1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hiếu thắng và ương bướng thì làm cách nào để trị?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi holyphoenix, 28/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PES

    PES Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cứ coi là em thắng đê.
  2. fanlandiep

    fanlandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    .. Túm tóc , nên gối , tung 1 seri đòn vào mặt xem còn ương không ?
    thuanginola
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Gặp những em này fải đì cho = mặt thì thôi, sao miềng hôk thích con gái hiếu thắng tẹo nèo. Nhẹ nhàng thuỳ mị chút có fải hay hơn hôk?
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    cứ thắng em nó vài phát roài lại thả ! cứ thế cứ thế là sẽ trị đc ý mà ! nhưng mà thả ít thoai nhá
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Cách thứ 2 hay đó, chỉ sợ không đủ bản lĩnh thôi . Thi thoảng nhường cũng đc, nhưng ko nên nhường nhiều.
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Con gái ương bướng thực ra càng dễ trị , một cô gái mềm mại nữ tính mới chết "Nước chảy đá mòn " Nhưng chẳng ai có thể mềm mại suốt đời cũng như ương bướng suốt đời .
    Một vỏ ngoài mạnh mẽ như thế ẩn hiện bên trong một tâm hồn yêu đuối và tình cảm dễ bị tổn thương.
    Nói tóm lại là sẽ ưa ngọt, ưa nịnh cứ uốn dẻo cái lưỡi đi em nhé, hơn nữa cái lưỡi không xương nói gì chẳng được
  7. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi một giải pháp là truy cập vào trang PÓ TAY . COM thui
  8. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bạn nì có vẻ hợp lý nài
    anh từng bảo nhìn cái trán mình là biết bướng bỉnh cỡ nào, chắc anh cũng thua vài lần rùi! Nhưng để mình bớt bướng thì hãy tìm ra điều gì đó thuyết phục đc mình í
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Con gái hiếu thắng và ương bướng thì làm cách nào để trị?
    Người con gái nào tỏ ra hiếu thắng và ương bướng trc một người con trai thì anh chàng nên hiểu rằng cô nàng không đủ yêu anh chàng.
    Tôi mà cãi thì chưa có anh chàng nào - à, người nào - cãi lòi họng ra mà cãi thắng tôi. Không phải vì tôi lý luận cùn, mà vì tôi lý luận đúng. (Không đúng thì ngu gì thì ngay từ đầu ngu gì lý luận?)
    Nhưng chưa bao giờ tôi có ý lèm bèm cãi nhau với người nào tôi quý, tôi thương. Tôi tàn ác ở đâu, dữ dằn ở đâu, đằng đằng sát khí ở đâu, thì chưa bao giờ tôi lại thiếu nhún nhường với người tôi quý, tôi thương.
    Đây không phải là chuyện lý luận, lý lẽ gì, mà là lòng tôi cảm thấy người kia nói cái gì cũng đúng tất, tôi sai tất, tôi phải tự rèn mình, chứ người kia là trời là biển. Nói chung là tôi nhận lỗi nhanh khủng khiếp. Nhận lỗi, nhận sai trước khi người kia kịp chỉ ra ''lỗi'' của tôi. He he, zịu zàng ngoan ngoãn thế chứ.
    Phụ nữ sinh ra để làm đẹp cho đàn ông. Đàn ông sinh ra để làm trời làm biển cho người phụ nữ ngước mắt nhìn lên. Nếu có cô nào không xem anh nào là trời là biển, thì cái tình cảm giữa hai người ấy cũng có, nhưng chưa là gì đâu. Anh chàng thì tìm cách để thắng, cô nàng thì chẳng có ý nhường. He he, đó chưa phải là tình yêu, và 2 người ấy chẳng là dành cho nhau, theo định nghĩa của tôi.
    Tình yêu phá hỏng tính cách. (Remarque)
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 29/02/2008
  10. meogam

    meogam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    vàng: nói hùng hồn gớm, hóa ra là định nghĩa riêng của Anxiety
    @ bác chủ topic: khi nào em ấy nói nhiều, chặn em ấy bằng một nụ hôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này