kế.
    Chỉ sợ em ý ko khóc anh lại khóc vì em trước cũng nên
    [/quote]
    Thế nếu em ý ko khóc mà tát cho 1 fát và hỏi" anh có thua ko thì bảo" thì anh có khóc và nói " anh thua rồi" ko?
  4. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cao nhân và cao kế.
    Chỉ sợ em ý ko khóc anh lại khóc vì em trước cũng nên
    [/quote]
    Thế nếu em ý ko khóc mà tát cho 1 fát và hỏi" anh có thua ko thì bảo" thì anh có khóc và nói " anh thua rồi" ko?
    [/quote]
    có có, lúc đấy nước mắt phải chảy thành giọt ( đàn ông khóc ko phải là một cái tội :D)
    Tranh thủ ...ôm chồm lấy em ý dĩ độc trị độc tát lại cho em phát em khóc rùi thực hiện theo cách bạn kia, kiss vài nhát. Đây là kế vừa tát vừa xoa
  5. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tớ là con trai thì tớ sẽ làm thế này:
    "Em thắng rồi" + bỏ đi.
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    tùy cơ ứng biến chứ, quy ước kiểu: anh thắng thì anh được hôn em, em thua thì em phải hôn anh. Thế thì cứ cãi nhau cả ngày.
    Nói chung cãi nhau thì nên dùng đầu phân tích là chủ yếu, đừng dùng tay chân với chơi trò " cả vú lấp miệng ...anh là được" :D.
    P/S: Có thể thay hôn = cái gì đấy thú vị hơn được thì tùy
    Chúc bác tìm ra chiến lược hợp lý để ...thích cãi nhau
  7. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    tuỳ hoàn cảnh thôi. em cũng hiếu thắng, bướng + ngang lắm, bf cũng hay nhườg, nhưng bf trêu cũng dã man con ngan, toàn trêu cho mình lộn tiết lên rồi cười khì làm hoà. Hôm nào bực thì bf cũng biết điều k dám dây vào, hôm nào vui thì cũng quyết trêu mình đến cùng. Chứ để e thắng mãi thì chính e cũng thấy nhạt nhạt.
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thế thì theo tối kiến của e , thay hun bằng tát nà hay nhất. Em thua thì anh tát, anh thua thì em tát--> chả ai thik bị ăn tát---> cạnh tranh công bằng. Mà e nói thật với con gái ương bướng thì đừng nên nhường, vì girl như thế chỉ thik cãi nhau, ah quên tranh nuận thui, mà nhường là girl chán liền. Cứ tay đôi đến cùng, bất lắm bị giận bị ghét thì ôm rùi hun cho cái là hết giận thôi
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Muốn trị con gái ương bướng và hiếu thắng thì cần một người đàn ông mạnh mẽ, lập trường + kèm cả hiếu thắng và ương bướng hơn đứa con gái ấy...hehhe
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bày dại
    @chủ topic: Trả công cái gì đi, tui tư vấn cho. TUi là đại diện điển hình của "con gái hiếu thắng và ương bướng" đây.Tui có quen một lão - Tui bướng đến mức lão hở câu nào tôi cãi lí câu đó, lão cứng lưỡi ko cãi được. Hoặc lão ghét cái gì tui cứ "làm tới" cái đó. Vậy mà lão vẫn trị được tui đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này