1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hiếu thắng và ương bướng thì làm cách nào để trị?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi holyphoenix, 28/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    "Mềm nắn rắn buông" Với kiểu con gái hiếu thắng và ương bướng thì nếu em càng kiên quyết tới cùng, hay đấu trí cân não thì em càng thua thôi. Túyp con gái này ấy à, em càng căng thẳng là em ý càng lấn tới, càng làm ngược lại đấy. Đôi khi, trong từng tình huống, sự phớt lờ, mềm mỏng của em trước sự ương bướng của cô bé lại làm ngọn lửa tình yêu nồng cháy hơn đấy
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào mà giận nhau í, đằng ấy giận luôn . Kiên quyết không làm lành trước . Gái kia từ từ sẽ bớt ngang bướng . Trái tim con gái vốn yếu mềm mà .
    Ngang bướng vậy chứ không gặp người yêu nhớ chít đi được . Lúc nào làm lành rồi thì dằn mặt " Lần sau còn ngang bướng kiểu đó nữa là anh đi luôn đó " hehhehe .
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Với những cô gái ngang bướng ngoài việc phải biết đấu dịu, bạn nên học luôn tính cách dí dỏm khi cô ấy nổi cáu bất ngờ.
    Khi nào cô ấy tăng diện tích bề mặt đổi sắc mặt ..vàng ...xanh ..đỏ ...hoặc trắng bệch ra .
    Bạn cứ bình tĩnh nhìn ngắm cô ấy nở nụ cười thật tươi và nói một câu đùa như :
    Sát thủ có gương mặt thiên thần ( lúc đó cô ấy dịu xuống ) Bạn lại đùa tiếp .Ơ Anh không nói em nhé anh đang nghĩ về cầu thủ bóng đá Ole
    Hihi với các cô gái này dễ trị lắm ...chủ yếu là người ta ương mình càng phải bình tĩnh mà thôi không phải lúc so miệng nhé ..À mà so miệng xem ai dài hơn cũng là một cách
    Khi nào cô ấy cứ gân cô lên cãi Kiss cho cô ấy một nụ hôn ngọt ngào , ok .
    Tớ nói thật đấy cách này cực kỳ hiệu quả cả trai lẫn gái đều có kết quả cực tốt , lúc đó Ngoan rồi ...
    Thôi nào nghe anh nói này ..hihi
  4. soimi4mat

    soimi4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    đi cho đi luôn! để xem ai nhớ ai thì biết, con gái mít ướt và yếu đuối thật đấy nhưng khi họ kiềm chế củng chả thua kém ai đâu huống hồ gì người ta còn bường he he
    KHông cần phải tìm cách để trị đâu, khi người con gái yêu thực lòng và người con trai làm cho họ tôn trọng lẫn tự hào ( ko hẵn về mọi mặt) thì ( nếu là một người con gái bít suy nghĩ và thông minh) sẻ tự biết nhường người yêu mình thôi, đó là người yêu và có thể sẻ là chòng mình ...
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    hiếu thắng thì dạy em cách đánh đề, ương bướng thì cho em ý làm nhân viên vũ trường
  6. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy!
    Tùy tình huống lúc tiến lúc lùi, lúc thì đấu tranh, lúc thì nhượng bộ!
    Lúc nào cũng giả vờ thua thì còn đâu là bản lĩnh nữa !
  7. yeuanhHKGH

    yeuanhHKGH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ==============
    Đừng, hãy ngang và bướng hơn. Cô ấy sẽ chịu thua...Gọi là dĩ độc trị độc!. À, nhưng mà phải khéo nhé, chọn điểm dừng đúng lúc nhé, nếu không sẽ thành con trai "nhỏ mọn" đấy
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đúng là
    Lắm thầy nhiều ma
    Lắm cha con khó lấy chồng

    9 người 10 ý khác nhau ...hihi bạn cử áp dụng tất cả các cách xem , cách cuối cùng là kiss cho cô ấy một cái nhé
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng . Nhưng giai đoạn mới yêu thì không dễ thế đâu bạn ạ. Phải từ từ tập chịu đựng lẫn nhau cơ . Thật đấy
  10. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Tớ không nghĩ như thế.
    Lấy ví dụ từ ai cho nó kinh điển nhỉ.
    Ah, Scarlet và Rett, hai người này rất khắc khẩu, nhưng họ có thật sự yêu nhau không?
    Cô tác giả nói là có.
    Và cô tác giả thì rõ ràng là quen họ, hiểu họ hơn chúng ta đúng không nào?
    Scartlet là một cô gái có cá tính mạnh, bất khuất, và rất trẻ con. Đấy cũng là đặc điểm chung của phần lớn các cô gái ương bướng và hiếu thắng.
    Câu của Anxiety (may ra) có khả năng đúng nếu cô gái đó chín chắn mà còn làm như vậy thường xuyên với người yêu. Nhưng như câu trước tớ nói, những cô gái này rất trẻ con. Tính trẻ con có là có lỗi không? Có thể là cũng có,nhưng nếu không làm gì quá đáng, thì chỉ có một chút chút lỗi thôi, thứ nữa, nó đáng yêu đến mức ai yêu cô ấy sẽ trìu mến tha thứ cho nó.
    Hơn thế nữa, lại quay về Rett và Scarlet. Một thái cực của Scarlet là Melanie, một người dịu hiền, nhân hậu, rất dễ nhường nhịn. Rett rất kính trọng Melanie, nhưng Rett lại yêu Scarlet. Có phải bởi Rett coi Melanie là nhạt nhẽo, vô vị không? Không phải, Rett coi Scarlet mới là người đơn giản, và Melanie là người rất sâu sắc. Chỉ đơn giản là anh ấy thích chính sự trẻ con, nông nổi, đơng giản, hiếu thắng, ích kỷ của Scarlet. Và vì có những người đàn ông nghĩ như Rett, sự hiếu thắng của phụ nữ có thể không là còn điểm yếu, mà lại còn là điểm mạnh thu hút những người đàn ông ấy. Quan trọng là lại có những phụ nữ biết điều này. Và nếu một phụ nữ như thế tỏ ra ương bướng với một người đàn ông như thế, thì có thể cô ấy bướng thật, những cũng có thể cô ấy chấp nhận mang tiếng là cứng đầu để hấp dẫn anh ấy! Và phải rất yêu thì mới làm như vậy, Anxiety có nghĩ thế không?
    Đấy là chưa kể, đối với một số phụ nữ, ương bướng còn nhằm che dấu sự yếu đuối của họ, giống như là "Em không muốn anh biết là em yêu anh thế nào, là nếu cần, em có thể làm những gì vì anh. Em sợ anh không yêu em nhiều như em dành cho anh, em sợ bị coi thường, em sợ thổ lộ nhiều quá có khi lại dẫn đến mất anh!" Và tớ nghĩ, những phụ nữ ấy phải rất yêu mới yếu đuối như thế.
    Cuối cùng, kể cả là người tính hoàn toàn không trẻ con hay hoàn toàn không yếu đuối đi, họ vẫn có thể rất yêu một người, mà lại vẫn ương bướng với người đó.
    Bởi cãi nhau không phải lúc nào cũng để thắng nhau, để tạo xung đột. Nếu hai người đủ yêu nhau, đủ hiểu nhau đến mức nào đó, thì cãi nhau chẳng qua là một trò chơi, có lúc như kiểu một tội lỗi cả hai đều tự nguyện đồng loã tiếp tay. Do đó, cãi nhau nhưng không hề đối đầu nhau, thậm chí còn là đồng đội, hay đồng phạm của nhau : ).
    Một thí dụ của cãi nhau kiểu này là: cãi nhau để đẩy kịch tính lên đỉnh điểm, tạo cơ hội cho đối phương thực hiện những hành động rất kịch (như tớ từng xui dại), nhưng cũng khá hay ho, hồi hộp, phấn khích và passionate chẳng hạn (mỗi tội để xin kiss mà làm cách này thì cũng hơi mất thời gian nhỉ : ) )
    Vàng 2: Ơ, thế là ... thế thật à ?
    Đọc lại mấy trang đầu, thêm vào dòng này:
    @người-mà-chỉ-em-biết-là-ai-đấy: Em cảm ơn anh!
    Được cntBuyMeLuv sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 29/02/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này